Khi bạn gặp một "lũ giặc cái", thì điều cần làm là học thuộc ngay cách Hoàng Yến Chibi cãi lộn thần sầu

Dramaqueen x Welax, Theo Helino 14:56 12/03/2018

Đoạn cãi lộn chửi thề như rap hay của Hoàng Yến Chibi đã khiến nhiều khán giả mắt chữ O mồm chữ A khi xem "Tháng Năm Rực Rỡ". Đúng là khi bạn không có thần thái thì bạn phải đặc biệt thần kinh... như Hoàng Yến Chibi.

"Tháng Năm Rực Rỡ" đang là bộ phim điện ảnh Việt Nam mà bạn không thể không xem. Được coi là bộ phim remake hay nhất mà Việt Nam từng làm, "Tháng Năm Rực Rỡ" đem lại những hồi ức về tuổi trẻ vô cùng tươi đẹp được nhóm "Ngựa hoang" thể hiện trên màn ảnh. Nguyên dàn diễn viên đóng vai nhóm "Ngựa hoang" khi còn đi học và cả khi đã trưởng thành đều thể hiện rất tròn vai, để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

Mà một trong số những nhân vật ấy phải kể đến vai diễn Hiểu Phương do Hoàng Yến Chibi thủ vai. Hoàng Yến Chibi đã có một phân cảnh chỉ dài hơn 1 phút nhưng đã "đi vào lòng người" một cách hết sức tự nhiên với hàng chục câu cãi lộn trong trạng thái ma nhập khiến khán giả nào cũng phải mắt chữ O mồm chữ A. 

Khi bạn gặp một lũ giặc cái, thì điều cần làm là học thuộc ngay cách Hoàng Yến Chibi cãi lộn thần sầu - Ảnh 1.

Ngày xưa chúng ta chỉ biết Hoàng Yến Chibi hát các bài hát ballad nhẹ nhàng, thời nào mới còn "Ngây ngô" lắm mà giờ đóng phim lại biết chửi như rap hay. Hiểu Phương do Hoàng Yến Chibi nhập vai đã có một giây phút xuất thần trước sự chứng kiến của nhóm "Ngựa hoang" và một nhóm phản diện xấu tính mà chúng ta thường gặp khi còn đi học. Không biết Hoàng Yến Chibi tập đọc rap từ lúc nào, trông cũng có dáng có dấp lắm. Nếu biết trước đọc rap chửi thề mà hot như thế này, chắc Hoàng Yến đã không lận đận với đường ca hát đến thế...

Dành cho những ai thường xuyên bị bắt nạt hay phải gặp những hội bạn gái "mặt giặc" như các cô nàng phản diện trong "Tháng Năm Rực Rỡ", hãy thử thách bản thân học thuộc bài cãi lộn "độc nhưng không bậy" này để tăng thêm phần tự tin cho mình nhé! Quan trọng là thần thái, nhưng nếu mình không có thần thái thì mình phải đặc biệt thần kinh các bạn ạ!

Trọn bộ bài cãi lộn thần sầu của Hiểu Phương trong "Tháng Năm Rực Rỡ"

Cha tiên sư bố nhà chúng mày chứ, cẩn thận con ranh chồn chó cháu chít 3 đời 9 kíếp, tao về đây để nói cho mày biết kiếp trước mày bị điếc nên kiếp này lỗ tai mày vẫn còn bầy nhầy, giỏng tai lên mà nghe bà nội mày nói đây. Đêm qua tao ở trong chăn mà chúng mày tưởng tao là rệp, chúng mày còn mắng chửi bà cố nội mày à, chúng mày đi xe chết xe đi tàu chết tàu đi thuyền chết thuyền đi bộ chết bộ, cả nhà chúng mày chết bốn phần tư.

Mày cho mượn tiền thì bị quịt, ăn thịt thì bị kiết, ăn cá thì mắc xương, uống nước thì cũng sặc, mày đừng tưởng mày có thể trốn tối nay về tao cắn cho đứt rốn, đồ cái con mặt... chồn.

Mày bảo ai điên? Tao bản chất rất hiền, nhưng không chịu nổi cái loại gái thối như chúng mày, không thấp hương cho ông bà, suốt ngày la cà phá làng phá xóm, tiền ba mẹ thì mày cứ rình mà mày chôm, đúng là loại con gái mất nết, hết thuốc chữa, nhìn mặt mày bà không ưa, trời mưa ra đường coi chừng sét đánh, đêm nay mày mà thấy lạnh là bà mày tìm mày đấy con ranh.

Con ranh con, chúng mày không về thắp hương cho ông bà đi, tối nay muốn bà cố nội tổ tông tối nay về bức lông mày chắc?