"Khi Nàng Say Giấc": Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng sắp "bóc lịch"

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 09:31 16/11/2017

Tưởng cuối phim sẽ lương thiện một chút nhưng nào ngờ, Lee Yoo Beom vẫn luôn là kẻ nguy hiểm nhất "Khi Nàng Say Giấc", đáng sợ hơn cả nữ sát thủ xinh đẹp từng uy hiếp anh ta.

Ngay từ những phút đầu tiên xuất hiện trong While You Were Sleeping (Khi Nàng Say Giấc), nhân vật Lee Yoo Beom (Lee Sang Yeob) đã khiến người xem lo ngại vì tâm địa độc ác, đểu giả của mình. Đến tận những tập cuối cùng, vị luật sư trẻ, đẹp nhưng bất lương này vẫn chứng minh anh ta có thể làm tất cả chỉ để che giấu mọi việc làm sai trái của mình, kể cả giết người.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 1.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 2.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 3.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 4.

Lee Yoo Beom tự biến mình thành người bị hại, "cứu" nam Hong Joo

Để thoát khỏi vụ án liên quan tới nữ sát thủ giết 20 người, Lee Yoo Beom đã ngụy tạo hiện trường khá hoàn hảo khi biến mình trở thành người bị hại và người có công cứu Nam Hong Joo (Suzy). Tuy nhiên, Lee Yoo Beom tính không bằng nam chính, nam phụ tính. Cả Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) và Han Woo Tak (Jung Hae In) đều đã xuất hiện kịp thời tại hiện trường vụ án. Nhờ có Jung Jae Chan sơ cứu, Nam Hong Joo đã không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 6.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 7.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 8.

Jung Jae Chan sơ cứu cho Nam Hong Joo

Ngồi trên giường bệnh, Lee Yoo Beom bắt đầu "chém gió" với phía cảnh sát về sự việc liên quan tới Nam Hong Joo. Như thường lệ, anh ta "chém" rất trôi chảy. Thế nhưng sau khi biết được Nam Hong Joo vẫn an toàn nhờ có Jung Jae Chan, Lee Yoo Beom lộ rõ vẻ bất ngờ. Nghe Han Woo Tak nói rằng Lee Yoo Beom khai sai sự thật, Jung Jae Chan không giấu nổi sự tức giận.

Phiên tòa xét xử bắt đầu. Vị luật sự biện hộ cho Lee Yoo Beom là một nhân vật rất nổi tiếng. Ông ta không quan tâm anh ta có phải đã giết người hay không, cũng không thương hại anh ta, ông ta chỉ muốn anh ta không làm vấy bẩn thanh danh công ty luật.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 10.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 11.

Khi Nàng Say Giấc: Nhân vật đểu nhất phim cuối cùng đã sắp bóc lịch - Ảnh 12.

Phiên toà xét xử Lee Yoo Beom

Những lời biện hộ của vị luật sư này gây không ít khó khăn cho phía Jung Jae Chan, đặc biệt là khi ông ta chỉ ra rằng loại thuốc mà Nam Hong Joo uống có thể gây ảo giác, do đó những gì cô chứng kiến có thể chỉ là ảo giác mà thôi. Tuy nhiên, bằng những phản bác của mình, Jung Jae Chan đã giúp phe chống Lee Yoo Beom có được lợi thế.

Là nhân chứng cuối cùng, Han Woo Tak có thể sẽ bị lộ chính điểm yếu của mình nếu như đưa ra lời khai. Tại giờ nghỉ, Nam Hong Joo đã tới khuyên ngăn anh rằng không được để mọi người phát hiện ra việc anh khó phân biệt màu sắc - điều có thể khiến anh phải từ bỏ công việc cảnh sát mãi mãi. Đứng trước người con gái mình thích, Han Woo Tak đã ôm lấy cô giống như những gì anh nhìn thấy trong giấc mơ của mình.

Han Woo Tak ôm Nam Hong Joo trước khi trở thành nhân chứng

Giới thiệu hai tập cuối "Khi nàng Say Giấc"

Đón xem hai tập cuối của While You Were Sleeping vào thứ Năm, ngày 16/11, trên đài SBS.