Khi người yêu bạn nói "Em ổn mà" thì đừng bao giờ bỏ mặc cô ấy một mình!

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 15:36 10/04/2017

Vì đằng sau đó, mỗi từ “em ổn” đều ẩn chứa rất nhiều tâm sự, và nàng thật sự không hề ổn một chút nào!

Rất nhiều cô gái nói "em ổn!" với người yêu, và để cho người yêu quay lưng đi, sau đó thì một mình bưng mặt khóc. Rất nhiều cô gái nói "em không sao…", và sau đó, khi chỉ còn lại một mình, cô ấy có rất nhiều sao trong lòng cần phải giải quyết.

Những chuyện như thế này không hề hiếm, trong cuộc sống của chúng ta hằng ngày. Nhưng đôi khi, chúng ta coi nó là tự nhiên, là điều quá đỗi thường tình. Chúng ta nghe một câu "em ổn" vậy là cứ thế nhún vai bỏ đi.

Không phải là chúng ta không quan tâm, không yêu thương nhau thật lòng, mà quả thật, là do chúng ta không có khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu người khác. Nhất lại là đối với cánh đàn ông con trai, việc đoán biết tâm tư tình cảm của chị em phụ nữ là việc khó còn hơn cả lên trời.

Khi người yêu bạn nói Em ổn mà thì đừng bao giờ bỏ mặc cô ấy một mình! - Ảnh 1.

Trong khi đó, con gái lại thường hay cả nghĩ, thường hay suy tư, thường hay tự biên tự diễn ra rất nhiều vấn đề và có khuynh hướng thổi phồng nó lên với mức độ tổn thương trái tim cao cấp. Chỉ có điều, nàng vẫn hay làm điều đó một cách lặng lẽ, một cách bình thản trên khuôn mặt, chỉ có trái tim là đang cồn cào nổi sóng.

Các nàng vẫn nuôi một ước mơ bé cỏn con như thế này: giá như người ấy biết được mình đang nghĩ gì nhỉ? Giá như người ấy biết mình đang buồn và mệt mỏi như thế nào nhỉ? Giá như người ấy biết mình nói không nhưng thật ra là có, và mình nói ổn cũng có nghĩa là không hề ổn…

Thôi thì đàn ông vốn dĩ vẫn khô phan, vẫn thực tế đến trần trụi. Cho nên các chàng lại thường chỉ nhìn mặt mà đoán biết, nếu sắc mặt có vẻ tốt, thì chắc là mọi chuyện tốt. Chứ chàng không nghĩ đến cái khả năng rằng cô gái mà chàng yêu cũng có thể "diễn" ra một khuôn mặt trông-có-vẻ ổn như thế đâu!

Khi người yêu bạn nói Em ổn mà thì đừng bao giờ bỏ mặc cô ấy một mình! - Ảnh 2.

Bởi vậy mà cách giải quyết tốt nhất cho mọi vấn đề, vẫn cứ là thấu hiểu và yêu thương nàng nhiều hơn một chút. Nếu có thể lắng nghe, hãy ngồi lại để lắng nghe. Nếu như nàng không nói, hãy nhìn sâu một chút vào đôi mắt đang long lanh chực khóc của nàng. Hãy dùng vòng tay rắn rỏi và mạnh mẽ của mình để ôm hết thảy yếu đuối của nàng vào lòng.

Cho nàng xà vào lòng, tựa đầu lên ngực, và rấm rứt khóc một trận thật đã đời. Cho nàng những cái nắm tay siết chặt, những cái hôn dỗ dành lên trán, lên má, lên chóp mũi đang chực chờ ửng đỏ… Và cho nàng cảm nhận được nhịp tim bạn đang tăng nhanh, đang giục giã liên hồi, vì lo lắng và yêu thương nàng rất thật.

Đối với những vụn vỡ trong trái tim con gái, chỉ có thể xoa dịu nàng bằng sự dịu dàng và quan tâm bởi người đàn ông mà nàng yêu. Cho nên đừng bao giờ rời đi mỗi lần nàng hờn dỗi, nàng tổn thương, hoặc nàng trầm lặng. Vì đằng sau đó, mỗi từ "em ổn" đều ẩn chứa rất nhiều tâm sự, và nàng thật sự không hề ổn một chút nào!