Khoe clip quỳ cảm ơn vợ sinh con thứ tư, chồng không ngờ bị dân mạng mắng tơi tả

Nhật Thùy/VTC News, Theo VTC News 19:05 06/03/2024

Dù người vợ xúc động phát khóc khi chồng quỳ gối cảm ơn cô sinh quý tử sau 4 lần vượt cạn, cư dân mạng vẫn đua nhau mắng anh chồng vì ép vợ đẻ nhiều để có con trai.

Người đàn ông giấu tên ở Mai Châu, Quảng Đông, Trung Quốc chia sẻ đoạn video lên mạng Douyin, thông báo sự ra đời của đứa con thứ tư - cậu con trai tuổi rồng. Trước đó, vợ chồng anh đã có 3 con gái. Người vợ ngồi trên xe lăn, tay cầm bó hoa chồng tặng. Người đàn ông quỳ xuống trước mặt vợ, sau đó ôm và hôn cô, khiến cô cảm động đến mức ôm mặt, lau nước mắt.

“Vợ à, em sắp được xuất viện rồi. Em đã trải qua 9 tháng mang thai và chuyển dạ, mọi đau đớn đều một mình em gánh chịu. Đây là lần thứ tư em liều mạng vì anh. Cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của anh trọn vẹn hơn. Ba cô con gái và một cậu con trai tạo thành từ 'tốt' trong tiếng Trung. Vợ ơi, em đã làm rất tốt trách nhiệm của người mẹ", người chồng viết.

Trái với mong đợi của người đàn ông, bài đăng khiến anh lập tức phải đối mặt với sự chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng và thu hút 67.000 lượt tương tác. Phần lớn cư dân mạng cho rằng nếu thực sự yêu thương vợ, anh ta sẽ không buộc cô phải mạo hiểm với sức khỏe và chịu đựng nhiều lần vượt cạn vất vả, đau đớn chỉ để có được con trai.

“Nếu chồng tôi bắt tôi sinh 4 đứa con chỉ để anh ấy có con trai thì dù có quỳ 100 lần, tôi cũng không quan tâm”; “Những người bị ám ảnh chuyện sinh con nối dõi kiểu này không phải quỳ trước vợ mà là quỳ trước đứa con trai mới sinh của họ”; “Nhìn thì biết người vợ dù không muốn cũng phải cố sinh con trai mới có thể làm chồng hài lòng"...

Khoe clip quỳ cảm ơn vợ sinh con thứ tư, chồng không ngờ bị dân mạng mắng tơi tả - Ảnh 1.

Người chồng đăng tải hình ảnh quỳ gối trước vợ và con trai nhỏ. (Ảnh: Weibo)

Khoe clip quỳ cảm ơn vợ sinh con thứ tư, chồng không ngờ bị dân mạng mắng tơi tả - Ảnh 2.

Người vợ này đã 4 lần sinh con và lần này đã sinh được con trai. (Ảnh: Weibo)

Sau khi gây tranh cãi trên mạng xã hội, người chồng lên tiếng biện minh cho mình. Anh chia sẻ với Jiupai News vào ngày 26/2: “Vợ tôi đã ở bên tôi 13 năm, bốn lần đấu tranh vì gia đình. Quỳ trước cô ấy là chuyện khá bình thường".

Người vợ cũng bênh vực chồng: “Tôi không quan tâm đến dư luận. Việc chồng tôi quỳ gối không phải là màn trình diễn cho người khác xem. Anh ấy hiểu sự hy sinh của tôi".

Một video khác được đăng tải trước đó cho thấy khi chuyển dạ sinh con gái thứ ba, người vợ vô cùng đau đớn, đi lại khó khăn dọc hành lang bệnh viện, phải dựa vào lan can. Mỗi bước đi, cô đều được chồng đưa cho cô vài trăm nhân dân tệ (100 nhân dân tệ tương đương 340 nghìn đồng).

Người phụ nữ kể lại chuyện liên quan đến đoạn clip này: “Hai năm trước, khi tôi sinh con gái thứ ba tại bệnh viện này, chồng tôi đã thưởng cho tôi 2.000 nhân dân tệ (6,8 triệu đồng) để khuyến khích tôi đi bộ nhiều hơn. Lần này sinh đứa con thứ tư là con trai, chồng tôi trực tiếp thưởng cho tôi 10.000 nhân dân tệ (34 triệu đồng). Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, các cơn co thắt của tôi chợt tan biến".

Ngoài ra, cô cũng đăng tải đoạn video bày tỏ lòng biết ơn đối với chồng vì đã chăm sóc cô trong thời kỳ hậu sản, không ngại vệ sinh cơ thể cho cô. “Đây là những điều anh ấy chưa bao giờ làm sau khi sinh ba cô con gái trước. Việc có con trai dường như đột nhiên khiến anh ấy trân trọng sự hy sinh của tôi", người vợ nói.

Vào tháng 7/2023, người chồng đăng một video nói rằng việc vợ mang thai đứa con gái thứ ba là ngoài dự kiến. Anh bày tỏ nỗi lo sợ về việc có thêm con gái, cho biết từng bị mọi người chế nhạo vì không có con trai; còn người vợ nói sẽ tiếp tục cố gắng để lần sau sinh con trai, và tỏ ra biết ơn chồng.

Nhìn lại biểu hiện của hai vợ chồng suốt thời gian qua, nhiều cư dân mạng càng tỏ ra ngán ngẩm về tư tưởng trọng nam khinh nữ của gia đình này.