Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một "Chàng gốm" vô cùng đáng yêu!

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 11:44 24/04/2017

Tuần này, để rèn luyện tính nhẫn nại cho bé Ken, bố Đăng Khôi quyết định cùng con "cắp sách" đi học làm gốm.

Học làm gốm là trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Ken và Đăng Anh trong tập 17 "Con đến từ hành tinh nào". Hai cậu bé chưa bao giờ được tự làm ra đồ dùng bằng gốm cả. Hoạt động này cũng giúp hai anh em gắn kết với nhau nhiều hơn.

Khởi đầu có vẻ hơi gian nan, bố Đăng Khôi loay hoay mãi vẫn chưa mặc tạp dề xong cho Đăng Anh trong khi anh Ken đã xong từ lâu. Đăng Anh dù còn nhỏ nhưng đã sớm bộc lộ là một cậu bé tháo vát, chăm chỉ, nhẫn nại. Vẻ ngoài "soái ca" của Đăng Anh cũng khiến nhiều khán giả chú ý. Nếu khán giả từng yêu mến nhân vật "Chàng gốm" nổi tiếng trong câu chuyện "Vườn sao băng", thì nét trong sáng của cậu bé Đăng Anh sẽ phần nào gợi lại hình ảnh dễ thương này.

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 1.

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 2.

Mặc tạp dề cũng như cực hình đối với Đăng Anh!

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 3.

Chăm chú nghe cô giáo hướng dẫn

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 4.

Ken rất thích chơi đất nặn và quyết định làm con ốc sên

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 5.

Cậu em thì cũng chăm chú theo dõi

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 6.

Dần thành hình rồi!

Giữa buổi học, "siêu quậy" Đăng Anh lại bất ngờ ra tay. Cậu bé lỡ nghịch và làm hỏng con ốc sên anh Ken mới vừa làm xong.

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 7.

Ken hốt hoảng khi cậu em thò tay vào nghịch cục đất sét

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 8.

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 9.

Chấp nhận sự thật...

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 10.

Đã đến lúc Đăng Anh vùng lên

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 11.

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 12.

Chơi là phụ, phá là chủ yếu!

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 13.

Dù khá tức giận với ông em "siêu quậy" nhưng Ken đã kịp kìm chế và chỉ xoa xoa tay Đăng Anh

Từ ngày tham gia chương trình đến nay, Ken đã bắt đầu chững chạc hơn, bớt nóng nảy với em hơn. Cả bố Đăng Khôi và mẹ Thủy Anh cũng đã hiểu và tâm lý hơn khi giao tiếp với hai con.

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 14.

Nặn thì không nặn...

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 15.

... mà lại băm nát đất sét

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 16.

"Chàng gốm" Ken gợi liên tưởng tới "Chàng gốm" của "Vườn sao băng"

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 17.

Cuối cùng cũng tạo ra được 2 tác phẩm

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 18.

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 19.

Sau khi tô màu lên đất sét

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 20.

Biểu cảm nhăn nhó đáng yêu của Đăng Anh

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 21.

Lọm khọm như ông cụ non khi vệ sinh chỗ chơi. Cậu bé được phong là "Thánh quét nhà" vì rất thích quét và vô cùng chăm chỉ

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 22.

Quét miệt mài quên cả thế gian!

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 23.

Ken đã tập làm những đồ dùng khó hơn

Không cần qua Hàn Quốc, Đăng Khôi cũng có một Chàng gốm vô cùng đáng yêu! - Ảnh 24.

Và cuối cùng là khắc tên lên thành phẩm!