Độ này người ta hay xôn xao mai anh đào trên Đà Lạt nở rộ lắm rồi. Cả Facebook chắc cũng phải có đến một nửa check-in ở Đà Lạt để ngắm loài hoa của xứ sở Phù Tang, đẹp và thơ mộng.
Nhưng đừng quên ở đường Trần Phú hay Quang Trung, hoa ban trắng cũng đang bung mình trắng xoá. Cái loài hoa vốn phải đi lên tận tít Mộc Châu, Hà Giang để ngắm, để có hình thì Đà Lạt mùa này cũng đã có. Giữa nền trời xanh, hoa ban trắng tinh khôi bắt đầu kiêu kỳ khoe sắc. Hoa nở sát nhau thành từng chùm trông như mây, bồng bềnh như trời Đà Lạt.
Chẳng kém gì mai anh đào, những đoạn đường với hoa ban trắng nở rộ cũng đông người tới chụp hình, cả khách du lịch lẫn người địa phương. Đà Lạt đúng là mảnh đất tình và thơ, tình từ cái không khí lạnh se se khiến người ta quên hết bề bộn, tình từ loạt hàng quán xinh xắn nghe tên đã thấy cưng, rồi tình cả những mùa hoa.
Cácc bạn trẻ hào hứng chụp hình với hoa ban trắng.
Đường Quang Trung mấy hôm nay hoa đã nở rộ thế này.
Loài hoa mà nhắc đến người ta hay nhớ đến Mộc Châu, Hà Giang.