Ít ngày trước, trên trang chủ cửa hàng quà tặng trực tuyến PichShop của Nga bỗng xuất hiện một "mặt hàng" vô cùng kỳ lạ: một anh chàng đẹp trai tên Aleksandr Kramarenko, 21 tuổi tự rao bán chính mình để lấy tiền trả nợ.
Ngoài những thông tin cơ bản về tên tuổi, trên website bán hàng ghi rất rõ thông tin về "mặt hàng" có một không hai này, từ chiều cao, cân nặng, cho tới chòm sao, sở thích cùng một loạt ảnh chụp toàn thân cũng như chân dung của Aleksandr.
Được biết, Aleksandr nhận một hợp đồng làm ăn với PichShop và giao lại cho bên thứ 3 tiến hành sản xuất. Tuy nhiên, chàng trai trẻ đã bị đối phương lừa và không có khả năng bồi thường hợp đồng trị giá lên tới cả triệu rúp.
Để tránh bị khởi kiện, Aleksandr đã chấp nhận đề nghị bán thân, mà chính xác hơn là bán hôn nhân trên PichShop. Giá khởi điểm được đưa ra là 10.000 rúp (tương đương 3,7 triệu đồng), tất cả các khách hàng nữ dưới 35 tuổi đều có quyền tham gia đấu giá, người trả nhiều tiền nhất sẽ được kết hôn với Aleksandr trong vòng ít nhất là 1 năm.
Sau vài ngày đăng tải, mặt hàng kỳ lạ trên đã thu hút hơn 200 khách hàng tham dự đấu giá và 1/3 trong số đó là đàn ông (tất nhiên những người này không đạt tiêu chuẩn nên sẽ không được tham gia mua bán). Kết quả cuối cùng của giao dịch mua bán này sẽ không được công khai. Đại diện PichShop tiết lộ rằng, số tiền bán Aleksandr "được giá" hơn so với khoản nợ mà anh ta đang phải gánh trên vai.
Những hình ảnh của Aleksandr được đăng tải trên trang web bán hàng trực tuyến.
Trang chủ của PichShop.