Không dám mở cửa vì sợ trộm, bà mẹ bất ngờ khi xem lại hành động của người lạ từ camera!

Lâm Anh, Theo Thời Đại 23:19 25/09/2017

Xem lại camera giám sát, bà mẹ trẻ không khỏi ngỡ ngàng.

Khi một người lạ đứng trước cửa, nhiều người trong chúng ta chọn cách tránh mặt. Cô Melissa Vang đến từ Mỹ trong tình huống dưới đây cũng không phải ngoại lệ. Quyết định mở cửa của Melissa có thể gây nguy hại cho chính bản thân cô và hai đứa con nhỏ trong nhà. 

Do vậy, cô chọn cách phớt lờ tiếng gõ cửa của một người lạ đang đứng bên ngoài.

Sau khi tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập rồi dừng hẳn, Melissa bắt đầu kiểm tra camera an ninh. Đoạn video cho thấy người gõ cửa là một thanh niên cao ráo, sáng sủa. Anh này bước tới trước camera, tay cầm một chiếc ví có tiền. Trước khi bỏ đi, anh này để ví tiền trên thềm cửa và từ từ đi bộ ra về.

Nam thanh niên trong đoạn video là Tyler Opdyke, 18 tuổi đến từ Sacramento ở California. Anh này đang trên đường đi phát tờ rơi, thì nhìn thấy một chiếc ví rơi ở lối vào nhà Melissa. Chiếc ví chứa thẻ tín dụng và 1.500 USD (hơn 34 triệu đồng) tiền mặt.

Tyler đoán chủ nhân của chiếc ví này sống gần đó nên đã đến ngôi nhà gần nhất để trả lại. Khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc bên trong, Tyler nghĩ có người ở nhà nên đã liên tục gõ cửa. Cuối cùng, vì không có ai hồi đáp, anh tìm camera, ra hiệu mình nhặt được chiếc ví này và để nó dưới thềm cửa.

Sau khi xem xong, Melissa thực sự bất ngờ vì hành động ngay thẳng của chàng trai trẻ. Ví tiền đó đúng là của chồng cô, số tiền bên trong cũng là do các thành viên trong gia đình chung tay đóng góp cho một sự kiện quan trọng.

Sáng cùng ngày, chồng cô lái xe đi làm mà không biết đã rơi ví từ khi nào.

Ngày hôm sau, Tyler vẫn quay lại nhà của Melissa để kiểm tra xem chiếc ví đã về với đúng chủ nhân hay chưa. Lần này, Melissa nhanh chóng mở cửa và cảm ơn chàng thanh niên, khen ngợi tính trung thực và tặng quà cho anh.

Không dám mở cửa vì sợ trộm, bà mẹ bất ngờ khi xem lại hành động của người lạ từ camera! - Ảnh 1.

Chàng thanh niên chỉ muốn trả lại chiếc ví chứ không có ý đồ gì xấu.

Melissa chia sẻ đoạn video thu được từ camera lên Facebook và viết: "Chúc mọi điều tốt đẹp đến với chàng trai này. Chồng tôi làm rơi ví (cùng với cả nghìn đô và thẻ tín dụng) trên đường. Cậu ấy đã nhặt được và để nó ở trước nhà tôi sau khi gõ cửa vài phút (mà không ai trả lời).

Sau khi gặp lại anh chàng này, tôi đã nói lời cảm ơn và tặng quà".

"Thật buồn khi tôi không tin cậu ấy và đóng chặt cửa với người định làm việc tốt", Melissa nói. "Đáng tiếc thay, đây chính là cách ứng xử bình thường trong xã hội mà chúng ta sống ngày nay – ngập tràn những tin tố cáo tội ác và nghi ngờ tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng ta nên tin vào những người tốt ở đâu đó ngoài kia".

Riêng Tayler, anh chia sẻ không bao giờ có ý định lấy tiền hay có ý đồ xấu khác. "Tôi chỉ nghĩ nếu mình là người mất ví thì mọi người xung quanh sẽ xử sự ra sao. Khi ấy, tôi nghĩ đến các gia đình quanh đây", Tyler cho hay.