“Không Sao Đâu”: Ai mà chẳng có một thời yêu đương bất chấp, nhận về thương đau chỉ để được yêu tới tận cùng

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 15:07 17/01/2018

Cuộc đời này rồi ai cũng sẽ có những lầm lỗi, và người ta yêu cũng vậy. Bao dung cho nhau một chút, sẽ được ở cạnh bên nhau lâu hơn nhiều chút.

Tôi biết người ta hay ném vào những con người yêu đương bất chấp hai từ "mù quáng". Nhưng suy cho cùng, đã là con người ai mà chẳng muốn được yêu một người đến quên cả bản thân mình. Tình yêu mà cho đi không màng nhận lại, đó mới là tình yêu chân chính nhất. Tình yêu mà còn lo toan giữ lại chút gì đó cho mình, e rằng chỉ là thứ tình yêu an toàn mà thôi.

Thông thường, người ta thích cảm giác được an toàn bởi ở đó sẽ không ai có khả năng làm mình đau. Nỗi đau đúng là nhức nhối khó chịu thật. Nhưng nếu cuộc đời này chỉ toàn điều bình yên, thì ai sẽ trưởng thành sau năm tháng? Nếu chuyện tình yêu toàn những điều ngọt ngào, chúng ta chẳng khác nào sống trong trang sách của một câu chuyện tình. Bởi vậy nên, yêu ắt có đau, mà đau mới là tình yêu thực sự.

"Không sao đâu, vì yêu anh hiểu được mà

Chỉ cần đó là những phút giây thật thà."

“Không Sao Đâu”: Ai mà chẳng có một thời yêu đương bất chấp, nhận về thương đau chỉ để được yêu tới tận cùng - Ảnh 2.

Khi chúng ta yêu một ai đó, điều đầu tiên chúng ta nghĩ tới chính là đường dài cùng nhau. Nhưng thâm tâm chúng ta lại biết rõ rằng đường dài lắm chông gai, thời gian sẽ giăng ra không ít những thử thách, vì vậy chỉ có thể trân trọng mối quan hệ ở phút giây hiện tại mà thôi.

Chỉ cần ở hiện tại này được yêu hết lòng, cũng được nhận về tình yêu hết dạ từ người mà ta thương… đã là điều tuyệt vời nhất. Chúng ta có cần gì đâu ngoài những phút giây thành thật? Khi biết rõ một ai đó cần mình, vì mình, thì chúng ta đã tự tích tụ nguồn năng lượng tích cực và không ngừng vui vẻ, hạnh phúc nhoẻn cười.

"Cuộc sống vốn đã khó khăn muôn phần

Gặp người mình yêu khó hơn trăm lần."

Vẫn có ai đó yêu theo kiểu bảo đảm an toàn cho tim mình và nói với tôi rằng đừng dại dột trao cho ai đó tin yêu quá nhiều, rồi sẽ tự làm mình đau lòng. Điều đó có lẽ không phải chúng ta không biết, mà ai đã từng trải qua vài lần va vấp cũng sẽ đều biết rõ thôi. Chỉ có điều chúng ta không thể ngăn tim mình ngừng trao đi yêu thương. Và chúng ta biết rằng ở giây phút hiện tại, trong cuộc tình hiện tại, người ấy là xứng đáng.

Quả thật không dễ dàng gì để tìm gặp một người khiến mình rung động, càng không dễ dàng gì để tìm gặp được một người vì mình, lại có khả năng khiến mình vì họ mà quên cả bản thân. Yêu ai đó hết sức hết lòng có gì sai? Ít nhất thì nếu một ngày nào đó cuộc tình đi mất, chúng ta cũng không phải ngoái đầu nhìn lại nói một lời hối tiếc nào.

“Không Sao Đâu”: Ai mà chẳng có một thời yêu đương bất chấp, nhận về thương đau chỉ để được yêu tới tận cùng - Ảnh 3.

"Không sao đã có anh đây

Mình cùng bước qua chuyện này."

Dẫu có chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ không sao cả đâu. Vì người ấy mà nhiệt thành hơn một chút, vì người ấy mà chịu tổn thương một chút, vì người ấy mà quên mình một chút… có lẽ cũng chỉ là chuyện thường tình.

Quan trọng nhất là có thể ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của ai dó. Quan trọng nhất là được ở cạnh bên nhau sau khi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện. Cuộc đời này rồi ai cũng sẽ có những lầm lỗi, và người ta yêu cũng vậy. Bao dung cho nhau một chút, sẽ được ở cạnh bên nhau lâu hơn nhiều chút.