Không thể nhịn cười khi xem video "ném đá" không thương tiếc, vạch trần "tác giả" các bức tranh AI này

Hoài Giang, Theo Đời sống Pháp luật 12:54 15/02/2024

Nếu đã từng sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để vẽ tranh ảnh hoặc chỉ xem những sản phẩm, hẳn bạn sẽ thấy những điểm phi thực tế.

Super Bowl (Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ) là trận đấu loại trực tiếp cuối cùng hằng năm của Giải Bóng bầu dục Quốc gia (National Football League - NFL) để tìm ra nhà vô địch của giải đấu.

Super Bowl là một trong những sự kiện thể thao đơn lẻ được xem nhiều nhất trên thế giới và thường thu hút nhiều khán giả nhất trong tất cả các chương trình truyền hình của Mỹ hằng năm.

Nó cũng là thời điểm vàng để các nhà sản xuất đưa tới khán giả những video quảng cáo thú vị.

Và Super Bowl năm nay đã không làm hàng trăm triệu khán giả thất vọng khi mang đến một trong những quảng cáo hay nhất. Và điều ngạc nhiên là nó là 1 trailer (quảng cáo phim) nhằm quảng bá cho... một bộ phim hoạt hình. Cụ thể là Despicable Me 4 (Kẻ trộm mặt trăng).

Điểm thú vị ở đây không chỉ về bộ phim hoạt hình nổi tiếng mà chúng ta đã biết mà là "sự khủng khiếp" của các tác phẩm do AI (trí tuệ nhân tạo) vẽ ra.

Trailer của "Despicable Me 4 - Minion Intelligence" dự kiến sẽ được khởi chiếu vào mùa hè năm 2024.

Trailer bắt đầu bằng một Text box (hộp nhập văn bản) nơi loạt ký tự "comic royalty" (hoàng tộc phong cách truyện tranh Mỹ) tạo ra hình ảnh AI của các diễn viên hài Steve Carell và Will Ferrell trong vai các quý tộc (ám chỉ hai diễn viên hài này vẫn sẽ có vai trong Despicable Me 4).

Tiếp theo đây là một loạt các pha chế AI lố bịch bao gồm các 2 người phụ nữ tập yoga nhưng trong đó 1 người có tận 3 chân, cái bắt tay với loạt ngón tay "từ trên trời rơi xuống", một nhóm bạn đang ăn mì Spaghetti sống.

Khi cảnh quay tập trung vào một cuộc đua ngựa với vật cưỡi được thay bằng chó thì người dẫn chuyện John Hamm cũng đảm bảo với chúng ta rằng "cùng với AI, tương lai đang nằm trong tay những điều tốt đẹp".

Nhưng khi góc quay được mở rộng ra, nó "hé lộ" rằng tất cả các ảnh AI này được vẽ bởi một "đội quân" Minion (trong loạt phim Despicable Me và phim lẻ Minion, đây là những sinh vật nhỏ, màu vàng đã tồn tại từ thuở sơ khai chỉ tồn tại để phục vụ những chủ nhân xấu xa nhất trong lịch sử).

Đây có thể là lời giải thích hài hước (tất nhiên là chỉ trong thế giới của Despicable Me và Minion) cho những bức tranh AI ngốc nghếch và có thể làm mọi thứ bớt đáng sợ hơn một chút với những người đang "trầm cảm" vì mình có thể mất việc do AI trong thế giới thực.

Không thể nhịn cười khi xem video ném đá không thương tiếc, vạch trần tác giả các bức tranh AI này - Ảnh 2.

Bạn có thể nhịn cười khi nhìn ra ai là các tác giả của tranh ảnh AI trong thế giới Despicable Me và Minion hay không?