Không thể yêu thương nổi 5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover”

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 26/04/2017

Các mọt phim đang theo dõi chuyện tình của cặp đôi nói dối trong “Liar And Lover” hẳn là rất kiên nhẫn và mạnh mẽ mới có thể “cầm cự” với kịch bản có đến tận 5 điểm yếu sau đây.

Lên sóng đến hết tuần thứ năm, bộ phim The Liar And His Lover (Kẻ Nói Dối Và Người Tình) ngày càng bộc lộ những yếu kém về chất lượng kịch bản chưa tương xứng với sự yêu mến của đông đảo khán giả xem phim.

1. Hình tượng nữ chính đầy ác mộng: Khóc, khóc nữa, khóc mãi

Nhân vật chính Yoon So Rim nếu xuất hiện ngoài đời thật hẳn sẽ doạ không ít người bằng... nước mắt của mình. Cô bé này mít ướt đến mức khán giả phát hiện So Rim có thể khóc ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào có thể. Từ lớp học cho đến sân khấu, từ nhà ra phố, nhất là những lần giận hờn yêu đương thì cơn "đại hồng thuỷ nước mắt" lại càng mãnh liệt và dồn dập.

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 1.

Yoon So Rim – nữ chính khiến người xem phát mệt nhất tháng tư này!

Có thể nói trong mười tập phim đã chiếu thì hết chín tập đều có cảnh khóc của So Rim. Điều tồi tệ hơn cả là thực tế Joy chỉ là diễn viên tay ngang, cô nàng thiếu đi khả năng kiểm soát cơ mặt và biểu cảm của mình. Vì thế trong một vài phân cảnh, So Rim càng khóc thì khán giả lại càng... méo mặt vì nữ diễn viên khóc quá xấu, khóc vô hồn và nước mắt cứ như mồ hôi chảy ra vậy.

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 2.

Nước mắt So Rim rơi như mồ hôi vậy

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 3.

Cảnh khóc thách thức mọi giới hạn chịu đựng của khán giả

2. Chuyện tình như cái "bùng binh"

Nếu nữ chính chỉ khóc thôi cũng làm người xem phát bực thì khi đi kèm anh nam chính "lãnh đạm nửa mùa" sẽ đủ sức khai triển luôn bí thuật "gây ngủ mê" cho khán giả. Biết làm sao được khi mỗi tập phim bạn đều có cảm giác quen quen như thể vừa xem vào hôm trước rồi.

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 4.

Cũng là bấy nhiêu diễn biến khi So Rim và Han Kyeol hẹn hò, rồi nảy sinh xung đột, sau đó làm lành, hẹn hò tiếp và lại cãi nhau vì mâu thuẫn mới. Diễn tiến tình cảm của cặp đôi cứ như xoay quanh trục có sẵn, từ tốn đi từ chặng này đến chặng khác, đều đều như khi bạn điều khiển xe dọc theo bùng binh mà không chịu rẽ sang đường khác vậy.

Cái lợi duy nhất của loại kịch bản này là nếu bỏ lỡ vài phân đoạn trong quá trình xem, khi xem tiếp bạn chẳng cần tua lại mà vẫn có thể hiểu được chuyện tình đang tiếp diễn. Còn về tác hại của kịch bản, nó sẽ khiến bạn... lười xem và chỉ muốn tua thẳng đến tập cuối cùng mà thôi!

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 5.

Tình trạng hiện tại của người xem "Liar And Lover": Ngáp ngắn ngáp dài chờ cái kết

3. Tình tiết sến nổi da gà

Vốn biết phim chuyển thể từ truyện tranh thì không tránh khỏi tình tiết vô lý, nhưng ngòi bút của biên kịch The Liar And His Lover đã đưa nhiều cảnh phim đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi về độ sến súa và khiên cưỡng của mình.

Phiên bản Hàn Quốc của phim đã sáng tạo chi tiết Han Kyeol "mượn" điện thoại So Rim để ghi lại giai điệu của bài hát I’m OK. Thế nhưng việc Joy dừng xe ngay trước mặt một người lạ rồi bị giật lấy điện thoại từ trong túi áo đã trở nên gượng gạo và khó chấp nhận vô cùng.

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 7.

Nếu ở ngoài đời thực, hẳn là Han Kyeol đã được phát một vé "lên phường" vì tội chiếm đoạt tài sản của người khác

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 8.

Netizen Hàn đã có một chủ đề bình luận về nụ hôn "có hại cho vùng cổ" này. Hầu hết khán giả đều lo ngại cảnh quay sẽ khiến Lee Hyun Woo đau nhức vì tư thế khi hôn của cặp đôi quá phi lý.

4. Nội dung "đem con bỏ chợ"

Ở những tập đầu tiên, biên kịch của phim đã lồng ghép khá nhiều nút thắt cho kịch bản của mình. Thế nhưng càng về sau, khán giả phát hiện bộ phim đang để ngỏ rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải thoả đáng.

Chẳng hạn như việc So Rim mắc chứng sợ sân khấu mà nguyên nhân bắt nguồn từ cú sốc mất cha mẹ thuở bé. Ở những tập đầu, cô bé hầu như không thể hát được khi đứng trên sân khấu có sự theo dõi của vài chục con người. Thế mà giờ đây, So Rim dường như đã khỏi bệnh, đủ sức biểu diễn hoàn hảo trước hàng trăm cặp mắt dưới khán đài. Phải chăng So Rim từ khi nổi tiếng đã... mất trí nhớ, hay là biên kịch mới là người quên mất mình từng tạo ra một nữ chính có khuyết điểm lớn như vậy trong phần đầu?

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 9.

Chứng bệnh sợ sân khấu của So Rim gần như "bốc hơi" khỏi kịch bản

Bên cạnh đó, sự thay lòng đổi dạ của Jin Woo (Song Kang) cũng khiến người xem hụt hẫng không ít. Rõ ràng là lúc đầu, cậu chàng dành hết sự quan tâm của mình cho việc khóc cười của So Rim, thậm chí là tỏ thái độ hằn học ra mặt khi cô bé bắt đầu gặp gỡ Han Kyeol. Tuy nhiên đến những tập gần đây, Jin Woo lại hờ hững như không khi So Rim ngày càng thân thiết với các đàn anh trong công ty. Trong nguyên tác, Jin Woo cũng là một tình địch "nặng kí" của Han Kyeol, nhưng dường như trong bản remake này biên kịch đã thẳng tay gạt bỏ bớt đối thủ cho nam chính.

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 10.

Nam diễn viên Song Kang đã gây ấn tượng mạnh khi hoá thân thành Jin Woo si tình ở phần đầu phim

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 11.

Mặt khác, mâu thuẫn về sự chênh lệch trình độ trong ban nhạc Mush&Co. chưa kịp giải quyết thì đã bị "chôn vùi vào dĩ vãng" của những tình tiết dồn dập khác mất rồi

5. Tình tay ba ai chán ngán

Các tam giác tình cảm trong bộ truyện tranh The Liar And His Lover có rất nhiều bước ngoặt quan trọng và khó đoán trước. Thế nhưng khi chuyển thể thành phiên bản phim của tvN, dường như mọi thứ đang trở nên thừa thãi và kém hấp dẫn đi hẳn.

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 12.

Chan Young – chàng nam phụ kém may mắn

Dù cho "chuyện tình bùng binh" của So Rim và Han Kyeol có tái diễn bao nhiêu lần đi nữa, anh chàng nam phụ Chan Young (Lee Seo Won) cũng khó mà chen chân được vào giữa cặp đôi này. Thời lượng lên hình của nhân vật Chan Young không phải là ít, nhưng kịch bản lại không giúp anh ta tranh thủ được sự đồng tình từ khán giả và cả nữ chính So Rim. Chan Young cứ mải mê đấu đá với Han Kyeol và quan tâm So Rim bằng những tình huống lặp đi lặp lại đến nhàm chán, khán giả tiên liệu ngày mà nữ chính nói chỉ xem anh ta là anh trai tốt hẳn sẽ chẳng còn bao xa.

Ở tuần trước, Chan Young đã bắt gặp So Rim và Han Kyeol trao nhau nụ hôn đầu, một cú nốc ao hoàn toàn cho bất kỳ tia hy vọng nào le lói về cái kết đẹp của cặp đôi Chan Young – So Rim. Chỉ còn sáu tập nữa, Chan Young có thể làm được gì để xoay chuyển cục diện này? Anh ta còn cả một núi vấn đề chồng chất về sự nghiệp, về đồng đội và cả bi kịch "kẻ thay thế của Han Kyeol".

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 13.

Kỳ lạ chưa, thời lượng Chan Young lên sóng cùng Han Kyeol còn nhiều hơn khi anh ta ở bên So Rim

Kịch bản của The Liar And His Lover vốn không tạo đủ lợi thế cho nhân vật nam phụ. Chính vì vậy chuyện tình tay ba này đã sớm lệch hẳn khỏi trọng tâm, làm mất đi sự kịch tính cần có và cả hứng thú muốn xem tiếp của khán giả.

Tuy vậy, The Liar And His Lover vẫn còn khoảng ba tuần lên sóng để hoàn thành câu chuyện của mình. Khán giả đều đang trông đợi kịch bản của phim sẽ sớm được cải thiện vì đây là bộ phim sản xuất kiểu "cuốn chiếu", vừa quay vừa nhận phản hồi từ khán giả.

Không thể yêu thương nổi  5 “điểm mù” trong kịch bản “Liar And Lover” - Ảnh 14.

Sau tất cả, với lợi thế kịch bản từ nguyên tác đã khá nổi tiếng và có lượng fan nhất định, The Liar And His Lover vẫn được xem là một tựa phim khó bỏ qua vào thời điểm hiện tại. Những người đã lỡ "say nắng" phim từ những tập đầu tiên sẽ khó mà bỏ ngang một chuyện tình khá lạ với những thước phim dễ xem, dễ nhớ như thế này. Hãy cùng chờ đợi sự cải thiện của The Liar and His Lover vào tối Thứ Hai, Thứ Ba hàng tuần trên đài tvN các bạn nhé.