Khủng bố lao xe tải vào đám đông tại New York, 8 người thiệt mạng

Đỗ Quyên, Theo Người lao động 07:48 01/11/2017

Ít nhất 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương tại New York sau khi một tay lái xe tải lao xe vào đám đông trên đường tại khu Hạ Manhattan hôm 31-10, theo giờ địa phương.

Kẻ tấn công 29 tuổi đã bị cảnh sát bắn và bắt giữ.

Khủng bố lao xe tải vào đám đông tại New York, 8 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Truyền thông Mỹ đưa tin hắn tên là Sayfullo Saipov, một người nhập cư tới Mỹ năm 2010 và có vẻ như đang định cư ở Florida.

Tấn công khủng bố hèn hạ

Thị trưởng TP New York Bill de Blasio cho biết đây là một hành động khủng bố hèn nhát nhằm vào người dân vô tội.

"Chúng ta biết rằng đây là hành động cố tình phá hoại tinh thần của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng biết rằng người New York rất mạnh mẽ, kiên định và tinh thần của chúng ta sẽ không bao giờ bị lung lay bởi một hành động bạo lực và một hành động có chủ ý đe dọa chúng ta"- ông Bill de Blasio nhấn mạnh.

Khủng bố lao xe tải vào đám đông tại New York, 8 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Theo Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát New York James O'Neill, trong số nạn nhân bị thương có những trường hợp rất nghiêm trọng nhưng không đe dọa tới tính mạng.

Diễn biến vụ tấn công dựa trên những thông tin cập nhật mới nhất được Cảnh sát trưởng James O'Neill công bố:

- Vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ, theo giờ địa phương ngày 31-10, một chiếc xe tải được thuê của hãng Home Depot lao vào người đi bộ và người đi xe đạp khi nó đang lái dọc đường vòng quanh nhiều dãy nhà.

- Chiếc xe tải sau đó lao vào một chiếc xe buýt trường học, khiến 4 người trên xe buýt bị thương, bao gồm 2 người lớn, 2 trẻ em.

- Chiếc xe tải dừng lại, tài xế đi ra, cầm 2 khẩu súng và tuyên bố tấn công khủng bố.

- Hắn bị cảnh sát bắn vào bụng ở khu vực gần hiện trường.

- Một khẩu súng sơn và một khẩu súng đạn viên nhỏ được tìm thấy tại hiện trường.

"Những nạn nhân thiệt mạng và bị thương là những người chỉ đang trải qua một ngày trong cuộc sống thường nhật của họ, rời chỗ làm về nhà, hay tan học và trên đường về, hay đang tận hưởng một buổi chiều nắng đẹp trên chiếc xe đạp"- ông O'Neill nói.

"Đây là bi kịch lớn nhất đối với nhiều người, với nhiều gia đình ở cả trong và ngoài TP New York hôm nay".

Đêm Halloween kinh hoàng

Nhiều chiếc xe đạp bị cán méo mó nằm ngổn ngang ở hiện trường vụ tấn công, xảy ra vào thời điểm nhiều người trong thành phố đang mừng lễ Halloween.

Khủng bố lao xe tải vào đám đông tại New York, 8 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Những chiếc xe đạp tại hiện trường. Ảnh: Reuters

Thông qua Twitter, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng lên án kẻ tấn công, gọi hắn là một kẻ bệnh hoạn và loạn trí.

Một nhân chứng có tên Eugene nói với ABC Channel 7 rằng ông nhìn thấy chiếc xe tải trắng đi nhanh vào khúc đường vòng tại West Side, gần Trường Trung học Stuyvesant, nó chạy với tốc độ cao nhất và đâm vào một số người.

Cũng theo nhân chứng này, ông nghe thấy khoảng 9-10 tiếng súng.

Một nhân chứng khác tên Frank nói với mạng lưới truyền hình địa phương NY1 rằng ông nhìn thấy một người đàn ông chạy quanh khúc giao lộ và nghe thấy 5-6 tiếng súng.

"Tôi thấy hắn ta cầm gì đó trên tay, nhưng tôi không thể biết đó là gì. Nhưng mọi người nói đó là một khẩu súng..."

"Khi cảnh sát bắn hắn, mọi người bắt đầu chạy và cảnh tượng đúng là một đêm điên rồ. Khi tôi nhìn lại, tên đó đã nằm phủ phục"- nhân chứng này cho hay.

Toàn cảnh sự việc khủng bố bằng xe tải tại New York: