Kiều Minh Tuấn bật khóc nức nở: "Khi cha mất, em tôi còn không thấy mặt cha"

Tùng Ninh, Theo Đời sống pháp luật 19:03 25/04/2024

"Tôi cũng từng trải qua cảm giác không tin rằng cha mình đã mất" - Kiều Minh Tuấn kể.

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, với sự tham gia của diễn viên Kiều Minh Tuấn, ca sĩ Hòa Minzy, dẫn dắt bởi MC Quyền Linh. Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ phải vượt qua thử thách để giúp đỡ các hoàn cảnh em nhỏ khó khăn.

Trong đó, hoàn cảnh của em Chamaleá Bình Trị (2011), hiện sống cùng em gái ở huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận khiến đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Kiều Minh Tuấn bật khóc nức nở: Khi cha mất, em tôi còn không thấy mặt cha - Ảnh 2.

Kiều Minh Tuấn bật khóc

Em Chamaleá Bình Trị và em gái Chamaleá Thị Ngọc Tuyết đều không biết mặt cha từ nhỏ, chỉ có một mình mẹ chăm sóc hai em. Năm vừa rồi, mẹ của Bình Trị đột ngột qua đời vì bệnh ung thư. Hoàn cảnh hai đứa trẻ bỗng mất mẹ, không có người thân nào bên cạnh khiến ai cũng xót xa.

MC Quyền Linh không kìm được nước mắt vì xúc động. Anh nói: "Nhìn hai đứa trẻ không biết mặt cha, người thân duy nhất là mẹ cũng đã mất và mỗi lần nhớ mẹ lại chạy ra mộ mẹ ôm nhau khóc nức nở làm tôi nghẹn lòng".

Diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng không giấu được sự xúc động mà bật khóc nức nở.

Anh bày tỏ: "Bản thân tôi mất cha từ nhỏ đã khó khăn rồi, còn hai anh em Bình Trị đã không biết mặt cha, nay lại mất mẹ, không có người thân chăm sóc lại càng rất bơ vơ, tôi rất xúc động.

Bản thân tôi rất ít khóc, trước khi đến với chương trình cũng đã được các fan nhắn nhủ không được khóc mà phải luôn tràn đầy năng lượng để vượt qua thử thách, kiếm tiền cho các nhân vật. Song, khi chứng kiến hoàn cảnh các em nhỏ mồ côi, tôi vẫn không thể kìm được nước mắt.

Kiều Minh Tuấn bật khóc nức nở: Khi cha mất, em tôi còn không thấy mặt cha - Ảnh 3.

Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về. Tôi cũng từng trải qua cảm giác không tin rằng cha mình đã mất như các em kể.

Trong chương trình có những hoàn cảnh không biết mặt cha, mặt mẹ thì nhà tôi cũng có, khi cha tôi mất, em út tôi cũng không biết mặt cha.

Từ nhỏ tôi đã nhìn thấy mẹ với nhiều vất vả nhưng lại là một phụ nữ vô cùng mạnh mẽ trong mắt các con.

Khi cha mất, tôi từng thấy mẹ khóc nhiều lần. Những lúc như vậy, tôi còn quá nhỏ nên cũng chỉ biết khóc theo chứ chưa cảm nhận được nhiều những nỗi đau mà mẹ gặp phải lúc đó. Chính những khó khăn mà bản thân từng trải qua khiến tôi đồng cảm với hoàn cảnh của các em nhỏ mồ côi trong chương trình. Tôi mong muốn được đóng góp chút sức lực giúp đỡ các em".