Kolarov đá phạt thần sầu, Serbia giành 3 điểm ngày ra quân World Cup 2018

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 21:06 17/06/2018

Cú đá phạt thành bàn của Kolarov ở hiệp 2 đã giúp Serbia đánh bại đại diện của vùng CONCACAF - Costa Rica để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng E World Cup 2018.

Kolarov đá phạt thần sầu, Serbia giành 3 điểm ngày ra quân World Cup 2018 - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát:

Costa Rica: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas, Guzman, Borges, Ruiz, Urena.

Serbia: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Milinkovic-Savic, Milivojevic, Matic, Ljajic, Tadic, Mitrovic

Trong trận ra quân với Costa Rica tại World Cup 2018, Serbia được đánh giá cao hơn đại diện tới từ vùng CONCACAF với những ngôi sao như Tadic, Ivanovic, Mitrovic và đặc biệt là ngôi sao của CLB Man Utd - Matic. Quả nhiên, với những ngôi sao trong đội hình thì Serbia không khó để chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Phút thứ 7, hậu vệ Kolarov khiến những CĐV Costa Rica thót tim với pha dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc. Những phút sau đó, hàng thủ của Costa Rica đã thi đấu thận trọng hơn và hạn chế được những đường lên bóng của đối thủ.

Kolarov đá phạt thần sầu, Serbia giành 3 điểm ngày ra quân World Cup 2018 - Ảnh 3.

Phải đợi tới cuối hiệp 1, CĐV có mặt trên SVĐ Samara mới được chứng kiến những pha bóng nguy hiểm, đầu tiên là cú sút chệch cột dọc của Calvo. Ngay sau đó, Savic cũng có câu trả lời cho Serbi bằng một pha ngả bàn đèn đẹp mắt. Nhưng đáng tiếc, bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa tới.

Sau giờ nghỉ giữa hiệp, kịch bản của hiệp thi đấu đầu tiên lặp lại, Serbia dồn lên tấn công. Tuy nhiên, thành quả đã đến với đoàn quân của HLV Krstajic ở phút 57. Từ một quả đá phạt cách khung thành chừng hơn 20 mét, cựu hậu vệ CLB Man City - Kolarov đã vẽ một đường cong hoàn hảo hạ gục thủ thành Navas, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Kolarov đá phạt thần sầu, Serbia giành 3 điểm ngày ra quân World Cup 2018 - Ảnh 4.

Bị dẫn bàn, Costa Rica dồn lên tấn công và đồng nghĩa với việc họ sẽ để lộ ra những khoảng trống. Phút 76, hàng thủ Costa Rica suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ 2 nếu không có sự xuất sắc tới từ thủ thành Navas.

Những phút còn lại của trận đấu, Costa Rica dù rất muốn tấn công, nhưng trước một hàng thủ kỷ luật của Serbia thì mọi đường lên bóng đều bị bẻ gãy.

Kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0, Serbia tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng E với 3 điểm có được. Trong khi đó, đoàn quân của HLV Oscar Ramirez sẽ phải thi đấu rất nỗ lực ở trận đấu tiếp theo với Brazil nếu như không muốn sớm xách vali về nước.