Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, con trai khiến bố mẹ lặng người khi tìm lại được một kỷ vật vô giá bị bán từ rất lâu

Đinh Hương, Theo Thời Đại 09:30 11/09/2017

Đối với mỗi cặp vợ chồng, có những hồi ức về những điều đầu tiên khiến họ mãi mãi không thể nào quên được: lần đầu tiên gặp nhau, căn nhà đầu tiên, đứa con đầu tiên… Với ông Joe và bà Beverly Smith, vật gắn liền với nhiều khoảnh khắc tuyệt vời trong đời chính là chiếc xe hơi đầu tiên họ sở hữu.

Khoảng 60 năm trước, khi bà Beverly và ông Joe quyết định về chung một nhà, họ đã rút hết phần lớn tiền tiết kiệm để mua một chiếc xe hơi xem như một món quà tự tặng cho mình, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, con trai khiến bố mẹ lặng người khi tìm lại được một kỷ vật vô giá bị bán từ rất lâu - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Chiếc Plymouth mui trần đời 1948 từ đó trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình nhà Smith. Chiếc xe chứng kiến ông Joe và bà Beverly kết hôn, đồng hành cùng cặp vợ chồng trong những hành trình thú vị và rất nhiều kỷ niệm vui vẻ khác đều gắn liền với chiếc xe này.

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, con trai khiến bố mẹ lặng người khi tìm lại được một kỷ vật vô giá bị bán từ rất lâu - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Một thời gian sau, ông được lệnh phải thực hiện nghĩa vụ trong quân đội. Đây là một cú sốc lớn không chỉ vì sự chia cắt vợ chồng mà lúc này, họ cũng buộc lòng phải bán đi chiếc xe yêu quý của mình. Dù như vậy, trong lòng Joe và Beverly, kỷ niệm về chiếc xe chưa bao giờ họ có thể quên. Cho đến mãi nhiều năm sau này, họ vẫn thường xuyên kể về chiếc Plymouth 1948 với rất nhiều tình cảm. Ngay cả Joel, con trai của họ, dù chưa từng diện kiến chiếc xe “lịch sử”, nhưng lâu ngày nghe chuyện, cũng đã có cảm giác thân thương.

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, con trai khiến bố mẹ lặng người khi tìm lại được một kỷ vật vô giá bị bán từ rất lâu - Ảnh 3.

Chiếc Plymouth 1948 này đã chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của gia đình ông Joe và bà Beverly (Ảnh: Internet)

Vào dịp kỷ niệm đám cưới lần thứ 60 của ông bà, cả gia đình và bạn bè tụ họp lại để ăn mừng. Một người bạn của họ vô tình đã tìm lại được đoạn băng ghi hình đám cưới từ 6 thập kỷ trước bị bỏ quên trong kho. Cuốn băng khiến ông Joe, bà Beverly như quay ngược thời gian, với rất nhiều cảm xúc ùa về, và đặc biệt, sự xuất hiện của chiếc Plymouth 1948 trong phim làm cho ông bà không khỏi xúc động.

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, con trai khiến bố mẹ lặng người khi tìm lại được một kỷ vật vô giá bị bán từ rất lâu - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Sau khi xem xong đoạn phim ấy, Joel quyết định tặng cho bố mẹ một món quà tuyệt vời nhất để thể hiện tình yêu và sự biết ơn của mình với tất cả những sự hy sinh, lo lắng và yêu thương của ông bà với các con mình. Joel quyết tâm sẽ tìm cho bằng được một chiếc Plymouth 1948.

Việc tìm kiếm chiếc xe hơi cổ này quả là không hề dễ dàng. Joel đã lùng sục tất cả các diễn đàn và mạng xã hội chỉ tìm được mỗi 4 chiếc. Trong số đó có 2 chiếc đã được bán, 1 chiếc nằm trong viện bảo tàng. Một chiếc còn lại Joel tìm được từ một mẫu quảng cáo đã hết hạn trên trang Craigslist.

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, con trai khiến bố mẹ lặng người khi tìm lại được một kỷ vật vô giá bị bán từ rất lâu - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

Liên lạc với người đăng bán xe, đó là một cụ ông 81 tuổi chẳng biết dùng vi tính, cũng không xài đồ công nghệ ở tận bang Indiana, nơi cách rất xa chỗ ở của Joel. Ông ấy cho biết chiếc xe hiện vẫn đang nằm trong garage, tình trạng rất mới, vẫn còn sử dụng tốt. Joel đành phải nhờ một người bạn đến tận nơi để xem và chụp lại hình chiếc xe cổ gửi về cho anh. May mắn thay, chiếc Plymouth 1948 này quả thật vô cùng hoàn hảo như mong đợi. Joel ngay lập tức mua xe và gửi về nhà để tu sửa.

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, con trai khiến bố mẹ lặng người khi tìm lại được một kỷ vật vô giá bị bán từ rất lâu - Ảnh 6.

Ảnh: Internet

Mọi thứ được sắp xếp rất kỹ càng để đảm bảo bí mật. Joel cũng phải bịa ra vài cái cớ nói dối để bố mẹ anh không nghi ngờ. Ngày hôm đó, Joel nhờ con trai cầm máy quay, còn anh lái chiếc Plymouth từ từ tiến lại gần nhà. 

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, con trai khiến bố mẹ lặng người khi tìm lại được một kỷ vật vô giá bị bán từ rất lâu - Ảnh 7.

Ảnh: Internet

Khi vừa thấy sự xuất hiện của chiếc xe thân thương năm nào, cả ông Joe và bà Beverly đều không kiềm được sự xúc động. Ông Joe nghẹn ngào rơi nước mắt khi vừa chạm tay vào chiếc xe cổ. “Ôi xem ông già khóc rồi kìa!”, bà Beverly hóm hỉnh trêu đùa.

Kỷ niệm 60 năm ngày cưới, con trai khiến bố mẹ lặng người khi tìm lại được một kỷ vật vô giá bị bán từ rất lâu - Ảnh 8.

Ảnh: Internet

Thời gian như trở về 60 năm trước, ông Joe chở bà Beverly trên chiếc Plymouth mui trần đời 1948 thật oách trong ngày cưới. Tuy không phải là chính xác chiếc xe cũ năm xưa nhưng cũng đủ khiến cho họ cười thật tươi, hạnh phúc vỡ òa. Chiếc Plymouth giờ đây sẽ tiếp tục đồng hành cùng gia đình nhà Smith, có lẽ sẽ được truyền lại những thế hệ sau với thật nhiều câu chuyện “truyền kỳ” thú vị xung quanh nó.

(Nguồn: Boredom Therapy)