Đại cương sống ảo dành cho người mới bắt đầu

, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 22/12/2015

Mạng ảo không như những gì chúng ta vẫn nghĩ là thông điệp mà tuyển tập bí kíp này muốn truyền tải tới giới trẻ ngày nay.

Không thể phủ nhận rằng thế giới ảo có thể lấp đầy những khao khát mà đời thực không thể đem đến cho con người. Nhưng cũng có không ít người đã vịn vào cái cớ này để biến cuộc sống của mình trở thành ảo ảnh, thậm chí biến mình thành những diễn viên không được cuộc đời trả cát-xê. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận tuyển tập bí kíp này cũng có thể giúp ích cho chúng ta trong một lúc nào đó.

1. Mời một ngày cháo nhé cả nhà!

 2. Đơn côi sớm tối, anh bây giờ như thế thôi. Cuối cùng vẫn là cô đơn trong cuộc vui nhiều người, vẫn đơn côi trong vòng tay bạc tình.

 3. Muốn xách ba lô lên và đi nhưng không có tiền mua ba lô nên đành thôi.

4. Em đưa anh theo với, đừng đưa anh ra biên giới.

 5. Bị gấu bắt gặp đúng lúc ngủ gật.

 6. Chúng mình nắm tay nhau xoay khắp nhân gian.

 7. Tuyển tập 365 ngày ăn.

8. Thành công không bao giờ góp mặt trong hạnh phúc của những kẻ lười, mà nhất là lười thể thao.

 9. Em chắc chắn sẽ không bao giờ quay lưng lại với anh bởi em có hai lưng đâu mà.

10. Em là lá, nhiệm vụ của em là phải xanh.

 11. Bể xanh, nắng vàng nhưng không có anh.

12. Sáng ngủ dậy chưa make up và chụp bằng camera thường.

 13. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ chưa biết hư cấu mình lên.

 14. Có ra biển vào những ngày lạnh giá mới biết thêm yêu những ngày nắng biết chừng nào.

 15. Đến bây giờ mới biết em cũng có một hình xăm, thế mà từ lúc trước em chẳng khoe bao giờ.

16. Có những người đi qua cuộc đời để lại dấu ấn trong tim ta. Nhưng cũng có những người đi qua cuộc đời khiến ta muốn để lại dấu chân trên mặt họ. 

 17. Mới cắt mái, mặt ngố chịu không có nổi.

18. Nói không phải mê tín chứ Hamamichi còn phải xách dép.

 19. Là lính sao phải tính?

 20. Cần một người hiểu, cần một người yêu, cần một người dìu lúc đang phiêu. Vậy cần tất cả 3 người mà hiện giờ vẫn chưa thấy ma nào.

21. Bình thường thì rất máu nhưng khi cáu lên lại rất hiền.

 22. Hạnh phúc là ăn được món mình thích, lấy được người mình yêu và làm được điều mình muốn.