Dù đã nổi lên từ lâu nhưng trào lưu "đưa nhau đi trốn" cùng thú cưng dường như chưa bao giờ hạ nhiệt trong giới trẻ. Mới đây, chuyến hành trình trượt tuyết của chú chó Eli cùng chủ nhân là Uros và Katarina Visekruna đến từ Serbia đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Cún Eli không chỉ hiếu động mà còn đặc biệt thích nghịch tuyết, trượt tuyết và chơi những trò mạo hiểm hệt như con người.
Video khóa học trượt tuyết thú vị của chú chó Eli.
Eli có một tình yêu mãnh liệt dành cho tuyết trắng.
Cô nàng 7 tuổi Eli thuộc giống chó săn thỏ Beagle và có một tình yêu mãnh liệt dành cho tuyết. Thậm chí, Uros và Katarina đã từng nhìn thấy Eli thích thú lăn lộn giữa đống tuyết trong khu trượt ở Kopaonik và Old Mountain. Vì cảm giác tội lỗi khi "đi mảnh" nên cô cậu chủ đã quyết định cho chú chó nhập hội trong chuyến đi trượt tuyết lần này.
Uros và Katarina không chỉ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà còn là những tay trượt ván cừ khôi. Máu nghệ sĩ đã thôi thúc họ đi khám phá khắp nơi và tất nhiên là không thể thiếu Eli đồng hành. Vào mùa xuân, bộ ba thường leo núi, đạp xe và cùng nhau chèo xuồng khi hạ sang. Năm nay sẽ là một mùa đông tuyệt vời với Eli khi cô bé không chỉ hoàn thành mĩ mãn "khóa học" trượt tuyết mà sẽ còn tiếp tục chinh phục đỉnh núi Alps hùng vĩ.
Cô nàng Eli nay đã 7 tuổi và thuộc giống chó săn cừu Beagle vốn nổi tiếng là thông minh.
Cô nàng này không hề "bánh bèo" một tí nào mà ngược lại rất hiếu động và ưa những trò mạo hiểm.
Uros và Katarina rất bất ngờ khi thấy Eli thích thú lăn lộn giữa đống tuyết trong khu trượt ở Kopaonik và Old Mountain.
Vì cảm giác tội lỗi khi "đi mảnh" nên cô cậu chủ đã quyết định cho Eli nhập hội trong chuyến đi trượt tuyết lần này.
Chú chó được chủ nhân cưng chiều đến mức xây cho hẳn một ngôi "căn hộ" riêng.
Uros và Katarina không chỉ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp mà còn là những tay trượt ván cừ khôi.
Họ có sở thích đi du lịch khắp nơi và tất nhiên là luôn có Eli đồng hành.
Eli thích nhất là được vùi mình chơi đùa trong những vũng tuyết dày.
Vào mùa xuân, bộ ba thường leo núi, đạp xe và cùng nhau chèo xuồng khi hạ sang.
Còn trò chơi của mùa đông năm nay là những chuyến trượt tuyết cực đã như thế này.
Khi chú chó đã chán và mệt thì cả ba sẽ về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức để... đi chơi tiếp.
Sau khi hoàn thành "khóa học" trượt tuyết, họ quyết định sẽ đưa Eli chinh phục đỉnh núi Alps hùng vĩ.
Mùa đồng năm nay chắc chắn sẽ là mùa đông đáng nhớ nhất của cô nhóc Eli tinh nghịch.
Độc giả có thể theo dõi thêm những hình ảnh khác về chú chó Eli đáng yêu tại đây.
(Nguồn: Dailymail)