Gia đình kỳ quặc xây thành quách kiên cố chuẩn bị cho... ngày tận thế

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 15:15 16/08/2013

Ông Brent Sr. tin rằng ngày tận thế không bao lâu nữa sẽ xảy ra, vì vậy, đại gia đình nhà ông đã lên kế hoạch đầy đủ cho cuộc chiến sinh tồn vốn chỉ là dự đoán này.

Trong khi những thông tin về ngày khải huyền vẫn chỉ là một bức màn bí ẩn chưa được vén lên thì gia đình ông Brent Sr. sống tại phía Bắc bang Carolina, Mỹ vẫn giữ vững niềm tin vào ngày được cho là cả thế giới sẽ rơi vào đại họa bởi sự bùng nổ của bom xung điện từ (EMP).

gia-dinh-ky-quac-xay-thanh-quach-kien-co-chuan-bi-cho-ngay-tan-the
Ông Brent và các con bên thành quách kiên cố của mình.

Để chuẩn bị cho ngày loài người bị rơi vào kỷ nguyên của bóng đen, gia đình ông Brent đã cùng chung tay xây dựng một tòa thành kiên cố với đầy đủ cầu kéo, khung lưới sắt cổng thành và kho ngầm. Tọa lạc trong một cánh rừng thuộc phía Bắc Carolina, tòa thành quách này đã được xây dựng hoàn thiện để chuẩn bị tinh thần cho ngày tận thế kề cận. Gia đình ông Brent tin rằng, tòa thành quách sẽ bảo vệ cả nhà tránh khỏi những tên cướp hay thú dữ. Mỗi thành viên trong gia đình kỳ quặc này đều học cách sử dụng vũ khí Trung cổ như nỏ và máy bắn đá. 

gia-dinh-ky-quac-xay-thanh-quach-kien-co-chuan-bi-cho-ngay-tan-the
Đại gia đình kỳ quặc còn học cách sử dụng các vũ khí Trung cổ.

Qua tìm hiểu được biết, ông Brent Sr. là lính bộ binh đã về hưu. Niềm tin vào ngày tận thế bắt đầu nhen nhóm trong đầu vị cựu chiến binh rơi vào thời điểm năm 1999, khi sự cố máy tính Y2K được dự đoán là sẽ đảo lộn cuộc sống của loài người. Ông Brent lo sợ máy tính sẽ kiểm soát cuộc sống từ điện, nước cho tới gas... Vì vậy, ông muốn cả gia đình mình luôn được an toàn đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Và thật may, sự cố Y2K đã không xảy ra.

Sau vài năm gạt bỏ ý định này ra khỏi đầu, nhưng cuối cùng người cựu chiến binh vẫn theo đuổi kế hoạch ban đầu của mình. Nhờ tới sự trợ giúp của các con, ông đã xây dựng được một pháo đài trong mơ.

Về phía các con của ông Brent, họ không biết thực sự ngày đại họa có xảy ra như lời cha mình nói hay không, nhưng họ muốn  mình luôn ở trong tâm lý sẵn sàng. Hoặc ít nhất, họ cũng đã có một ngôi nhà để nghỉ ngơi trong các dịp lễ tết.