Mùa đông trong những bộ phim tình cảm là một tổ hợp chập en - nờ của bao khoảnh khắc lãng mạn nhưng thực tế đúng là khác xa một trời một vực. Giá rét và đóng băng khắp nơi ngày càng khiến cho những người dân ở Minneapolis, Mỹ phát chán. Thế nhưng, "thời thế sinh nhân tài" quả nhiên không sai, minh chứng là anh Tom Grotting đã mượn thời tiết khắc nghiệt để tạo ra những chiếc "quần jeans đông lạnh" và đang trở thành một trào lưu mới toanh được rất nhiều người hưởng ứng.
Bộ sưu tập những chiếc quần jeans đông lạnh của anh Tom Grotting.
Thoạt nhìn, chúng ta cứ ngỡ như có một thế lực bí ẩn nào đó đang giúp cho những chiếc quần jeans đứng chễm chệ trên mặt đất. Thật ra, chúng đã bị Tom nhúng vào chậu nước và đem dựng ngoài trời cho đến khi đông đá lại. Quá trình này chỉ tốn khoảng 30 phút để hoàn thành, tùy thuộc vào nhiệt độ thời tiết khi đó lạnh nhiều hay ít.
Tom dí dỏm chia sẻ rằng những chiếc "quần đông lạnh" chỉ là sản phẩm của một phút "rảnh rỗi sinh nông nổi" mà thôi. Đó là món quà mà anh muốn gửi tới cô hàng xóm yêu quý Diane, một người vốn rất ghét trời lạnh giá, với hi vọng sẽ làm cô vui vẻ hơn một chút.
Sau khi Tom chia sẻ trò chơi thú vị này, chiếc quần đóng băng ngay lập tức trở thành một trào lưu hot "rần rần" nhờ sự độc đáo mà lại dễ như ăn kẹo. Giờ đây, không chỉ cư dân Minnesota mà hàng ngàn người đã hào hứng bắt chước Tom và bắt tay vào làm một tác phẩm tương tự để giải khuây trong những ngày đông lạnh này.
Thoạt nhìn, chúng ta cứ ngỡ như có một phép thuật hay mánh khóe lừa bịp nào đằng sau những tấm hình này.
Thật ra, chúng là chỉ những chiếc quần bình thường được làm ướt và dựng ngoài trời cho đến khi đông cứng.
Rất nhiều cư dân sinh sống tại Minesota tỏ ra rất thích thú với trào lưu này.
Thậm chí, còn có người cũng làm theo Grotting bày quần ra giữa trời tuyết.
Trào lưu còn lan sang cả các bang khác của Mỹ như Ohio dù ở khu đó chẳng có chút tuyết nào.
Không chỉ quần jeans mà cả áo, mũ cũng được đem ra thử nghiệm luôn.
Quá trình hoàn thành tác phẩm chỉ tốn khoảng 30 phút tùy theo nhiệt độ khi đó lạnh nhiều hay ít.
Những chiếc quần chễm chệ "tạo dáng" trên khắp đường phố.
Tom dí dỏm chia sẻ rằng những chiếc "quần đông lạnh" chỉ là sản phẩm của một phút "rảnh rỗi sinh nông nổi" mà thôi.
Đây là món quà nhỏ mà anh muốn gửi tới cô bạn hàng xóm yêu quý của mình.
Không chỉ quần bò mà cả quần tím cũng được đem đóng đá không thương tiếc.
Những chiếc quần bỗng nhiên xuất hiện sau một đêm không những không làm cư dân thấy sợ...
...mà còn khiến họ bật cười vui vẻ trong những ngày đông lạnh giá.
Trò tiêu khiển vừa thú vị vừa dễ như ăn kẹo này đang trở thành một trào lưu mới toanh.
Rất nhiều người đã bắt chước thành công và tạo ra những tác phẩm của riêng mình.
(Nguồn: Mashable)