Lại tiếp tục đến Hương Giang minh chứng cho việc gầy mặc đồ đẹp, nhưng gầy quá thì không!

Ah Gil, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 16/11/2018

Mảnh mai quá mức cần thiết, Hương Giang giờ mặc đồ không phải lúc nào cũng chuẩn chỉnh nữa rồi.

"Gầy mặc đồ sẽ đẹp" - là điều người ta vẫn luôn tự nhủ với nhau như thế. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng, câu nói này không phải lúc nào cũng đúng. Bởi khi đã chạm đến ranh giới dưới cả "gầy" và chấp chới ở đoạn "tong teo", bạn chưa chắc sẽ mặc đẹp được nữa. 

Ai cũng biết, Hương Giang xưa giờ vốn là người có vóc dáng khá mảnh khảnh, có thể nói, cô gần như chưa bao giờ quá cân. Chắc vì vậy nên cô có thể chinh phục nhiều kiểu trang phục khác nhau. Tuy nhiên, đó là chuyện cũ rồi bởi thời gian gần đây, phong độ của Hương Giang đã khác. Tất cả đều bắt nguồn từ khái niệm "gầy" oan trái ấy.

Hương Giang thời chưa giảm cân kịch liệt vốn đã khá mảnh mai, nay khi đã vào khuôn khổ nhịn ăn thì dường như, cô đang hơi tong teo quá đà. Hệ quả của việc này, là khiến tấm lưng ong sexy của cô ngày nào biến mất, hoán đổi cho tấm lưng gầy trơ xương. Điều này thấy rõ nhất khi Hương Giang mặc đầm hở lưng hiểm hóc.

Thiết kế này, vốn dĩ sẽ hợp với hình tượng của Hương Giang - nếu như cô không gầy quá đà. Xương ức lộ lên thấy rõ và cánh tay thì nhỏ đến mức khó tin. Cô may mắn là có gương mặt cô vẫn xinh đẹp để bù lại, nếu không thì nguy to...

Tình trạng cân nặng đáng báo động của Hương Giang đã bắt đầu từ đợt tháng 5. Rõ ràng là, nhìn cô mặc đồ sexy thế này, ít người sẽ xuýt xoa vì đẹp, mà thay vào đó, họ sẽ thương Giang hơn, vì cô gầy quá. Gầy đến lọt thỏm trong chiếc váy đây này.

Sở thích của Hương Giang là những kiểu đầm hai dây, đầm quây, nói chung là hở tay, hở lưng và đôi khi là xẻ sâu hở ngực thì càng đẹp. Thế nhưng, với vóc dáng "mỏng" như hiện tại thì cô sẽ khó mà tỏa sáng tuyệt đối với loại trang phục này.

Kể cả khi mặc đồ thường ngày, không phải đồ dự tiệc gì cao sang, Hương Giang như đang chật vật bơi trong áo quần vậy. Thế mới thấy, gầy quá thì chắc chắn mặc đồ sẽ không còn đẹp nữa đâu.