Lâm Ti Phông lập hat-trick vùi dập HAGL

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:29 01/10/2017

Công Phượng đã nổ súng, nhưng HAGL vẫn trắng tay ở chuyến làm khách Khánh Hòa, trận thua thứ 3 liên tiếp của đội bóng phố núi trong giai đoạn lượt về V.League 2017.

Sanna Khánh Hòa BVN 2-2 HAGL

Ghi bàn: Lâm Ti Phông 28’, 70’, 82’, Quốc Chí 71’ – Motta 49’, Công Phượng 66’

Đội hình ra sân:

Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Trọng Bình, Tấn Điền, Zarour Chaher, Ti Phông, Hoài An, Quốc Chí, Đình Nhơn, Tấn Tài, Duy Thanh, Toure Youssouf.

HAGL: Văn Tiến, Mobi Fehr, Motta Henrique, Tăn Tiến, A Hoàng, Văn Toàn, Việt Hưng, Ngọc Quang, Minh Vương, Văn Thanh, Công Phượng.

Sau hai vòng đấu không thể có điểm trước Long An và TP.HCM, HAGL hành quân tới SVĐ 19/8 với quyết tâm giành được ít nhất 1 điểm trước Khánh Hòa để giải cơn khát. 

Các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những phút khởi đầu ấn tượng trước khung thành đội chủ nhà, nhưng Công Phượng và Minh Vương lại không thể tận dụng được cơ hội có được.

Sau ít phút chuệch choạc, Khánh Hòa bắt đầu lấy lại thế trận. Phút 28, sân 19/8 vỡ òa khi Lâm Ti Phông mở tỷ số cho Khánh Hòa sau một pha phản công thần tốc. Choáng váng sau bàn thua, hàng thủ HAGL suýt chút nữa phải trả giá sau tình huống sút xa của Toure Youssouf 10 phút sau đó, rất may là bóng không đi vào khung thành đội khách.

Lâm Ti Phông lập hat-trick vùi dập HAGL - Ảnh 3.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, khi mà đội chủ nhà đang tỏ ra khá tự tin với lối chơi phòng ngự phản công thì bất ngờ đã tới ở phút 49. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Motta đã có pha đánh đầu san bằng tỷ số cho HAGL.

Hưng phấn sau bàn thắng gỡ hòa, phút 54 đội bóng phố núi suýt chút nữa đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước sau pha "gõ" đầu nhạy cảm của Mobi Fehr, đáng tiếc bóng đã không thể vượt qua được bàn tay nhựa của thủ thành Tuấn Mạnh.

6 phút sau đó, tới lượt Công Phượng khiến CĐV đội nhà thót tim sau pha dứt điểm chệch cột dọc. Tuy nhiên, đội trưởng của HAGL cũng không phải tiếc nuối lâu, khi ở phút 66 anh đã ghi bàn giúp đội khách vươn lên dẫn 2-1.

Lâm Ti Phông lập hat-trick vùi dập HAGL - Ảnh 4.

Ngay sau bàn thắng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có những sự thay đổi người nhằm bảo toàn tỷ số, nhưng đây lại là sai lầm của ông khi ngay sau đó đội chủ nhà đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 từ pha độc diễn của Lâm Ti Phông ở phút 70.

Chưa dừng lại ở đó, 1 phút sau Quốc Chí với pha lốp bóng kỹ thuật mang về bàn thắng thứ 3 cho đội chủ nhà Sanna Khánh Hòa BVN. Khó khăn chồng chất khó khăn cho HAGL khi ngoại binh Motta nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 75. 

Thi đấu thiếu người, HAGL gần như đã không còn tinh thần chiến đấu. Để rồi tới phút 82, tận dụng sơ hở của hàng thủ đội khách, Lâm Ti Phông dễ dàng hoàn thành cú hat-trick để giúp Khánh Hòa có được bàn thắng thứ 4.

Lâm Ti Phông lập hat-trick vùi dập HAGL - Ảnh 5.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 4-2, Khánh Hòa leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 33 điểm. Trong khi đó, Công Phượng cùng các đồng đội tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng sau trận thua thứ 3 liên tiếp.