Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood?

NGUYỄN VÂN, Theo Helino 00:00 02/02/2019

Từ nhân vật hư cấu cho đến người thật, những bộ phim có nhân vật chính là kẻ sát nhân hàng loạt với gương mặt quyến rũ, cùng trí thông minh sắc sảo đang thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là các khán giả nữ.

Chẳng biết từ bao giờ, Hollywood chuyển sang khai thác câu chuyện đời tư của những tay sát nhân hàng loạt. Song, thay vì thể hiện sự tàn bạo, chúng lại được xây dựng thành những "soái ca" điển trai, tài năng và lãng mạn. Chiêu thức "lãng mạn hóa" cái ác này của các nhà làm phim đúng là thu hút được sự chú ý của khán giả nữ, nhưng hậu quả thì sao?

Làn sóng những tên giết người đẹp trai dồn dập đổ bộ

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 1.

Cơn sốt về các anh chàng đẹp mã có sở thích giết người bỗng dung được "hâm nóng" trở lại vào ngày 26/12/2018 khi Netflix cho phát hành loạt phim truyền hình có tựa đề You. Ngay lập tức, đông đảo khán giả đã bị cuốn hút vào câu chuyện về một chàng bán sách có gương mặt hiền lành, dễ mến nhưng sở hữu tính cách vô cùng đáng sợ: độc đoán, chiếm hữu, bắt cóc và cuối cùng là giết người.

Tiếp đó, nhân ngày 24/1/2019, nhân dịp kỉ niệm tròn 30 năm ngày Ted Bundy – tên sát nhân tàn bạo và nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại Mỹ bị tử hình - Netflix đã giới thiệu loạt series mang tựa đề Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes. Loạt phim dài 4 tập là tập hợp mẩu chuyện được tiết lộ từ chính những người đã từng tiếp xúc, trò chuyện với Ted Bundy. Bên cạnh đó là những đoạn băng ghi âm của chính Ted, khi hắn tự trải lòng và kể về những gì mà mình gây ra.

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 2.

Sắp tới, một bộ phim khác về Ted Bundy cũng sẽ được ra mắt là Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, do tài tử có đôi mắt xanh biếc Zac Efron đóng vai chính. Lần này, hình ảnh Ted sẽ được tái hiện lại thông qua góc nhìn của người bạn gái có mối quan hệ lâu dài nhất với hắn – Elizabeth Kloepfer.

Sát nhân máu lạnh cũng không sao, miễn là bạn đẹp trai và thông minh?

You được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết bán chạy cùng tên của nữ tác giả Caroline Kepnes với nội dung xoay quanh cuộc sống, tình yêu của giới trẻ trong thời công nghệ số, với sự xâm lấn của internet, mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh. Tuy nhiên, vượt qua những diễn biến kịch tính hay những khúc mắc tâm lí được miêu tả khá tốt, thỏi nam châm "hút khách" lớn nhất của phim thuộc về nam chính Joe Goldberg.

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 3.

Xuyên suốt cả phim, Joe hiện lên như một anh chàng "nhà bên" thân thiện, dễ mến. Đặc biệt, khán giả dường như còn phấn khích và phát cuồng trước những gì mà anh đã làm để chinh phục bằng được cô nàng xinh đẹp Guinevere Beck – một sinh viên cao học chuyên ngành văn chương. Với tiêu chí "không ép buộc mà để đối tượng tự chui vào rọ", Joe đã lần lượt lập ra kế hoạch tỉ mỉ, độc đáo để biến mình trở thành "tình yêu chân thật" của đời Beck.

Để tìm hiểu Beck, Joe đã xâm nhập vào các trang mạng xã hội của cô. Tìm đến nhà Beck để quan sát, đánh giá tính cách và đời tư hiện tại của cô. Để ghi dấu ấn với Beck, Joe đã theo dõi và tìm cách xuất hiện thật tình cờ trước mặt cô. Và để loại bỏ những kẻ ngán đường, như tình cũ và bạn thân, Joe đã thẳng tay cho họ biến mất khỏi thế gian.

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 4.

Với Ted Bundy thì phương pháp cũng khá tương tự. Để tiếp cận và dụ dỗ các nạn nhân, Ted thường hay giả vờ bị thương hoặc ra vẻ khổ sở, tội nghiệp. Sau đó, hắn sẽ đưa các cô gái trẻ, xinh đẹp này tới nơi vắng vẻ để đánh đập, cưỡng bức rồi giết chết họ một cách tàn nhẫn.

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 5.

Ted Bundy trong đời thật.

Điểm chung của cả Joe lẫn Ted, chính là gương mặt đẹp trai với nét hiền lành, thân thiện. Hơn nữa, cả hai đều am hiểu tâm lí của phái nữ, biết cách tạo lòng tin và khiến họ tự động rơi vào "vòng nguy hiểm". Trước đó, một nhân vật sát nhân khác cũng khiến các khán giả nữ say mê không kém chính là Hannibal Lector – phiên bản truyền hình do nam diễn viên người Đan Mạch là Mads Mikkelsen thủ vai.

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 6.

Sự khác biệt về ngoại hình giữa Hannibal Lecter do Anthony Hopkins và Mads Mikkelsen đóng.

Nếu như phiên bản Hannibal của diễn viên gạo cội Anthony Hopkins mang đến sự đáng sợ tới nổi da gà. Thì Hannibal của Mads lại khiến khán giả chìm đắm trong sự trầm trồ, si mê trước phong thái quí tộc, gu ăn mặc thời thượng và những lời nói như "thôi miên" người nghe. Series The Fall của Anh cũng từng một thời khiến nhiều chị em mất ngủ trước vẻ cuốn hút của Jamie Dornan trong vai tên sát nhân hàng loạt có vỏ bọc là một người đàn ông hoàn hảo.

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 7.

Jamie Dornan trong series "The Fall".

Thần tượng mới của các khán giả nữ

Sau khi You và Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes lên sóng, bên cạnh lời ngợi khen của khán giả về những câu chuyện thú vị, mới lạ được kể theo cách đầy hấp dẫn. Thì bỗng nảy sinh một hiện tượng: nhiều khán giả nữ lên mạng xã hội bày tỏ sự ngưỡng mộ, mê mẩn hay thậm chí là phải lòng với Joe và Ted Bundy.

"Đợi tí, sao tôi lại cảm thấy cái gã rình mò này lại vô cùng quyến rũ vậy? " là suy nghĩ của rất nhiều những cô gái theo dõi một trong hai series mới về hai kẻ giết người đẹp trai của Netflix. Sự cuồng nhiệt thái quá này khiến cho chính Penn Badgley – người thủ vai Joe cũng phải lên tiếng "nhắc nhở".

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 8.

Fan: "Joe đã làm trái tim tôi thổn thức." Penn đáp lại: Hắn là tên sát nhân."

Liền sau đó, trên trang Twitter của Netflix cũng đã đăng dòng trạng thái "năn nỉ" khán giả đừng "phát cuồng" vì Ted Bundy quá mức:

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 9.

"Tôi thấy mọi người đang bàn tán quá nhiều về sự hấp dẫn của Ted Bundy và muốn nhắc nhở thân thiện rằng: ngoài kia vẫn còn hàng đống đàn ông nóng bỏng đang chờ - và hầu hết trong số họ không có bị kết tội là sát nhân hàng loạt."

Có ý kiến cho rằng, chính Netflix đã tiếp tay cho hiện tượng này bằng việc "lãng mạn hóa" hình ảnh những kẻ sát nhân tàn bạo như: chọn những anh chàng đẹp trai vào vai diễn, tạo cho họ ngoại hình quyến rũ với những bộ cánh đẹp đẽ và xây dựng tính cách, lời thoại thông minh, làm say lòng các cô gái.

Và điều quan trọng nhất chính là, hầu hết những phim về đề tài này đều chỉ tập trung vào kẻ sát nhân mà lờ đi sự thật thảm khốc: nạn nhân và nỗi đau của gia đình họ. Liệu khắc họa kẻ sát nhân như "soái ca" như vậy có công bằng với những người đang chịu đựng sự mất mát dày vò? Nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết chỉ có những nạn nhân mới thấu hiểu được. Và bạn tôn sùng kẻ giết người chẳng phải đồng nghĩa với việc "ủng hộ" sự tàn bạo và đau thương đó sao?

Có phải tất cả đều do Netflix và Hollywood gây ra?

Trong thực tế, vào những năm 70-90 của thế kỉ trước, trong thời gian Ted Bundy ở tù, hắn vẫn thường xuyên nhận được vô vàn những bức thư ngưỡng mộ và bày tỏ tình yêu với các cô gái trẻ. Thậm chí, có một cô gái đã đồng ý kết hôn với Ted ngay giữa phiên tòa xét xử của hắn. Không những thế, cô này còn cùng với Ted xây dựng một tổ ấm ngay trong phòng giam tử tù và có với hắn một đứa con gái.

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 10.

Zac Efron trong tạo hình của Ted Bundy và nguyên mẫu thật.

Rhonda Stapley, người bị Ted Bundy tấn công ở Utah và may mắn sống sót cũng không nghĩ việc nhà làm phim chọn Zac vào vai này là điều tệ. Khi được hỏi liệu cô có nghĩ Ted là một biểu tượng quyến rũ hay không, Rhonda đã nói rằng: "Không, vì Ted chính là như vậy đấy."

Các "fan" nữ tại phiên tòa Ted Bundy.

Theo Lauren Wright – trợ lí giáo sư chuyên ngành tư pháp hình sự tại Đại học Northeastern ở Tahlequah, bang Oklahoma đã lí giải về làn sóng sát nhân đẹp trai gây sốt trên màn ảnh như sau: "Việc chọn Zac Efron, một nam diễn viên có gương mặt đầy hút là hợp lí. Vì tâm lí chung của khán giả là luôn thích được ngắm nhìn những người có vẻ đẹp ngoại hình trên màn ảnh." Chẳng phải, chúng ta vẫn luôn nói với nhau câu "đẹp thì luôn được tha thứ", phải không?

Ngoài ra, Lauren cũng đề cập đến những ngày kỉ niệm liên quan đến cái chết của các tên sát nhân trong đời thật là cơ hội kiếm tiền của các nhà làm phim. Và khi đưa một thứ gì đó lên màn ảnh, người ta thường sẽ chắt lọc, thêm thắt nhiều tình tiết có thể không đúng với thực tế để làm tăng thêm phần kịch tính, hấp dẫn cho chương trình.

Lãng mạn hóa những tên sát nhân điển trai có phải trào lưu nguy hiểm của Hollywood? - Ảnh 12.

Một giáo sư tâm lí đã giải thích lí do tại sao khán giả lại thích xem phim về các tên sát nhân như sau: "Mọi người thường hứng thú với những thứ gây sợ hãi khi họ biết mình đang ở trong một môi trường an toàn và được bảo vệ. Vậy nên, tự trong tâm thức của họ cũng mất đi sự cảnh giác… với những người có mặt tối".

Thế nhưng, việc tạo ra những kẻ sát nhân điển trai này vô tình khiến các cô gái dễ dàng phát cuồng vì những hình mẫu tương tự và hạ thấp sự cảnh giác. Dĩ nhiên, không thể quy chụp những ai điển trai, thông minh đều là sát nhân hàng loạt nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới khá nguy hiểm và mọi sự an toàn đều phải được đề cao. Không những thế, sát nhân hàng loạt vẫn là một tội ác khó dung thứ dù bạn có lãng mạn hay cho nó một lí do gì để lấp liếm đi chăng nữa.