Trong hội Gióng năm nay, "tướng bà" được chọn là bé Nguyễn Hà Vy, 10 tuổi, đến từ thôn Yên Tàng (xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Cô bé với khuôn mặt khả ái và nụ cười duyên, được bảo vệ nghiêm ngặt tránh bị bắt cóc trong lúc rước kiệu.
Giữa đám thanh niên hỗn loạn tập trung trước đình, một người bực tức, lên tiếng: "Lúc nào cũng phản ánh đánh nhau, cũng vỡ trận, bao nhiêu năm nay người làng tôi vẫn tổ chức chả ai chết, chả ai làm sao".
Đêm 26/2 (tức 11 tháng Giêng), hàng trăm người dân tại làng An Định (quận Hà Đông, Hà Nội) đã cùng tham dự lễ hội "lấy đỏ" rước lửa cầu mong tài lộc may mắn trong năm mới cho gia đình mình.