Dù được người thân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng thanh niên 9X đã tử vong với nhiều điểm bất thường. Người anh ruột nghi ngờ cái chết của em trai mình có uẩn khúc nên đã tới công an trình báo.
Cả 3 đối tượng bàn bạc thống nhất chọn người bạn đồng nghiệp của Phi là ông Đạt để gây án. Sau khi đánh ông Đạt gục, nhóm dùng dao đâm và siết cổ bỏ thi thể vào bao tải đem tới khu đất trống sau nhà của Phi để chôn xác phi tang.
Tại cổng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh, TP.HCM), bà mẹ cho trẻ sơ sinh được hứa cho 20 triệu đồng, trong khi kẻ môi giới ra giá 70 triệu đồng với người nhận nuôi.