Lee Hyori tuổi 20 thích âm nhạc, cô điên cuồng hát hò, nhảy múa. Lee Hyori 34 tuổi yêu say đắm chàng nghệ sĩ nghèo, cô gác lại sự nghiệp đồ sộ để về đảo Jeju “quy ẩn” cùng chồng. 37 tuổi, nữ diva trở lại làng giải trí như một quyết định của bản năng.
Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 1.

img

ee Hyori - nữ hoàng K-Pop, từng chia sẻ về tuổi thanh xuân của mình như thế này: “Tuổi 20 chỉ biết coi trọng sự nghiệp, tiền bạc và thành công, cứ thế tôi chạy một mạch về phía trước mà không biết mệt mỏi, chưa kịp thưởng ngoạn phong cảnh thì mọi thứ đã trôi qua mất rồi”.  Thế rồi, khi ở đỉnh cao nhất của sự nghiệp, Hyori gặp Lee Sang Soon - bến đỗ bình yên của riêng cô. “Đến lúc nghỉ ngơi được rồi nhỉ, Lee Hyori?”, cô tự vỗ về tâm hồn mình bằng quãng thời gian dài 3 năm bên chồng. Nói một cách ví von, Lee Sang Soon đã thuần hóa thành công con hổ bên trong Lee Hyori. Hai người sẽ sống trọn đời bên nhau tại đảo Jeju, rồi họ sinh con và rồi hạnh phúc mãi mãi về sau.

Thế mà vừa qua người ta lại thấy cô tuyên bố kế hoạch trở lại. Con hổ được thuần hóa có lẽ đã quyết định tìm về thứ đam mê bản năng sau nhiều tháng nằm ườn trong vườn thú. “Chậm lại một bước để nghỉ ngơi không có nghĩa là dừng lại. Sạc đầy năng lượng, ta lại bước tiếp trên đường ta”.

Kể từ khi tuyên bố trở lại cho tới nay, “nữ hoàng gợi cảm Kpop” Lee Hyori đã xuất hiện trong một hay hai sự kiện hiếm hoi. Âu cũng là một dấu hiệu đáng mừng vì cô đã nói là làm, không chỉ là lời hứa hẹn buông lơi nơi đầu môi. Chụp hình tạp chí, tham gia chương trình về văn học, cô chỉ để độc một khuôn mặt gần như mộc. Lee Hyori xưa kia gợi cảm và gai góc bao nhiêu trước khán giả, giờ đây lại đằm thắm, mềm mại bấy nhiêu. Tất nhiên, cô vẫn giữ cái chất sexy nguyên thủy xưa kia, nhưng rõ ràng là quyến rũ theo kiểu điển hình của một người đàn bà tổ ấm.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 4.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 5.

Từ bé, Lee Hyori ý thức rất rõ về hoàn cảnh của bản thân mình, nhưng chưa bao giờ cô xấu hổ khi nhắc tới nó. Lớn lên trong một tiệm cắt tóc dột nát chỉ vỏn vẹn 26 mét vuông, Lee Hyori luôn phải e dè trước sự nghiêm khắc đến nghẹt thở của bố và sự soi mói của hàng xóm. Cô biết rằng mình không xứng chơi chung với những đứa trẻ khác vì nhà quá nghèo.

Không được sinh ra trong gia đình giàu có, tiền ăn còn phải đếm từng xu từng đồng nữa là đem đi học đàn, học nhảy, cô bé Lee Hyori vẫn miệt mài ôm mộng được trở thành ca sĩ nổi tiếng trước sự soi mói của người lớn. Chỉ vì quá mê hát hò và nhảy nhót thời còn đi học, nên Lee Hyori luôn bị gọi là một-đứa-trẻ-có-vấn-đề. “Tại sao học sinh không chăm chỉ học hành, mà lại lo hát hò và nhảy nhót. Rồi lại còn nhuộm tóc vàng, mặc váy ngắn nữa? Lúc đó tôi nghĩ, mình là một đứa trẻ hư hỏng thật sao? Mình có vấn đề thật sao? Mình không bình thường phải không?”

Sống khác biệt trước định kiến của xã hội đều bị quy chụp là có vấn đề. Nhưng Hyori vẫn điên cuồng nhảy múa, không thèm nghe lời của bố mẹ và thầy cô. Rồi bỗng nhiên, cô được quản lý của nhóm nhạc thần tượng nam H.O.T đình đám phát hiện và trở thành nữ diva được mọi người yêu mến như hiện nay. Và để rồi ngẫm lại mới thấy, đó không phải lỗi của riêng ai, mà còn là lỗi của xã hội. Xã hội luôn muốn một tiêu chuẩn giống nhau cho tất cả mọi người. 

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 6.

Lee Hyori gợi cảm, nổi loạn của những ngày vẫn còn trên đỉnh cao của sự nổi tiếng và thành công.

“Tất cả mọi người đều cho rằng tôi không có phép tắc, không thể thành công”. Nhưng giờ đây, cô ấy đã có thể đứng trên đỉnh cao danh vọng bằng chính sự kiên trì, nỗ lực và niềm tin vào cái “dị” của bản thân mình.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 7.

img

iếp tục quay ngược về quá khứ khi Lee Hyori 20 tuổi, cô giống như một chú chim non hớt hải bay theo hình mẫu mưu cầu hạnh phúc trong truyện cổ tích. Xung quanh luôn văng vẳng những lời khuyên dạy “Nỗ lực làm việc mới có thể thành công”, Lee Hyori 20 tuổi đâu có thể thấu hiểu về cuộc đời, trong cặp kính màu hồng đâu đã có gì ngoài niềm đam mê với âm nhạc. Vì vậy, cô cứ thế mà làm theo thôi. Đơn giản là vì thích, nên cái gì cũng có thể chịu đựng được.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 9.

Một hình ảnh đằm thắm, "đàn bà" hơn sau khi kết hôn.

Tự lực cánh sinh để xây dựng tên tuổi, Lee Hyori đã phải đánh đổi tất cả để đương đầu với những mũi giáo thị phi mà bản thân cô buộc lòng phải chấp nhận như một điều tất yếu. Từ sự coi thường của những người có địa vị cao hơn cho đến ánh mắt dè bỉu của công chúng vì chưa đủ tầm năng lực, cô chịu đựng tất cả vì hai chữ "đam mê". Trước kia, từng có một nhà quảng cáo ngồi vắt chân khoanh tay chễm chệ trên ghế, và nói với cô một cách thô tục: "Ê, bảo cô ta mặc váy ngắn hơn đi. Để nước chảy vào giữa khe ngực ấy". Tất nhiên lúc này, việc Lee Hyori phải làm là im lặng, bởi nếu không tin đồn thất thiệt sẽ xuất hiện luôn và ngay.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 10.

"Lúc đó không ai nói với tôi rằng nếu mệt mỏi thì hãy nghỉ ngơi đi. Cũng không một ai nói với tôi, bạn thế này đã rất ổn rồi. Khắp nơi đều chỉ là những tiếng chẹp miệng: Sao trình cô chỉ ở mức đó? Tuy thành công nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy trống rỗng. Không thể tự khen ngợi bản thân và gần như là tuyệt giao với chính mình. Cũng chưa từng biết mình muốn gì, làm gì mới có thể hạnh phúc". Mải miết chạy theo kỳ vọng của người khác, cứ thế lại gần 20 năm thấm thoát trôi qua, Lee Hyori giờ đây đã bước sang tuổi 38.



Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 11.

img

hông ngại ngần khen ngợi chính mình và gọi bản thân là top star, sự tự tin của Lee Hyori đôi khi bị người ta gọi là tự mãn, tự huyễn. Nhưng cũng có người cho rằng, cô ấy biết mình đang ở vị trí nào. Ở tuổi 38, Lee Hyori có được sự tự tin này bởi cô giờ đây đã là một nghệ sĩ đủ tuổi đời và thành tựu để được xếp vào hàng có vai vế trong giới giải trí châu Á; một vị đại gia trẻ nắm giữ trong tay gia tài vài trăm tỉ, sở hữu những căn hộ sang trọng dành cho giới siêu giàu Gangnam và không ngại rút ra chi phiếu tiền triệu cho những bữa ăn xa xỉ tại nhà hàng cao cấp. Quan trọng nhất, cô chính là hình mẫu người phụ nữ hiện đại trong mơ: Tự chủ tài chính, không ngại ánh mắt người đời, biết mình muốn gì.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 13.

Lee Hyori tuổi 20 thích âm nhạc, cô điên cuồng hát hò, nhảy múa. 30 tuổi, nhận ra mình yêu động vật, cô bán toàn bộ số áo lông, từ chối quảng cáo liên quan đến các sản phẩm liên quan đến động vật và bắt đầu ăn chay. Nhận ca khúc của người khác rồi bị vướng vào bê bối đạo nhái, Lee Hyori tập tành sáng tác dù chưa từng học qua trường lớp hay được đào tạo bài bản. Liệu ai có thể ngờ rằng, chú chim non hớt hải chạy theo vô định trước kia giờ đây đã trở thành phượng hoàng xinh đẹp trên đỉnh núi.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img

 Bộ hình mới nhất đánh dấu sự trở lại của Lee Hyori. Phảng phất trong những bức hình này, chúng ta gặp lại một nữ hoàng gợi cảm, hoang dại, vừa bốc đồng mà vẫn rất đằm thắm. 

Ấy vậy mà đùng một cái, chim phượng hoàng lại rũ bỏ hết lông cánh xa hoa để yêu say đắm một người nghệ sĩ nghèo vô danh. Nhiều người cho rằng, Lee Hyori giàu quá hóa dại, “chất” quá hóa khờ, bởi với địa vị như hiện nay cô hoàn toàn có thể chọn cho mình một tổ ấm dát đầy kim cương.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 15.

img

ee Hyori chưa một lần công khai chuyện tình cảm cá nhân, chỉ tiết lộ rằng, bản thân là một người từng trải trong tình yêu. Từ những cuộc tình từ thoáng qua cho tới lâu dài, từ bạn trai giàu có cho tới tầm thường, nhưng tất cả đều đã không thể đi đến bến bờ hạnh phúc cuối cùng vì sự tự ti của chính những người đàn ông đó. Ấy vậy mà nhiều người vẫn chắc mẩm, chắc cô ấy kén chọn hoặc ít ra là đang hẹn hò bí mật với vị đại gia quyền lực nào đó nhưng chưa muốn công bố.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 17.

Đám cưới của Hyori và Lee Sang Soon từng là tâm điểm của giới truyền thông Hàn Quốc, vì sự khác biệt quá lớn về ngoại hình của cả hai, và cũng vì niềm hạnh phúc có thể cảm nhận được rất thật từ cái đám cưới giản dị tuyệt đối này.

Nhưng rồi người đàn ông bí ẩn đó xuất hiện: Chàng nghệ sĩ nghèo bị cả thế giới cười chê vì quá xấu xí - Lee Sang Soon. Cổ tích tình yêu đến đây là kết thúc. Không có công chúa xinh đẹp, cũng chẳng có hoàng tử bạch mã điển trai. Qua con mắt của người đời, nó giống như chuyện tình "người đẹp và quái vật" đời thực hơn. Rồi cứ thế, hàng tá thuyết âm mưu xuất hiện trên khắp ngõ ngách thị phi.

Cớ sao “nữ hoàng gợi cảm Kpop” lại chọn nghệ sĩ nghèo xấu xí Lee Sang Soon để gửi gắm nửa đời còn lại? Tin đồn anh xuất thân từ gia đình "trâm anh thế phiệt" nên mới có tiền du học ở Hà Lan, hay câu chuyện về việc chàng ta vốn là vị công tử nhà giàu từ bỏ quyền thừa kế bạc triệu để trải nghiệm cuộc sống mới... đều rất hot trong các cuộc trà dư tửu hậu của các chị em.

img
img
img
img
img
img

 Sau khi kết hôn, Hyori bận rộn với những vai trò mới: Một người vợ, một người nội trợ, người làm vườn... Trong một cuộc sống đầy ắp tình yêu, mỗi ngày trôi qua lại là một ngày ấm áp. 

Những người tin vào thuyết âm mưu thì tự huyễn hoặc bản thân rằng Lee Sang Soon là chàng hoàng tử ếch trong truyền thuyết, kẻ tin vào thực tế thì mỉa mai chuyện cổ tích đời thực này của cặp đôi. Bởi một túp lều tranh hai trái tim vàng vốn chỉ xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết tình yêu được thêu dệt bởi bàn tay của những nhà văn giàu trí tưởng tượng. “Liệu yêu được mấy tháng, mặn nồng được bao năm?” Nhiều người cứ mải miết mỉa mai thế thôi nhưng ba năm đã trôi qua rồi đấy.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 19.

Ba năm đầu tiên là khoảng thời gian thử thách đối với các cặp vợ chồng. Nhưng rồi thử thách qua đi, họ vẫn váy trắng quần âu, nắm tay nhau thật chặt, nở nụ cười thật tươi trước căn nhà gỗ yên bình trên đảo Jeju. Năm nào cũng thế, đúng dịp kỉ niệm lễ cưới, Lee Hyori - Lee Sang Soon vẫn giữ lời hẹn ước mà cả hai đã thì thầm vào tai nhau trong cái ngày nên duyên vợ chồng ấy.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 20.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 21.

Lee Hyori quyết định cưới Lee Sang Soon vì thấy bố mẹ chồng vẫn còn yêu nhau dù đã bước sang cái tuổi mắt mờ tai yếu. Họ cùng nhau hẹn hò tại rạp chiếu phim vào các buổi sáng. Đó là lúc Lee Hyori tin rằng mình có thể tin tưởng vào Lee Sang Soon - bến đỗ bình yên của riêng cô.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 22.

Cuộc sống giản dị mà bình yên của Lee Hyori vẫn luôn là niềm cảm hứng cho rất nhiều fan hâm mộ của cô.

Anh biến Lee Hyori từ một nghệ sĩ nổi loạn thành bà nội trợ kiểu mẫu. Ngày ngày chăm sóc chồng, nấu nướng, dọn dẹp, đi dạo cùng đàn cún, rồi làm những việc nhỏ nhặt, người ta sợ nữ diva đình đám quên bẵng mất việc cô đã từng là ai. Nhưng không! Bà nội trợ ấy thỉnh thoảng vẫn bộc lộ cái chất điên điên của một người nghệ sĩ đấy. Ngẫu hứng thì tung tẩy ngồi vắt chân trên kệ bếp, cùng chồng "quẩy" lên một liên khúc trong tiếng đàn bập bùng. Đôi khi là sáng tác nhạc, viết thơ, thêu thùa lung tung lên quần áo của chồng, rồi làm đồ gốm và tiện thể vẽ vời lên chúng luôn.

img
img
img
img
img
img
img

 Từ nữ hoàng sexy số 1 K-Pop, Lee Hyori được chồng "thuần hoá", trở thành bà nội trợ kiểu mẫu, luôn xuất hiện giản dị với bộ váy suông và gương mặt mộc mạc, tươi sáng.

Lee Hyori quyết định rời ngai vàng, vương miện trở về với đồng quê bạt ngàn sau khi kết hôn với Sang Soon, nhưng điều đó giờ đây đã không còn là buông bỏ nữa bởi nữ diva đã quyết định trở lại. Lee Hyori bộc bạch rằng, hiện tại là quãng thời gian cô hạnh phúc nhất trong suốt 38 năm cuộc đời. Nhưng 3 năm tạm nghỉ trú mưa có lẽ là quá đủ để khiến Lee Hyori rũ bỏ bớt gai góc. Và dòng máu của một nghệ sĩ đích thực vẫn chảy tràn trong huyết quản của người phụ nữ này, nó chỉ dịu đi để cô sống trọn vẹn với sự bình yên của hôn nhân, và chờ đến lúc cô nhận ra rằng: Giờ là lúc để quay lại và hát ca.  

Dù có gian nan hay mệt mỏi thế nào, nếu còn có người không muốn cô biến mất, thì cô vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực.

Lee Hyori: Ngôi sao vẫn luôn lấp lánh, chỉ là mỗi thời điểm, chọn một điều quan trọng nhất để sống hết mình - Ảnh 24.