Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa

Thu Min, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 24/07/2016

Ba bộ phim hot đồng loạt lên sóng khiến fan phấn khích, nhưng bên cạnh đó không tránh khỏi cuộc đua gay gắt từ phía fan của các sao góp mặt trong dự án.

Màn ảnh nhỏ xứ Hàn năm nay có nhiều biến động, lúc thì không có lấy một bộ phim hay để xem, lúc thì các tác phẩm truyền hình gây sốt ồ ạt lên sóng cùng khoảng thời gian. Trong tháng 7, tháng 8 này, màn ảnh nhỏ đang được hâm nóng bởi ba bộ phim W – Two Worlds (MBC) của Lee Jong Suk – Han Hyo Joo, Doctors (SBS) của Kim Rae Won – Park Shin Hye và Uncontrollably Fond (KBS) của Kim Woo Bin - Suzy. Đây là những tác phẩm xuất sắc từ nội dung đến dàn diễn viên và được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng từ ba đài lớn của xứ kim chi.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 1.

"W"

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 2.

"Doctors"

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 3.

"Uncontrollably Fond"

Trái với những khán giả hạnh phúc, thích thú khi được cày ba bộ phim hay trọn mùa hè này, có nhiều fan lại lôi việc này ra làm chủ đề để tranh cãi, gây ra cuộc chiến không đáng có. Dù Doctors không chiếu cùng khung giờ với W và Uncontrollably Fond song vẫn xảy ra một cuộc cạnh tranh ngầm giữa fan của ba dự án này. Đây thực sự là một cuộc chiến vô nghĩa, vì sao lại vậy?

Mối quan hệ cực kì thân thiết của dàn diễn viên

Lee Jong Suk – Park Shin Hye: 2 năm kể từ sau khi Pinocchio kết thúc, tình cảm giữa Lee Jong Suk và Park Shin Hye chưa bao giờ nguội lạnh. Dù không phải là cặp đôi "phim giả tình thật" như mọi người mong đợi nhưng ngoài đời, họ là đôi bạn cực kỳ thân thiết.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 4.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 5.

Lee Jong Suk – Kim Woo Bin: 3 năm trước, đôi bạn mỹ nam này từng làm mọt phim Hàn phát sốt vì mức độ ăn ý tóe lửa trong School 2013. Không chỉ trong phim, ngoài đời, họ không ngần ngại thể hiện những hành động thân mật, ôm ấp nhau trước ống kính khiến fan nữ phải ghen tị. 3 năm trôi qua, giờ đây họ đã trở thành đối thủ nhưng không vì thế mà tình bạn hiếm có khó tìm này bị ảnh hưởng.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 6.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 7.

Ngay cả poster của "Uncontrollably Fond", fan cũng không tha

Cả hai từng gợi ý nhau sẽ trở thành cameo (diễn viên khách mời) trong dự án của nhau nhưng vì lên sóng cùng khung giờ nên đành phải ngậm ngùi hẹn lần sau tái hợp. Trong buổi họp báo của W và Uncontrollably Fond, cặp đôi này không quên nhắc đến nhau trên sóng truyền hình và ủng hộ hết lời. Theo Kim Woo Bin, được đối đầu với Lee Jong Suk là niềm vinh dự của anh.

Park Shin Hye – Kim Woo Bin: cặp đôi này đã từng hợp tác trong dự án The Heirs năm 2013. Theo Dramafever tiết lộ, Park Shin Hye từng đòi làm bạn bè với Kim Woo Bin mặc dù cô kém anh một tuổi. Trong khi đó, Kim Woo Bin nhất quyết đòi bạn diễn gọi bằng tiền bối. Nhưng cuối cùng, anh đã phải chịu thua, nam diễn viên cũng chia sẻ rằng, làm bạn bè với Park Shin Hye thoải mái hơn là làm đàn anh. Kể từ đó đến nay, hai người có tình bạn tuyệt vời không kém gì các cặp đôi khác của làng giải trí.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 8.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 9.

3 bộ phim – 3 thể loại khác nhau

W – Two Worlds thuộc thể loại hư cấu, lãng mạn, melodrama (thể loại phim kịch tính, tình tiết éo le, đẫm nước mắt). Vì thế, xem tác phẩm truyền hình này, bạn sẽ không dám rời khỏi màn hình nửa bước vì những phân cảnh li kì, căng thẳng đến nghẹt thở như làn sóng liên tiếp trào đến. Cùng với đó là những tình tiết éo le đến bức bối, như Kang Chul (Lee Jong Suk) bị đẩy vào tù vì tội sát hại cả nhà nhưng chẳng thể làm được gì. Những chi tiết tiết hư cấu đẩy bộ phim đến cao trào là chìa khóa giúp W cuốn người hâm mộ đến như vậy.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 10.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 11.

Ngay cả poster của "Uncontrollably Fond", fan cũng không tha

Doctors lại đưa khán giả đến với câu chuyện tình yêu ngọt ngào và đạo đức nghề nghiệp của các bác sĩ. Thuộc thể loại y khoa, lãng mạn, bộ phim khiến khán giả phải chăm chú dõi theo từng diễn biến trong ca mổ phức tạp, hồi hộp không biết tính mạng bệnh nhân ra sao. Không chỉ thế, Doctors còn làm mọt phim Hàn điêu đứng vì những phân cảnh từ ngọt ngào đến sến sẩm.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 12.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 13.

Tiếp đến Uncontrollably Fond, một dự án hài lãng mạn đem đến cho người xem màn ảnh nhỏ những khoảnh khắc hài hước nhưng cũng không kém phần tình tứ của cặp đôi Joon Young (Kim Woo Bin) và No Eul (Suzy). Bộ phim khai sáng cho những khán giả tò mò về những câu chuyện phức tạp của giới giải trí, của các sao lớn phía sau ánh đèn sân khấu.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 14.

Nếu phải chỉ ra cái chung giữa ba bộ phim thì chỉ có điểm duy nhất, đó chính là yếu tố lãng mạn không lẫn vào đâu được của phim Hàn.

Tại sao không tận hưởng trọn vẹn mùa hè này?

Trong khi bạn kêu chán nản, chờ đợi một tuần sốt ruột vì sao ngày chiếu phim mãi chưa đến, tại sao không thử thưởng thức hai tác phẩm còn lại? Thay vì ngồi không trong phòng điều hòa mát lạnh, hãy nhâm nhi một tách cafe, một chút bánh và cày từng bộ phim một, chẳng phải mùa hè sẽ trôi qua trọn vẹn và tuyệt vời hơn sao?

Doctors là bộ phim may mắn lên sóng đầu tiên, trong khoảng thời gian mọt phim Hàn hoang mang vì không có phim gì để xem. Tiếp theo đó là Uncontrollably Fond, vì được quảng bá rầm rộ, bộ phim cũng thu về cho mình lượng khán giả lớn. Đến khi W - Two Worlds lên sóng, mọi người lại có xu hướng so sánh diễn viên, cân đo kịch bản, bỏ Doctors để xem W mặc dù hai phim không cùng khung giờ, không cùng thể loại, rồi nâng phim này hạ bệ phim kia.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 15.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 16.

Lee Jong Suk – Park Shin Hye – Kim Woo Bin: Cuộc chiến vô nghĩa - Ảnh 17.

Ba bộ phim = 6 tập/tuần = 6h/ 168h, chẳng lẽ bạn phải lo không đủ thời gian "đu" hết từng đấy tập trong một tuần. Có khi 6 tiếng mà còn cảm thấy không đủ, phải xem dè chừng từng chút một.

Kết

Han Hyo Joo từng trả lời phỏng vấn rằng: "Mọi người luôn khuyến khích cạnh tranh, nhưng cá nhân tôi thấy rằng cố gắng làm ra một bộ phim hay tốt hơn là đấu đá nhau. Theo tôi thấy, bản thân nên làm tốt việc của mình hơn là ngồi đó phán xét người khác." Vậy fan của cả ba bộ phim này, thay vì núp sau màn hình làm anh hùng bàn phím chỉ trích đối thủ, chẳng phải ủng hộ nhau sẽ tốt hơn sao? Chọn phim để xem là quyền của mỗi khán giả, không ai đòi hỏi bạn phải xem phim này bỏ phim kia, nhưng một khi chưa xem thì đừng có phê phán.