Linh Chi: "Tôi im lặng chịu đựng thị phi vì quá khinh người phụ nữ đó"

Trang Đào, Theo Vietnamnet 14:21 17/10/2017

"Càng biết rõ chuyện, tôi lại càng thấy khinh người phụ nữ đó. Tôi không dại gì lên tiếng để người ta có cơ hội nổi lềnh phềnh thêm".

Chính thức xác nhận dù vẫn còn yêu Lâm Vinh Hải nhưng Linh Chi quyết định tạm dừng chuyện tình cảm, quyết định bất ngờ của nữ diễn viên Găng tay đỏ khiến nhiều người bàn tán. Chia sẻ với 2Sao, chân dài cho hay cô đã suy nghĩ rất kỹ trước khi đưa ra dấu chấm cho cuộc tình này.

- Vừa công khai hẹn hò với Lâm Vinh Hải mới được hơn 6 tháng, tại sao chị lại quyết định "đóng gói" mối tình dù trong lòng vẫn còn yêu?

Khoảng thời gian chúng tôi yêu nhau cũng đã rất ồn ào, xảy ra nhiều chuyện. Tôi thấy mệt mỏi nhưng vẫn gắng giữ im lặng để mọi người chỉ trích, thậm chí họ còn phát ngôn nhiều lời không hay về gia đình tôi.

Nhưng vì yêu anh Hải, hiểu tính cách của anh ấy, biết rõ đằng sau câu chuyện gia đình anh ấy có những cái khó riêng không thể nói, vì vậy mà tôi đã chịu đựng và cảm thông.

Linh Chi: Tôi im lặng chịu đựng thị phi vì quá khinh người phụ nữ đó - Ảnh 1.

Chuyện tình của Linh Chi và Lâm Vinh Hải đang tạm dừng

Tính tôi trước giờ bốc đồng lắm, bực mình là không thể kiềm chế nhưng khi ở bên anh Hải, tôi học được sự nhẫn nhịn. Tuy nhiên cái gì cũng chỉ có thể “nhịn” ở mức độ nào đó thôi. Tôi nghĩ tình yêu của tôi và anh Hải không có lỗi gì cả, lỗi là thời điểm cả hai gặp nhau không đúng thôi.

Nhưng biết đâu đấy ở một tương lai xa, khi mọi thứ qua đi, tình yêu vẫn còn ở lại, có lẽ mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn bây giờ.

- Giữa sóng gió và thị phi, chị có quyền lên tiếng để bảo vệ cho bản thân mình mà, sao chị không làm như vậy?

Tôi biết rõ tường tận mọi chuyện của gia đình Hải nhưng đó là chuyện riêng của gia đình anh ấy, tôi không muốn can thiệp. Hơn nữa lên tiếng cũng chẳng để làm gì, tôi chỉ ở phía sau động viên an ủi anh Hải rồi cả hai cùng nhau nghĩ cách giải quyết.

Mà càng biết rõ chuyện, tôi lại càng thấy khinh người phụ nữ đó. Cô ta tìm mọi cách để nổi tiếng, nhiều khi tôi thấy cô ta cứ kiếm cớ lên báo tìm sự đồng cảm của các “mẹ bỉm sữa” nên tôi không dại gì lên tiếng để người ta có cơ hội “nổi lềnh phềnh” thêm.

Linh Chi: Tôi im lặng chịu đựng thị phi vì quá khinh người phụ nữ đó - Ảnh 2.

Linh Chi không muốn lên tiếng vì cảm thấy khinh thường

- Người phụ nữ mà chị nhắc đến là Lý Phương Châu – vợ cũ Lâm Vinh Hải?

Xin lỗi, tôi không muốn đề cập tên của người khác trong bài phỏng vấn của tôi. Mọi người muốn hiểu sao cũng được!

- Khi chị quyết định tạm dừng lại, phản ứng của Lâm Vinh Hải thế nào?

Anh ấy vẫn gọi điện, nhắn tin cho tôi, vẫn muốn mọi thứ được tiếp tục vì cả hai rất hiểu nhau.

Mà tính tôi một khi đã xác định mình phải làm thế nào thì khó mà thay đổi, dù tôi biết quyết định này của mình sẽ khiến anh Hải buồn, cả gia đình hai bên cũng buồn vì thời gian chúng tôi yêu nhau được mọi người rất ủng hộ.

Linh Chi: Tôi im lặng chịu đựng thị phi vì quá khinh người phụ nữ đó - Ảnh 3.

Chuyện tình cảm của Linh Chi và Lâm Vinh Hải được gia đình 2 bên ủng hộ nhưng vẫn chưa có kết thúc đẹp như mong đợi

- Chị có sợ khi tạm dừng mối tình này, mọi người sẽ tiếp tục ném đá và có những bình luận không tốt về chị?

Tôi thấy số của mình thị phi thật đấy. Khi tôi bắt đầu quen anh Hải, mọi người nói tôi giật chồng của người khác. Lúc tôi giận hờn anh ấy, post tấm ảnh vu vơ thì bị nói là “đá” người yêu chạy theo đại gia, và còn rất nhiều thứ khác nữa.

Tôi thì nghĩ thế này, tình cảm chẳng phải là thứ dễ mua bán mà mình có thể giành giật từ một ai khác. Tôi và anh Hải đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống của nhau.

Chúng tôi từng khóc từng cười, từng hạnh phúc vì nhau thì khi dừng lại chúng tôi cũng vẫn là những người bạn tốt tri kỉ chứ không phải nhìn nhau làm lơ hay nói những điều không tốt về đối phương.

Tình yêu với tôi là thứ không thể lên kế hoạch để yêu ai đó và cũng chẳng thể biết ngày nào dừng lại, vì thế mọi người cũng bớt “khẩu nghiệp” lại vì như thế rất ác.

- Quãng thời gian yêu Lâm Vinh Hải, có điều gì khiến chị phải hối tiếc?

Tôi nghĩ mình không có gì hối tiếc cả. Bản tính tôi yêu là yêu hết mình, sống trọn vẹn với tình cảm. Thời gian yêu nhau của hai đứa tôi đẹp lắm, những người thân đều bảo chúng tôi yêu nhau như con nít, lúc nào cũng ríu rít rất hồn nhiên.

Linh Chi: Tôi im lặng chịu đựng thị phi vì quá khinh người phụ nữ đó - Ảnh 4.

Linh Chi không thấy hối tiếc với chuyện tình cảm đã qua với Lâm Vinh Hải

Điều tôi buồn nhất khi yêu là mỗi khi có ồn ào gì đó xảy ra, tôi lại là người chịu ấm ức. Tôi muốn anh Hải phản kháng lại, nhưng rồi anh Hải lại im lặng vì quá đàn ông.

Lúc đó tôi nghĩ thôi thì cứ vậy để mọi chuyện yên ổn, muốn đứa trẻ trong câu chuyện gia đình anh Hải lớn lên không phải đọc những điều cãi nhau của bố mẹ đầy rẫy trên các mặt báo…

Vậy đấy, khi chúng tôi luôn nghĩ cho người khác thì ngoài kia mọi người cứ bình phẩm mà không biết rõ câu chuyện như thế nào. Cuộc sống này đôi khi bạn nhìn vậy mà không phải vậy đâu!

- Có thể thấy trên trang cá nhân của chị vẫn là một hình ảnh Linh Chi vui vẻ yêu đời, phải chăng vì chị yêu Lâm Vinh Hải không quá sâu đậm để đến mức phải buồn phiền?

Tôi nghĩ phụ nữ chúng ta mỗi khi chia tay hay dừng lại một mối tình thường sẽ rất đau khổ vật vã, khóc lóc. Nhưng tôi lại khác, những gì tôi đã phải trải qua, đã im lặng để mọi người chửi rủa bêu rếu cũng đã đủ đau rồi.

Vì vậy tôi nghĩ dù mình không thể tiếp tục chuyện tình cảm này nữa thì cũng nên yêu bản thân mình trước, đừng để người thân của mình lo lắng.

Đừng bao giờ thấy một cô gái vui vẻ phơi phới mà bạn nói rằng cô ta yêu không sâu đậm. Giữa tình yêu và sự phơi phới trẻ đẹp bên ngoài không liên quan đến nhau.

Tôi chỉ nghĩ mình nên sống tốt, không ích kỉ, không so sánh cũng không ghen tị với bất cứ ai. Việc mình mình làm, chẳng nên mất thời gian vào việc soi người khác, bàn luận về người khác.

Tôi dành thời gian đó để làm đẹp, học những thứ có ích cho bản thân. Ai cần tôi thì tôi giúp, ai không đáng để bận tâm thì coi như không nhìn thấy.

Linh Chi: Tôi im lặng chịu đựng thị phi vì quá khinh người phụ nữ đó - Ảnh 5.

Linh Chi muốn tìm một người đàn ông có thể bảo vệ mình khi có bất cứ chuyện gì xảy ra

- Nếu bắt đầu một chuyện tình cảm mới, người đàn ông chị lựa chọn sẽ như thế nào?

Tôi nghĩ tình yêu đến sẽ tự đến thôi, sao mà biết là ai mà lựa chọn. Tình yêu cần đúng người, đúng thời điểm. Lúc trước tôi thích người lớn tuổi, có điều kiện lo cho tôi một cuộc sống đầy đủ.

Nhưng sau những gì xảy ra với mình trong thời gian qua, tôi nghĩ mình cần một người đàn ông có thể bảo vệ tôi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Đó phải là một người có thể khi tôi nhõng nhẽo không than phiền, khi tôi giận hờn cũng không so đo thiệt hơn, một người cùng tôi cười, cùng tôi khóc, cùng nhau hưởng thụ cuộc sống. Chỉ cần như vậy là cũng đủ hạnh phúc rồi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày