Lỡ chúc mừng Barca, hậu vệ Dortmund bị dọa giết

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:31 25/04/2017

Marc Bartra từng là cầu thủ cũ của Barca, nhưng anh có lẽ cũng không nghĩ rằng mình gặp rắc rối khi cổ vũ đội bóng xứ Catalan trong trận El Clasico với Real Madrid.

Sau trận Barca thắng Real 3-2 ở El Clasico, Marc Bartra đã viết trên Twitter: "D10S". D10 là biệt danh của Diego Maradona, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. "Dios" trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Chúa (số 10 có cách viết giống chữ io). 

Lỡ chúc mừng Barca, hậu vệ Dortmund bị dọa giết - Ảnh 1.

Cụm từ D10S này mang hàm nghĩa để chỉ những cầu thủ mang áo số 10 có tài năng vượt bậc như Chúa kể từ sau thời Maradona, và dùng để chỉ Lionel Messi. Vì thế có thể xem dòng tweet của Bartra là sự thán phục với Messi, người lập cú đúp giúp Barca thắng trận.

Nhưng sau bài đăng này, một tài khoản khác đã viết bằng tiếng Tây Ban Nha và dọa giết Bartra. "Tao ước gì quả bom nổ thẳng vào người mày. Thật xấu hổ vì nó không kết liễu cuộc đời mày", một tài khoản có tên beatriz viết.

Lỡ chúc mừng Barca, hậu vệ Dortmund bị dọa giết - Ảnh 2.

Lời dọa dẫm dành cho Bartra.

Bartra là cựu trung vệ Barca, vừa chuyển đến Dortmund hồi đầu mùa. Anh hiện ở trong bệnh viện để điều trị cổ tay sau khi bị kính xe buýt vỡ ra đâm vào tay. Bartra là cầu thủ duy nhất bị thương sau lần đánh bom hụt xe chở đội Dortmund ở Champions League.

Nhiều cầu thủ Barca đã đến thăm Bartra khi biết tin anh gặp nạn.

Lỡ chúc mừng Barca, hậu vệ Dortmund bị dọa giết - Ảnh 3.

Bartra và cổ tay bị thương.