Luộc trứng gà ăn vụng thôi mà "thánh ăn" công sở lại có thể sáng tạo, công phu đến thế này!

Thiên Ái, Theo Trí Thức Trẻ 16:49 06/05/2017

Ai mà chẳng từng ăn trứng luộc rồi! Ấy vậy mà khi nhìn thấy cách mà Tiểu Dã luộc trứng ăn, nhiều người bỗng nghe dạ dày réo gọi liên tục. Cô nàng lại có chiêu trò gì kích thích vị giác người xem trong clip mới đây?

Làm bao nhiêu thứ khó rồi, đến clip mới toanh ra mắt lần này, "thánh văn vụng" Tiễu Dã lại chọn thực hiện một món ăn vô cùng quen thuộc và đơn giản, đó là: trứng luộc. Trứng luộc có gì hay mà cần bản cô nương Tiểu Dã đây phải trổ tài? 

Nghĩ thế là sai lầm rồi, vẫn có nhiều biến tấu thú vị về chuyện luộc trứng mà bạn chưa biết hết đâu. Để Tiểu Dã chỉ cho bạn thấy nhé!

Luộc trứng không đơn giản là mua trứng ở siêu thị về bỏ vào nồi nước đang sôi ùng ục để 5 phút trứng chín rồi mang xuống ăn. Luộc trứng với Tiểu Dã có nhiều loại và nhiều cách. Đầu tiên, cô lấy trứng từ con gà mái được nuôi trong văn phòng của... sếp để chế biến các món gồm luộc, pudding và làm trứng gà thảo mộc. 

Không luộc trứng bằng nước sôi thông thường, Tiểu Dã làm chín trứng bằng vôi sống. Sau khi trứng chín, cô lựa một vài quả ra để làm trứng gà thảo mộc. Những loại hoa lá cành có tại công ty được cô nàng tận dụng để trang trí quả trứng cho giống với thức ăn bán ngoài hàng.

Luộc trứng gà ăn vụng thôi mà thánh ăn công sở lại có thể sáng tạo, công phu đến thế này! - Ảnh 2.

Bỏ trứng vào chiếc tất để lắc, chỉ có thể là Tiểu Dã.

Luộc trứng gà ăn vụng thôi mà thánh ăn công sở lại có thể sáng tạo, công phu đến thế này! - Ảnh 3.

Khắc hình gà mái lên trứng gà, khéo tay vừa vừa thôi cô ơi.

Sau khi trang trí xong, cô bạn mượn chiếc tất da của đồng nghiệp để buộc từng quả trứng lại và ngâm chúng vào nước thảo mộc chuẩn chị sẵn. Bước cuối là pudding trứng. Phần này, người xem nể Tiểu Dã ở khoản khéo tay lắc trứng, đục lỗ hay khắc nguyên hình 1 con gà lên vỏ quả trứng gà. Nhưng đó không phải là tất cả tài năng của cô gái văn phòng lắm chiêu này, Tiểu Dã còn vô đối khi chế tạo và lắp ráp từng thanh trẻ nhỏ thành một cái kệ để trứng trông duyên dáng và đáng yêu vô cùng.

Xong xuôi mọi công đoạn, cô nàng chỉ chờ và thưởng thức bữa ăn toàn trứng nhưng mỗi loại lại có một vị khác nhau, tuyệt cú mèo. Với những tín đồ mê ăn trứng thì đây quả là một gợi ý thú vị đấy nhé!

Luộc trứng gà ăn vụng thôi mà thánh ăn công sở lại có thể sáng tạo, công phu đến thế này! - Ảnh 4.

Trứng gà luộc bằng vôi sống nè.

Luộc trứng gà ăn vụng thôi mà thánh ăn công sở lại có thể sáng tạo, công phu đến thế này! - Ảnh 5.

Còn đây là trứng gà thảo mộc.

Luộc trứng gà ăn vụng thôi mà thánh ăn công sở lại có thể sáng tạo, công phu đến thế này! - Ảnh 6.

Khi bóc lớp vỏ bên ngoài ra, phía trong trông cũng ngon lành đấy chứ.

Luộc trứng gà ăn vụng thôi mà thánh ăn công sở lại có thể sáng tạo, công phu đến thế này! - Ảnh 7.

Chiếc kệ để làm pudding trứng.

Luộc trứng gà ăn vụng thôi mà thánh ăn công sở lại có thể sáng tạo, công phu đến thế này! - Ảnh 8.

Nhìn là đã muốn ăn thử.

Luộc trứng gà ăn vụng thôi mà thánh ăn công sở lại có thể sáng tạo, công phu đến thế này! - Ảnh 9.

Nhom nhem, nhom nhem.