Lương tháng "sương sương" 4.000 USD, sống trong nhà 5 tầng lầu và chạy ô tô tiền tỷ nhưng thanh niên 28 tuổi vẫn lên mạng than ế: Lý do nằm đâu?

Mai Thuý, Theo Helino 21:11 04/05/2019

Không biết là bịa đặt hay sự thật nhưng rất nhiều cô gái đã tự ứng tuyển cho vị trí người yêu của thanh niên này.

Người trẻ ngày nay có vẻ luôn đối diện với nhiều nỗi lo trên vai. Hết sự nghiệp, gia đình rồi đến bạn bè, nên câu hỏi "Chừng nào có người yêu?" lại càng vô định hơn. Thêm vào đó, mạng xã hội dăm ba bữa xuất hiện một màn bắt cá hai tay, cắm sừng,... đầy rẫy drama khiến hội những kẻ FA nhìn vào thở phào nhẹ nhõm vì ôi may mà không yêu.

Bẵng đi một thời gian dài không nghĩ ngợi chuyện hẹn hò, nhiều bạn bỗng quay ra sốt vó khi nhận thiệp cưới từ tay bạn bè, rồi chứng kiến con cái họ lớn lên. Ít nhiều phải lo mà nhỉ? Ừ thì ế đó, nên mới sinh ra màn lên mạng tuyển người yêu.

Mới đây, trên trang NEU Confessions xuất hiện bài tâm sự của một thanh niên 28 tuổi nhằm kiếm bồ. Đáng chú ý là profile dạng "khủng" từ học vấn đến lương bổng, nhà cửa và xe cộ của chàng trai trẻ khiến nhiều dân tình phải đặt câu hỏi.

Lương tháng sương sương 4 ngàn đô, sống cô đơn trong nhà lâu 5 tầng và chạy Mercedes nhưng thanh niên 28 tuổi vẫn không có bồ - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

#18021: Nhạt quá có người yêu không?

(Giới thiệu sơ qua về mình. Mình tên Hiếu, năm nay 28 tuổi, dân IT, quê Hải Dương, trước mình được học bổng toàn phần của Đại học Ajman bên UAE và cũng đã có bằng Master Information Technology Management (Quản lý công nghệ thông tin) bên Đức. Thu nhập hiện tại trung bình của mình khoảng 4000-8000$ (lương cứng thì 4000$, rảnh thì mình hay nhận dự án ngoài và tư vấn giải pháp về công nghệ thông tin cho các công ty, doanh nghiệp), mình cũng đã tự mua được ô tô riêng (Mercedes E300 AMG) với nhà riêng ở Hà Nội (nhà mặt đất).

Cuộc đời mình nói chung khá nhạt, thời học sinh thì chỉ biết cắm mặt vào học rảnh thì chơi thể thao. Bố mẹ mình cũng dễ tính và chiều con, nên là mình ít khi phải đụng đến việc nhà. Thời sinh viên cũng chả khá khẩm hơn là mấy, do môi trường học bên nước ngoài vs cả đặc thù ngành CNTT toàn trai nên những năm tháng đại học thì cũng đắm mình trong sách vở.

Công ty mình làm thì gần NEU, mỗi lần đi qua trường thấy các bạn nữ NEU năng động cười nói vui vẻ làm mình cũng muốn được làm quen. Mình có nghe mấy chị làm cùng công ty (trước học NEU) bảo là con gái NEU chỉ thích bạn nam nào cao to, đẹp trai, khéo mồm, năng động, nhiều tài lẻ... Trong khi đó thì mình chả có gì, mặt mũi bình thường, chiều cao vỏn vẹn 1m73 không cao mà cũng chả to, mình cũng chả có chút năng động gì cả, tài lẻ thì ngoài việc biết nấu ăn, biết hát, đánh giutar và piano, đánh võ hay ra thì chả có tài lẻ gì nổi bật hết.

Đã thế còn bị nhát gái nữa chứ, cứ nói chuyện với cô gái lạ, không liên quan đến công việc thì y rằng người mình lại run lên bần bật, không dám nói câu nào hoặc có nói thì cũng lắp bắp ko nói nên câu. Nhiều khi sống 1 mình trong căn nhà 5 tầng ở Hà Nội cảm thấy buồn, cô đơn lắm.

Cuộc sống thì cứ ngày qua ngày như kiểu đã đc lập trình sẵn vậy, sáng dậy sớm chạy vs tập võ, 8h lên cty làm đến 6h tối về, tối rảnh thì đi đánh cầu lông với mấy anh trong công ty, nhiều khi có kèo bóng thì đá còn không thì lại ngồi nhà dán mắt vào màn hình máy tính làm việc, cuối tuần thì lái xe đi chơi hoặc không thì về nhà với bố mẹ.

Chỉ muốn có một bạn nữ nào đó có thể hiểu được mình để mình có thể quan tâm lo lắng cho họ, cuối tuần rảnh thì có thể đi chơi bời đây đó. Lắm lúc suy ngẫm thấy chú Đặng Lê Nguyên Vũ nói đúng thật "Tiền nhiều để làm gì" khi mà mình chả có một tình yêu đích thực theo đúng nghĩa. Thực sự mình cảm thấy buồn vì bạn bè đứa thì có người yêu, đứa thì có gia đình có con hết rồi trong khi nhìn lại mình thì 28 năm trời không một mảnh tình vắt vai, không biết có bạn nữ NEU nào đã từng chấp nhận một chàng trai IT rụt rè và khô khan giống như mình chưa.

Bài viết thu về 18k lượt yêu thích và 6k bình luận trong vòng 8 giờ. Chỉ cần nhìn vào con số này cũng đủ hiểu mức độ phản ứng của cư dân mạng trước profile khủng của chủ confession.

Quắt Đại Ca: Tính nhanh anh đi làm từ năm 24 tuổi đến giờ là 4 năm tức 48 tháng, cứ cho là anh thu nhập đều 8 nghìn đô/tháng. 8x48=384 nghìn đô nhân với tỉ giá đô la 22.000VNĐ sẽ là xấp xỉ 8,4 tỷ. Con xe Mercedes E300 AMG hơn 3 tỷ cả đăng ký thuế rơi tầm 3,4 tỷ anh còn lại 5 tỷ liệu có đủ mua nhà mặt đất 5 tầng ở Hà Nội (không tính ngoại thành xa xa). Đấy còn chưa tính tiền chi tiêu cá nhân của anh trong 4 năm. Suy ra là anh quá thích "chém gió" nên không có người yêu mà thôi.

Giày Đỏ: Uầy anh đúng chuẩn gout của em, bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền.

Mai Ngọc Lương: 4000-8000$ 1 tháng, sống 1 mình trong căn nhà 5 tầng, được học bổng toàn phần. Thôi anh có người yêu làm gì nữa, trời không cho ai đầy đủ cái gì đâu!

Trần Văn Bách: Anh nhạt lắm, không biết nói những lời mật ngọt như người ta đâu. Nhưng anh giàu, thế là đủ ngọt lắm rồi.

Mai Hương Giang: Anh chỉ cần viết đơn giản đến đoạn nhà riêng ở Hà Nội là đủ. À, anh tính xem mình nên chụp ảnh cưới ở đâu thì đẹp và đặt tên con mình là gì ạ? Trả lời em sớm anh nhé.