Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu!

Cô Hàng Xóm - Thiết kế: Thế Mạnh, Theo Helino 23:59 21/07/2018

Bạn đã từng lạnh lùng từ chối tình cảm của người crush mình bao giờ chưa? Nếu có, khi đọc bài viết này hẳn bạn cũng sẽ cảm thấy đau lòng như người ta đã từng đau vì bạn vậy.

Khi crush một ai đó, cảm giác bạn vừa muốn người ấy biết vừa sợ người ấy biết, chắc chắn là rất thú vị đúng không? Nhưng tình yêu luôn cần sự hồi đáp và crush nếu không được hồi đáp đúng lúc sẽ biến thành tình đơn phương lúc nào chẳng hay. Mà tình đơn phương thì buồn lắm các bạn ạ.

Chẳng có gì là mãi mãi, tình yêu và cảm xúc lại càng là câu chuyện mang tính thời điểm. Nếu người bạn thích chẳng thích bạn hoặc đã là "hoa có chủ" thì un-crush là điều chắc chắn sẽ xảy ra dù bạn có muốn hay không. Chúng ta nào có quá nhiều thời gian để đợi chờ nhau trong cuộc sống này.

Và dưới đây là 1001 lý do để dân tình un-crush (thôi thích thầm) một người. Tâm sự nào cũng nghe rất buồn, nhiều nuối tiếc và day dứt song nó luôn cần phải xảy ra - bạn luôn cần đón nhận nó như cái thực tế phũ phàng là: Người ta có thương mình đâu!

Ghét nhất là cái kiểu biết người ta thích mình xong lại làm cao. Đến khi người ta không thích nữa thì lại đối tốt. Giữa hai quãng thời gian ấy, trái tim tớ đã chai sạn mất rồi.

Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu! - Ảnh 1.

Theo đuổi 1 người không hề yêu mình, đó là mù quáng.

Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu! - Ảnh 3.

Là khi biết, sự dịu dàng đó không phải dành cho riêng ta... Đau!

Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu! - Ảnh 5.

Tình yêu vốn không phải là chuyện đợi là có thể đến, tận tình là có thể lay động.

Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu! - Ảnh 7.

Crush một ai đó là bạn đã đặt cảm xúc của mình lên tay của người khác. Cảm giác không kiểm soát được cảm xúc của mình không hề dễ chịu một chút nào.

Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu! - Ảnh 9.

Là vì tôi cũng có ngày tỉnh ngộ ra cao xa quá, tôi không dám thích cậu như vậy nữa!

Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu! - Ảnh 11.

Hay đơn giản vì đau lòng quá nhiều nên tự từ bỏ thôi...

Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu! - Ảnh 13.

Cảm ơn vì đã gặp được nhau và cũng thật đáng tiếc vì đã gặp...

Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu! - Ảnh 15.

Người ta không thương mình thì mình cứ mãi ôm chặt lấy cây xương rồng để làm chi?

Lý do tớ un-crush cậu, chung quy lại cũng chỉ vì: Người ta có thương mình đâu! - Ảnh 17.