Ở đáy biển Baltic, có một chiếc đĩa bí ẩn được cất giấu, với đường kính khoảng 60 mét và chiều cao khoảng 4 mét, với các cạnh nhẵn và hình vòng cung hoàn hảo, điều này khiến nó trông giống như một con tàu vũ trụ.
Phi hành gia vừa quen thuộc, vừa bí ẩn đối với người thường. Trước khi chính thức thực hiện nhiệm vụ trên bầu trời, họ từng phải thực hiện nhiều quy tắc vô cùng khắt khe.
Thời gian luôn là một khái niệm mặc định và quen thuộc đến mức nhiều người không bao giờ thắc mắc liệu nó vốn tự sinh ra hay chỉ là "sản phẩm" của con người.
Nhiều người luôn cố kìm nén nước mắt vì cho rằng khóc là thể hiện sự yếu đuối, thất bại. Song, trên thực tế hành động này lại mang đến nhiều lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần.