Mải ngắm nữ sinh áo dài, nam sinh sơ mi trắng soái ca mà quên mất thầy cô hôm nay ai cũng rực rỡ hơn mọi ngày

Team Học Đường, Theo Trí Thức Trẻ 22:05 05/09/2018

Ở một góc nào đó, các thầy các cô vẫn luôn quan tâm tới những học trò yêu dấu của mình bằng một vài hành động nhỏ trên sân trường.

Sau những ngày hè đầy sôi động thì hôm nay (5/9), học sinh trên cả nước đã chính thức bước vào một năm học mới với nhiều thử thách cam go đang chờ đón. Mặc dù là ngày khai giảng nhưng hình ảnh các thầy cô kề bên học sinh vẫn luôn là khoảnh khắc đẹp không thể bỏ qua.

Và trong khi chúng ta vẫn còn đang mải miết lướt điện thoại, chụp thêm vài ba bức ảnh hay đứng tán gẫu với đứa bạn. Thì thầy cô đã lo hết để chúng ta có buổi khai giảng trọn vẹn rồi. Từ sáng sớm, các thầy cô đã đến tất bật chuẩn bị cho buổi lễ. Bục phát biểu thế nào? Các con học sinh có đủ chỗ đứng không? Ngồi thế này tí nữa các con có xem rõ không?

Mải ngắm nữ sinh áo dài, nam sinh sơ mi trắng soái ca mà quên mất thầy cô hôm nay ai cũng rực rỡ hơn mọi ngày - Ảnh 1.

Cô và trò cùng cười thật tươi để chụp những tấm hình kỷ niệm trong ngày lễ khai giảng.

Thầy cô luôn là người dõi theo từng bước đi của chúng ta trên con đường học tập. Thế nên, dù ít dù nhiều cũng không thể thiếu những cử chỉ, hành động quan tâm nhỏ dành riêng cho các cô cậu học trò của lớp mình.

Có lẽ vì là ngày đầu tiên bước vào mái trường cấp 3 nên nhiều bạn học sinh không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng, bỡ ngỡ. Không sao đâu! Đã có cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn chúng mình từng bước đi diễu hành rồi. Dù trời có nắng gắt đến đâu thì vẫn có thầy cô sát cánh bên mình mà.

Mải ngắm nữ sinh áo dài, nam sinh sơ mi trắng soái ca mà quên mất thầy cô hôm nay ai cũng rực rỡ hơn mọi ngày - Ảnh 2.

Đây chính là lứa học sinh lớp 10 mới toanh của năm nay, nhiều bạn học sinh cũng có đôi chút lo sợ, rụt rè khi gặp thầy cô mới. Đừng lo nhé! Các thầy cô của chúng mình thân thiện lắm.

Mải ngắm nữ sinh áo dài, nam sinh sơ mi trắng soái ca mà quên mất thầy cô hôm nay ai cũng rực rỡ hơn mọi ngày - Ảnh 4.

Nếu bạn là một học sinh lớp 12 thì đây chính là buổi lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh đó. Vậy nên, phải tranh thủ chụp ngay những tấm hình kỷ niệm cùng thầy cô kính mến của mình nào!

phan1


Đúng chuẩn học sinh lớp 12, cô và trò đã thân thiết với nhau nhiều hơn sau 2 năm học trước. Do đó, trong buổi lễ khai giảng thì các thầy các cô cũng chẳng ngại ngần mà ngồi giữa đám học trò bé bỏng của mình!

chu3


Thầy cô mình bây giờ hiện đại lắm đó! Đi đâu cũng phải tranh thủ chụp ảnh rồi check-in một cái ở bất kể mọi nơi.

tp1


Không thể thiếu hình ảnh dàn tập thể lớp cùng cô chủ nhiệm hát với nhau một tiết mục văn nghệ trong ngày lễ khai giảng.

chu1


Lễ khai giảng kết thúc, nhiều thầy cô cũng tranh thủ chụp với nhau những tấm ảnh kỷ niệm và không quên post lên Facebook để nhận được nghìn likes của học sinh.

Mải ngắm nữ sinh áo dài, nam sinh sơ mi trắng soái ca mà quên mất thầy cô hôm nay ai cũng rực rỡ hơn mọi ngày - Ảnh 14.

Đâu chỉ mỗi dàn nữ sinh mặc áo dài là đẹp, các cô mặc áo dài cũng auto duyên dáng, auto thướt tha nhé!

Mải ngắm nữ sinh áo dài, nam sinh sơ mi trắng soái ca mà quên mất thầy cô hôm nay ai cũng rực rỡ hơn mọi ngày - Ảnh 16.

"Xếp hàng cô xem có đứng đủ hai hàng không nào?"
Sắp xếp xong khán đài lại tất tả chạy xuống vì sợ các con ngồi xa quá sẽ không nhìn được khán đài.photo-1


“Bóng bay để ở góc này cơ con ơi!”

Mải ngắm nữ sinh áo dài, nam sinh sơ mi trắng soái ca mà quên mất thầy cô hôm nay ai cũng rực rỡ hơn mọi ngày - Ảnh 19.

“Các con mang ghế ngồi lùi lên đây thì mới xem được văn nghệ…”

Mải ngắm nữ sinh áo dài, nam sinh sơ mi trắng soái ca mà quên mất thầy cô hôm nay ai cũng rực rỡ hơn mọi ngày - Ảnh 21.

Các nữ sinh dịu dàng trong tà áo dài trắng. Nhưng các cô cũng tỏa sáng rực rỡ không kém đâu nhé.

Mải ngắm nữ sinh áo dài, nam sinh sơ mi trắng soái ca mà quên mất thầy cô hôm nay ai cũng rực rỡ hơn mọi ngày - Ảnh 23.