Màn kịch anh nhận tội giết người thay em bị lật tẩy

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 22:05 18/08/2017

Để tránh em trai vướng vòng lao lý sau khi gây ra cái chết cho nạn nhân, Nguyễn Doãn Lan quyết định ra đầu thú thay em, nhưng màn kịch này đã không qua được mắt của lực lượng Công an.

Ngày 18/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Doãn Khải (SN 1998, trú tại xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội giết người.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cũng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng Nguyễn Đình Hải (SN 1981, anh họ Khải), trú xã Hưng Yên Bắc về tội che giấu tội phạm; đồng thời thay đổi quyết định khởi tố bị can Nguyễn Doãn Lan (SN 1985, anh trai Khải) từ giết người sang tội che giấu tội phạm.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 31/7, trước cổng nhà văn hóa xóm 3A, xã Hưng Yên Bắc xảy ra một vụ án nghiêm trọng, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tú Hùng (33 tuổi, người dân địa phương).

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng. Nhận được thông tin, Công an huyện Hưng Nguyên đã ngay lập tức cử cán bộ xuống phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An.

Màn kịch anh nhận tội giết người thay em bị lộ tẩy - Ảnh 1.

Đối tượng Lan tại cơ quan công an

Khi đang tiến hành điều tra, đối tượng Nguyễn Doãn Lan đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi giết người. Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai của Lan, cơ quan chức năng nhận thấy có nhiều sự bất đồng, trước sau không trùng khớp. Vì vậy, các điều tra viên đã lật lại hồ sơ vụ án, đồng thời sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ.

Cuối cùng, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Doãn Lan không phải là hung thủ giết người mà hung thủ thật sự là Nguyễn Doãn Khải. Đối tượng Khải lập tức bị bắt. Tại trụ sở, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Khải đã phải thừa nhận hành vi của mình.

Theo đó, vào tối 31/7, Khải một mình đi đến nhà văn hóa xóm để xem các cháu thiếu nhi tập nghi thức đội. Tại đây, Khải trêu một người trong xóm. Lúc này, anh Hùng cũng đến thấy vậy nên ngăn cản.

Trong quá trình lời qua tiếng lại, anh Hùng bất ngờ đấm vào mặt Khải. Cảm thấy ấm ức, Khải đã trở về lấy 1 con dao bấm bỏ vào trong túi. Lúc này, Lan thấy em trai có biểu hiện bất thường nên gặng hỏi. Khi biết được sự việc, Lan cùng với Khải quay lại nhà văn hóa để gặp anh Hùng.

Khi đến nơi, thấy anh Hùng đang quay xe trở về nên Khải chặn đầu. Vì quá tức giận, Khải rút con dao bấm đâm một nhát khiến anh Hùng gục tại chỗ. Sau đó, 2 anh em rủ nhau ra về, khi đến gần nhà, Khải vứt dao vào trong vườn rồi vào nhà tắm rửa và lên giường ngủ.

Đến hơn 23h cùng ngày, Nguyễn Đình Hải thông báo anh Hùng đã tử vong. Lúc này, Lan mới nói để mình chịu tội thay cho em. Sau khi bàn bạc xong, Hải chở Lan đến cơ quan công an xin đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày