Man Utd cướp Lukaku trước mũi Chelsea: Những nhát dao hiểm độc từ sau lưng

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 20:19 08/07/2017

Thất bại của Chelsea trong vụ mua Romelu Lukaku đã gián tiếp làm lộ ra một mảng tối trong cuộc chiến quyền lực ở Premier League. Hóa ra các đại gia không chỉ chiến đấu trên sân cỏ, mà còn những cuộc chiến khốc liệt khác - đầy bẩn thỉu và mưu mô.

Cả thế giới ngỡ ngàng trước thông tin: Man Utd đã hoàn tất xong vụ chuyển nhượng Romelu Lukaku. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao tiền đạo được mặc định sẽ về Chelsea, một chân sút mà từ xưa tới nay hiếm khi được Quỷ đỏ Manchester nhắc tới, bỗng dưng lại gõ cửa Old Trafford?

Man Utd cướp Lukaku trước mũi Chelsea: Những nhát dao hiểm độc từ sau lưng - Ảnh 1.

Lukaku sẽ cập bến Man Utd trong ít ngày tới.

Có lẽ phần đông CĐV chỉ nhìn nhận thất bại này dưới góc độ một thất bại đơn thuần. Chelsea chậm chân hơn Man Utd và họ thua cuộc. Vậy thôi. Tuy nhiên, theo phân tích của phóng viên Matt Law thì cú vuột tay lịch sử này đã vô tình làm lộ ra một mảng tối đầy bẩn thỉu và ma giáo của những cuộc chiến phía sau bức màn tại Premier League.

Matt Law phân tích: Man Utd thực tế không hề muốn mua Lukaku vì yếu tố chuyên môn đơn thuần. Jose Mourinho từng là thầy của Lukaku và cho dù ông đã 2 lần tạo cơ hội để cầu thủ này thể hiện mình, nhưng anh đều thất bại. Mối quan hệ giữa Mourinho và Lukaku thực tế không tốt.

Vậy tại sao Man Utd lại mua Lukaku? Có lẽ chỉ đơn thuần là phá hoại Chelsea. Quỷ đỏ đã cử siêu cò Mino Raiola sang làm thân với Chelsea. Suốt một thời gian dài, Raiola luôn giữ vững mức giá 100 triệu bảng dành cho Lukaku. Số tiền này chủ yếu là để làm chậm tốc độ tiếp cận của Chelsea.

Man Utd cướp Lukaku trước mũi Chelsea: Những nhát dao hiểm độc từ sau lưng - Ảnh 2.

Chuyện mua Alvaro Morata chỉ là một chiêu bài từ Mourinho.

Cùng lúc đó, Man Utd nhờ truyền thông phao tin ầm ĩ về chuyện họ muốn mua Alvaro Morata. Báo chí Tây Ban Nha thậm chí đã từng đăng tin khẳng định, Phó chủ tịch Ed Woodward đã đạt được thỏa thuận mua Morata với giá 78 triệu bảng. Thông tin này chắc chắn đã đến tai Chelsea.

Yên tâm vì đối thủ đang theo đuổi tiền đạo khác, The Blues càng chậm chân hơn trong vụ Lukaku. Đại diện Chelsea nhiều lần nói rằng, họ đang mặc cả với Everton mức giá 100 triệu. Hàng loạt Twitter phao tin, Lukaku chỉ còn cách ngày trở về Chelsea vài bước chân.

Bài viết thể hiện quan điểm của Matt Law, phóng viên tờ The Telegraph.

Thế rồi như một tiếng sét giữa trời quang: Lukaku về Man Utd với mức giá chỉ là 75 triệu (trong khi Chelsea bị hét giá 100 triệu). Chelsea ngỡ ngàng. Hệ lụy của cú hỏng ăn này đẩy Chelsea vào một mớ bòng bong trong bối cảnh mùa bóng mới chỉ còn 34 ngày nữa là khởi tranh. 

Bây giờ Chelsea phải mua ai đây? Morata ư? Cầu thủ này đâu muốn gia nhập Chelsea. Andrea Belotti ư? Conte thừa hiểu rằng Belotti chỉ là dạng tiền đạo nổi bất chợt kiểu Jamie Vardy chứ không phải dạng chân sút tiềm năng.

Man Utd cướp Lukaku trước mũi Chelsea: Những nhát dao hiểm độc từ sau lưng - Ảnh 4.

Andrea Belotti không phải là một chân sút đủ tầm với Chelsea.

Vấn đề là nhát đâm sau lưng của Man Utd đâu chỉ dừng lại ở vụ Lukaku. Như chúng ta đều biết thì suốt cả tháng Hè, Man Utd nói rất nhiều về việc họ muốn chiêu mộ Nemanja Matic với giá 40 triệu bảng.

Theo Matt Law, đây có thể chỉ là cú tung hỏa mù của Quỷ đỏ. Thông tin này khiến Chelsea yên tâm họ đã có trong tay 40 triệu bảng, đủ để chi trả cho thương vụ mua Tiemoue Bakayoko của Monaco. Và thực tế thì Bakayoko đã sang London kiểm tra sức khỏe từ hôm 29/6, dự kiến là sẽ ký hợp đồng với Chelsea ngày 30/6, ra mắt ngày 1/7.

Nhưng cho đến lúc này, đã hơn 1 tuần trôi qua mà tung tích của Bakayoko vẫn mịt mờ. Hôm qua, đại diện Monaco thậm chí đã phải lên tiếng thúc giục The Blues sớm chốt vụ này. Monaco đang mất dần kiên nhẫn.

Man Utd cướp Lukaku trước mũi Chelsea: Những nhát dao hiểm độc từ sau lưng - Ảnh 5.

Vụ Bakayoko cập bến Chelsea từ Monaco đang có dấu hiệu chậm lại.

Lý do Chelsea chưa mua được Bakayoko tiếp tục được cho là một âm mưu của Man Utd. Matic thực tế chỉ là quân bài Mourinho sử dụng để lừa Chelsea. Theo Matt Law, tiền vệ trung tâm mà Mourinho muốn mua là Eric Dier chứ không phải Matic. Mourinho đã từng sử dụng Matic rất thành công, nhưng tiền vệ này hiện đã xuống phong độ. Trong khi đó, Dier là một ngôi sao đầy tiềm năng, nhiều lần nhận được những lời tán thưởng từ Mourinho.

Quá rõ ràng rồi: Man Utd đã liên tục có những chiêu trò ma giáo để đẩy Chelsea vào tình cảnh hiện tại. Mùa bóng mới sắp bắt đầu, trong khi các đại gia Premier League đón tân binh rầm rộ thì Chelsea chưa có nổi một chữ ký đáng chú ý nào.

Conte bực bội vì liên tục bị Roman Abramovich thất hứa. Với Conte, Lukaku là tương lai của Chelsea. Nay đã hụt mất tiền đạo này, mối quan hệ giữa HLV người Italia và Chelsea lại càng thêm phần rạn nứt. Giờ đây, The Blues không mua được Lukaku, Diego Costa thì bất mãn và Stamford Bridge đang náo loạn.

Man Utd cướp Lukaku trước mũi Chelsea: Những nhát dao hiểm độc từ sau lưng - Ảnh 6.

Conte bực bội vì Abramovich thất hứa.

Thế mới thấy cuộc chiến quyền lực ở Premier League đâu chỉ đơn thuần là những màn chạm trán trên sân cỏ. Phía sau hậu trường, các CLB sử dụng không ít mánh khóe, chiêu trò để làm chậm tốc độ của đối thủ. Đáng sợ thật, Premier League.