Mang chuyện tình tay 4 vào MV, Lệ Quyên đưa ra tuyên ngôn đầy nữ quyền: “Phụ nữ sinh ra đã quá thiệt thòi, đừng phí cho kẻ vô tâm”

AN, Theo Trí Thức Trẻ 11:21 20/02/2019

Lệ Quyên cho biết, MV “Không còn nợ nhau” này rất gần với tình yêu ngày xưa của cô, trong trẻo, nhẹ nhàng, dù không thành nhưng chỉ đơn giản là hết duyên nợ chứ chẳng phải lỗi do ai.

Ngày 20/2, Lệ Quyên chính thức ra mắt MV "Không còn nợ nhau", một sáng tác mới của nhạc sĩ Phúc Trường, viết về cuộc tình đẫm nước mắt của một trái tim tan vỡ. Đây cũng là ca khúc nằm trong album Lệ Quyên Vol.6 - Tình khôn nguôi mới ra mắt cách đây không lâu.

Theo Lệ Quyên, sau khi album phát hành đã bán được 12.000 bản khắp mọi miền đất nước, kể cả cộng đồng Việt kiều các nước trên thế giới. Trong đó, ca khúc "Không còn nợ nhau" thường xuyên được yêu cầu khi Lệ Quyên diễn tại các phòng trà. Chính vì vậy, nữ ca sĩ đã quyết định thực hiện MV ca khúc này để gửi đến khán giả như một món quà tri ân đầu năm 2019.

MV "Không Còn Nợ Nhau" - Lệ Quyên

"Không còn nợ nhau" là một ca khúc ballad quen thuộc với nội dung rất thường gặp trong đời sống, tưởng quá quen thuộc nhưng lại chưa bao giờ cũ với những ai từng nặng lòng tan vỡ. "Đã bên nhau lúc sóng gió, nhưng lại không thể cùng nhau đón buổi mưa tan. Ngày mình có tất cả, nhưng lại không thể có chúng ta", đó là những gì mà Lệ Quyên muốn gửi gắm vào ca khúc này.

Trong MV, nữ ca sĩ vào vai một cô gái mang nhiều tâm trạng u uất, đã có trong tay tất cả mọi thứ: sự nghiệp, địa vị nhưng chỉ duy nhất một thứ mà cô không có được là tình yêu của người cô thương. Chàng trai kia rồi cũng sẽ có nhiều người mới, chỉ riêng cô vẫn ở đó đợi chờ.

Mang chuyện tình tay 4 vào MV, Lệ Quyên đưa ra tuyên ngôn đầy nữ quyền: “Phụ nữ sinh ra đã quá thiệt thòi, đừng phí cho kẻ vô tâm” - Ảnh 2.

Bằng chất giọng da diết, Lệ Quyên đã lấy cảm xúc của khán giả khi kể chuyện tình không thành trong MV "Không còn nợ nhau".

Lệ Quyên bộc bạch: "Thanh xuân của đời người không dài, thanh xuân của phụ nữ lại càng ngắn ngủi hơn. Bên cạnh đó, định kiến xã hội luôn đè nặng lên vai người phụ nữ Việt Nam rất nhiều thứ: phải tề gia nội trợ, phải biết chiều chuộng người yêu, phải dịu dàng, phải biết nhịn nhục… Tôi nghĩ một cuộc sống hiện đại, chúng ta luôn kêu gọi sự bình đẳng giới thì cũng phải chia sẻ cả với nhau mọi thứ, ví dụ như người đàn ông tại sao không thể phụ chăm con, không thể cùng vợ rửa chén, lau dọn…

Ai cũng đều từng trải qua ít nhất một cuộc tình. Thậm chí, ngay cả khi bạn đã có người yêu mới hay đã kết hôn, thi thoảng, trong một khoảnh khắc nào đó, những ký ức về tình cũ chắc chắn vẫn sẽ ùa về. Đó không phải là lúc bạn muốn quay lại với ngày xưa vì đó là điều không thể. Đó là lúc mà bạn cần nhìn lại mình đã từng đau đớn như thế nào để rồi học cách yêu bản thân mình hơn, trân trọng những gì mình đang có trong hiện tại. Không ai trên đời này được phép làm mình tổn thương cả!".

Một số hình ảnh trong MV "Không còn nợ nhau".

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá thế nào về MV "Không còn nợ nhau" của Lệ Quyên?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.