Mang đôi giày rách thử lòng bạn gái, thanh niên bất ngờ bị dân mạng "mắng" vuốt mặt không kịp

Cô Hàng Xóm, Theo Helino 21:23 22/04/2018

Không phải cứ tỏ ra mình nghèo khổ để thử lòng người khác là khôn ngoan đâu, trường hợp của chàng trai trong bài viết này là một ví dụ.

Ai chia sẻ câu chuyện của mình lên MXH cũng đều mong được sự đón nhận và đồng cảm từ phía người nghe. Song có những câu chuyện khi kể ra, "khổ chủ" bất ngờ bị dân mạng "đả kích", phản ứng ngược. Hầu hết lý do bắt nguồn từ việc "chủ thớt" đã áp đặt cái nhìn cá nhân của mình lên mọi việc, không đánh giá vấn đề khách quan, chỉ muốn số đông bênh vực mình một cách vô lý. 

Bạn đừng quên rằng, dân mạng là những người ở đủ lứa tuổi và họ cũng có chính kiến lắm, không phải cứ thấy cái gì là hùa theo cái đó đâu nhé! Mới đây, một anh chàng giới thiệu mình đang làm nghề xây dựng, cũng rơi vào tình huống tương tự. Anh chia sẻ bức ảnh mình mang đôi giày rách bươm, cáu bẩn để đến buổi hẹn hò đầu tiên và kết cục là: "Sau lần hẹn hò về, mất hết liên lạc với cô ấy, phải chăng lỗi do định mệnh?"

Chàng trai đang ám chỉ cô gái kia chỉ trọng hình thức, rời xa anh khi thấy anh không có vẻ ngoài bóng bẩy.

Mang đôi giày rách thử lòng bạn gái, thanh niên bất ngờ bị dân mạng mắng vuốt mặt không kịp - Ảnh 1.

Đăng ảnh hoàn cảnh lên cứ tưởng được bênh, hoá ra là bị dân mạng "mắng" vuốt mặt không kịp.

Cứ tưởng kể ra hoàn cảnh éo le, đánh động đến cảm xúc của người nghe. Ai ngờ, phản ứng của dân mạng hoàn toàn trái với suy nghĩ của "chủ thớt". Anh mới là người bị thiên hạ "mắng" cho sấp mặt vì cái kiểu tự ti không đúng chỗ, không tôn trọng đối phương, suy nghĩ theo kiểu vơ đũa cả nắm, nhìn nhận vấn đề nông cạn.

Hoàng Hưng: Không phải do định mệnh mà do chính người đi đôi giày này. Lần hẹn đầu tiên mà quất nguyên đôi giày này thì tớ đoán bên trên vữa còn dính đầy quần áo, mũ bảo hộ, mặt lem nhem, tóc tai bù xù. Và cô bạn gái kia bỏ không phải vì ông nghèo mà vì ông không tôn trọng họ.

Thảo Vy Bùi: Nghề nghiệp liên quan gì? Không có đôi giày đàng hoàng có thể mang đôi dép lào cũng được, cứ lôi cái nghề cái nghiệp vào.

Chang Chang: Bạn hết giày đi rồi à. Đi hẹn hò với gái mà không ăn mặc tử tế là không tôn trọng đối phương nhé.

Mạnh Hiếu: Ông sai rồi, đừng nên trách con gái. Quan trọng nhất là lần đầu tiên gặp mặt mà ông thế này thì đứa nào dám yêu ông.

Sid Ri: Lại đổ cho con gái chỉ quan trọng hình thức bề ngoài vật chất. Vô 1 quán nước đàng hoàng mà ăn mặc như vậy gặp mình mình cũng ngại. Cũng giống như chuyện, bảo bạn yêu đương hẹn hò với các em mặt mộc chưa kịp sửa soạn tóc tai bù xù quần áo nham nhở hôi hám mà ra đường ý.

Việt Hoà: Đừng đổ cho bạn gái. Mặc đẹp một tí, gọn gàng sạch sẽ, không phải thể hiện bản thân mình có này có nọ, mà là thể hiện sự tôn trọng của mình với đối phương, nhất là lần gặp đầu tiên.

Ngọc Trâm: Chả nhẽ lại bận đến mức không có thời gian lau giày, đây là thiếu tôn trọng người ta chứ đừng có đổ tại đứa con gái.

Thu Trang: Đi hẹn gặp mặt mà đi đôi giày này, gặp mình mình sẽ nhẹ nhàng tinh tế cởi guốc mình mang ra đưa cho mà đi. Xách theo một đôi giày chắc nặng? Ấn tượng đầu tiên đã thấy bết bát. Hẹn hò với con gái cũng nên tôn trọng người ta một tí. Không sợ mất mặt mình cũng phải giữ thể diện cho người ta chứ.

Còn bạn, bạn sẽ phản ứng thế nào nếu một chàng trai đến buổi hẹn hò đầu tiên với đôi giày như thế này?