Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong "Gạo Nếp Gạo Tẻ" có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò?

Đại Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 15:43 21/07/2018

Một tình tiết khá vô lý khác trong tập 31 của "Gạo Nếp Gạo Tẻ" là anh chàng Nhân tặng quà chia tay là một chiếc túi Lady Dior đựng trong... túi giấy đi chợ.

Mới vài ngày trước, tập 31 của "Gạo Nếp Gạo Tẻ" đã lên sóng với những chi tiết mới về tình trạng hôn nhân rạn vỡ của vợ chồng Hương hay thăng hoa trong tình cảm của cặp đôi Minh - Nhân.

Nếu như bộ phim mang đến những âu lo phiền muộn xoay quanh Hương (Lê Phương) thì cứu cánh cho cảm xúc người xem chính là Minh (Phương Hằng). Cô nàng ngố tàu út ít của đại gia đình "Gạo Nếp Gạo Tẻ" đành nghe lời Hân (Thúy Ngân) và mẹ (NSND Hồng Vân), "lên đồ" để đi hẹn hò với một anh chàng vừa-lạ-vừa-quen.

Chẳng chịu mặc váy đầm điệu đà như chị hay mẹ khuyên bảo, Ngọc Minh vẫn giữ nguyên chất "tomboy" với áo sơmi thùng thình và quần jeans, giày bệt. Tuy nhiên một chi tiết thú vị lại khiến giới mộ điệu không thể không chú ý: chiếc túi xách của cô nàng.

Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong Gạo Nếp Gạo Tẻ có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò? - Ảnh 1.

Trong màn hẹn hò tay ba hài hước, cô em út của "Gạo Nếp Gạo Tẻ" không thèm diện váy điệu đà như người lớn khuyên bảo, thay vào đó cô lại mặc đồ đúng chất "tomboy" và đeo một chiếc túi nhìn rất đắt giá.

Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong Gạo Nếp Gạo Tẻ có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò? - Ảnh 2.

Nếu yêu thích thời trang thì chiếc túi này nào có xa lạ. Bởi đó chính là Chanel Boy, một trong những món hàng hiệu kinh điển nhất mọi thời đại với mức giá lên đến 118 triệu đồng cho cỡ vừa mà Minh đeo.

Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong Gạo Nếp Gạo Tẻ có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò? - Ảnh 3.

Chi tiết này tuy nhỏ nhưng lại tạo ra sự phi lý nực cười, bởi trong phim, nhân vật Ngọc Minh do Phương Hằng thể hiện vốn là một cô nàng hồn nhiên chẳng quan tâm đến thời trang bao giờ. Chưa kể mới ra trường, đang trong tình trạng tài chính bập bõm thậm chí là nghèo nhất nhà thì làm sao mà Minh có thể sở hữu món hàng hiệu đắt giá đến như vậy?

Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong Gạo Nếp Gạo Tẻ có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò? - Ảnh 4.

Có nhiều khán giả đùa vui rằng chắc Minh dùng túi... fake, hoặc được cô chị Hân - vốn là tay chơi hàng hiệu cho mượn túi xách trăm triệu để đi hẹn hò bạn trai. Xem ra cũng có lý, trừ vấn đề là Hân trong phim chẳng hề hào phóng chút nào, đến cho bà nội mượn điện thoại hay mẹ ruột mượn túi xách còn tiếc rẻ.

Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong Gạo Nếp Gạo Tẻ có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò? - Ảnh 5.

Trong các phân cảnh khác, cô nàng Minh Ngọc hầu hết đều sử dụng những mẫu túi bình dân không mấy tên tuổi...

Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong Gạo Nếp Gạo Tẻ có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò? - Ảnh 6.

... và tất nhiên giá trị tuy không đáng kể, nhưng tương thích với lối xây dựng nhân vật hơn hẳn chiếc túi Chanel Boy vừa xuất hiện kia.

Một chi tiết hết hồn giới mộ điệu thời trang không kém trong tập 31 là màn chia tay của Nhân (Anh Tuấn) với cô em gái ruột mưu ma chước quỷ của Công (Hoàng Anh) - chồng Hương (Lê Phương).

Anh chàng viết sẵn tấm thiệp chào thân ái kèm theo món quà chia tay là chiếc túi Lady Dior đựng trong... túi giấy đi chợ. Đời này có thiếu gia nào mà lại kém sang đến thế không nhỉ?

Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong Gạo Nếp Gạo Tẻ có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò? - Ảnh 7.

Đời thuở nhà ai lại có nam nhân mang túi Lady Dior cả trăm triệu đồng đem cho vào túi giấy rồi đi tặng thế này không cơ chứ?!

Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong Gạo Nếp Gạo Tẻ có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò? - Ảnh 8.

Thường thì túi mới toanh và xịn sẽ được để trong hộp trắng chỉn chu thế này cơ mà.

Mang tiếng nghèo nhất nhà, thế mà cô em út trong Gạo Nếp Gạo Tẻ có hẳn túi hiệu trăm triệu để đi hẹn hò? - Ảnh 9.

Chưa kể chiếc túi Lady Dior mà Nhân tặng cho Trinh trông thật ọp ẹp kém mã. Phải chăng anh chàng mua hàng... fake loại 2 loại 3 hay second-hand để tặng quà chia tay sao? Thế thì quả thực kém sang quá đi mất!!!