"Mày liệu hồn đấy!" - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong...

Diệu Thanh; design: Nhatanhngx, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 08/06/2017

Tuyển tập những câu nói "kinh khủng" của mẹ mà khi nghe xong thì bạn nên tự giác ngoan ngoãn nếu không muốn bão tố nổi lên.

Mẹ lúc nào cũng là một người rất kiên nhẫn và bao dung nhất trên đời. Dù ta hậu đậu, ngốc nghếch đến đâu thì mẹ vẫn có thể mỉm cười giúp ta giải quyết mớ hỗn độn mà mình gây ra. Nhưng mà, "sức người có hạn", mẹ đã cố gắng hiền rồi mà ta vẫn không cho mẹ được hiền thì thôi... xong! 

Thử xem dưới đây có phải là những câu nói kinh khủng, một "bài ca" mà bạn đã phải "nghe, nghe nữa, nghe mãi" mỗi khi mẹ nổi giận không nhé?

Bạn luôn phải tự hỏi mình liệu có phải là con đẻ của mẹ, hay thực chất là osin cao cấp cho mấy em cún cưng mà mẹ yêu quý chúng hơn cả bạn.

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 1.


"Và mày không khác gì heo vừa mập vừa lùn lại còn lười biếng" - câu đầy đủ là vậy đấy!

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 3.


Cứ thử cãi xem, mai sẽ không còn đồ để ăn và tiền để tiêu đâu! Nên đành "ngậm bồ hòn làm ngọt" vậy!

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 5.


Đứa "con nhà người ta" trong truyền thuyết! Bạn không biết nó, mẹ không biết nó, trời đất càng không biết nó là ai. Chỉ biết, với mẹ nó lúc nào cùng giỏi hơn bạn.

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 7.


Nói xong, mẹ còn nghĩ lại và bồi thêm "Mà chắc chó nó cũng chẳng thèm đâu". Quá nghiệt ngã luôn ấy.

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 9.


Ý mẹ là "mày định bao giờ chịu đi để nhà mình được yên ổn?". Nôn nóng tống bạn đi tới độ muốn dẫn bạn ra chợ treo bảng "giảm giá 99% có kèm quà tặng. Hàng mua rồi không đổi trả" luôn ý.

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 11.


"Bằng tuổi mày ngày xưa mẹ đã một nách hai đứa con mà giờ mày 10h rồi còn để mẹ hò khản cổ không chịu dậy. Con gái con đứa thế này bảo sao mà ế". Quen quá nhỉ? Đến thuộc lòng luôn rồi này!

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 13.


4 chữ ngắn gọn một khi mẹ đã thốt ra thì bạn nên biết là làm gì sai thì nên thành thật khai báo, mẹ biết tỏng rồi. Hoặc dù không biết chắc thì mẹ cũng biết đến 90% rồi. Còn không mau khai báo để nhận được "khoan hồng"

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 15.


Câu này có thể hiểu là "Làm gì thì làm nhưng đừng làm trái ý mẹ. Đừng hỏi ý mẹ là gì, mẹ không nói đâu nhưng vẫn phải tự mà biết lấy". Đấy! mẹ khó hiểu nhưng phải ráng mà hiểu. Hãy quen với chuyện đó đi!

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 17.


Lúc này thì thực sự là nguy cấp báo động rồi!!! 1 là bạn nên tìm mọi cách xin lỗi mẹ còn 2 là bạn nên mua vé máy bay đến nơi nào càng xa càng tốt đi. Cơn bão mang tên sự giận dữ của mẹ đã lên đến đỉnh điểm rồi.

Mày liệu hồn đấy! - Khi mẹ đã nói câu này thì thôi xong... - Ảnh 19.