MC Cát Tường: Bạn trai phải biết kéo ghế, lấy khăn lau miệng cho tôi

Tùng Ninh, Theo Pháp luật và bạn đọc 18:37 09/11/2021

"Tôi không quan trọng giàu nghèo, nhưng quan trọng là bạn trai phải ga lăng, lịch sự, biết chăm sóc, chiều chuộng. Tôi bây giờ đâu thiếu gì và cũng đâu cần gì. Tôi chỉ cần một người ga lăng, biết chăm sóc tôi là được", MC Cát Tường nói.

Vừa qua, MC Cát Tường đã livestream tâm sự về mẫu người chồng, bạn trai lý tưởng của cô.

Người ta phải biết kéo ghế, lấy khăn lau miệng cho tôi

Lúc trước tôi đã nói qua về mẫu bạn trai lý tưởng của tôi. Đó phải là một người đẹp trai, ga lăng, thơm như múi mít, da mặt không cần trắng nhưng phải láng mịn, không có mụn. Lâu lâu nóng quá nổi một cục cũng được nhưng chi chít mụn thì không.

MC Cát Tường: Bạn trai phải biết kéo ghế, lấy khăn lau miệng cho tôi - Ảnh 2.

MC Cát Tường xinh đẹp ở tuổi 45

Người không cần 6 múi cuồn cuộn nhìn sợ lắm, nhưng phải khỏe mạnh, không được ốm yếu. Dáng phải dong dỏng, cao 1m7 trở lên. Người phải thơm, không được hôi.

Tôi không quan trọng giàu nghèo, nhưng quan trọng là bạn trai phải ga lăng, lịch sự, biết chăm sóc, chiều chuộng. Tôi bây giờ đâu thiếu gì và cũng đâu cần gì. Tôi chỉ cần một người ga lăng, biết chăm sóc tôi là được.

Bạn trai tôi có thể phong trần, bụi bặm một chút nhưng phải biết ăn mặc tươm tất, sạch sẽ, có chất một chút.

Bây giờ tôi xin nói thêm về mẫu bạn trai lý tưởng. Về tính cách, anh ấy không được gia trưởng, có như vậy mới sống được với tôi.

Tất nhiên, tôi là người phụ nữ của gia đình, mọi công việc tề gia nội trợ trong nhà tôi đều đảm đương được hết. Nhưng tôi cũng là người phụ nữ tự lập, tự chủ về kinh tế, công việc, làm ăn. Vì thế nên tôi phải có những mối quan hệ, công việc ngoài xã hội nữa.

Nếu tôi lấy một người chồng bắt tôi phải làm theo ý của họ, muốn tôi ở nhà, không được ló đầu ra ngoài thì tôi không chấp nhận được, cũng không sống chung được kiểu đó.

MC Cát Tường: Bạn trai phải biết kéo ghế, lấy khăn lau miệng cho tôi - Ảnh 3.

Với tôi, làm vợ chồng phải văn minh, tôn trọng cuộc sống, công việc của nhau, làm gì cũng chia sẻ, bàn bạc cùng nhau.

Tôi cũng muốn người đàn ông của mình phải có sự lãng mạn một chút. Tôi thích người lãng mạn, hào hoa, ga lăng, lịch thiệp.

Tôi thích yêu nhau ra đường phải nắm tay. Dù tôi là người của công chúng, nhưng tôi không ngại chuyện đó. Vào bàn ăn, anh ấy phải biết kéo ghế cho tôi, lấy khăn lau miệng cho tôi.

Tôi cần một vài hành động nhỏ như thế để chứng tỏ người ta cưng chiều, quan tâm đến mình, thương mình. Một người lơ đãng, vô tâm quá thì tôi không thích.

Nhiều người sẽ bảo tôi khó tính quá nên ở giá đến giờ nhưng tôi thấy mình đâu có khó tính đâu. Tôi đang chia sẻ rất thật về mẫu đàn ông lý tưởng của mình.

MC Cát Tường: Bạn trai phải biết kéo ghế, lấy khăn lau miệng cho tôi - Ảnh 4.

Tôi 45 tuổi, lấy chồng 40 tuổi là đẹp nhất

Tiếp đó, tuổi tác mới là quan trọng. Nếu tôi yêu người nhỏ hơn tuổi nhiều quá thì thiên hạ dị nghị, gièm pha. Bản thân tôi cũng sợ tới lúc mình già quá mà người ta còn trẻ thì không giữ được, đàn ông vốn đã trăng hoa sẵn rồi.

Có thể, yêu người trẻ hơn thì vui vẻ, được trở lại thanh xuân. Người đàn ông trẻ hơn tôi thì sẽ có sức khỏe, chiều chuộng tôi, có thời gian dành cho tôi.

Nhưng phụ nữ vốn mau già lắm, đến khi già hơn đàn ông quá nhiều sẽ bị mặc cảm, ngại.

Bởi vậy nên tôi yêu người trẻ tuổi hơn cũng được nhưng chỉ nên vừa vừa thôi. Tôi sinh năm 1977 thì người chồng cùng lắm nhỏ hơn tôi tầm 5 tuổi, hoặc lớn hơn 5 tuổi là đẹp.

MC Cát Tường: Bạn trai phải biết kéo ghế, lấy khăn lau miệng cho tôi - Ảnh 5.

MC Cát Tường tự tin khoe dáng ở tuổi 45

Tôi chỉ muốn dao động trong độ tuổi đó, nhỏ hơn quá thì chênh lệch trong cuộc sống, còn lớn tuổi hơn quá thì đầm tính, không hợp với tôi. Tính tôi trẻ hơn tuổi, hay làm trò, đi chơi bời, ca hát. Năm nay tôi 45 tuổi, lấy chồng 40 tuổi là đẹp nhất.

Nhưng tất nhiên, tôi chỉ đang nói về mẫu người lý tưởng như vậy thôi, còn có hay không lại là chuyện khác. Nhiều khi ghét của nào trời trao của đó, không biết trước được.

Ảnh: Sưu tầm