Mẹ chết lặng khi phát hiện thi thể con gái 2 tuổi, khi biết được thủ phạm bà càng đau đớn hơn

Diệp Lục, Theo Helino 23:03 06/04/2018

Bà mẹ sống tại Đức không ngờ khi quay trở về nhà thì con gái 2 tuổi đã không còn trên đời này nữa.

Sự việc xảy ra tại Đức vào tháng 10/2017. Bé gái Ayesha, 2 tuổi đã ở nhà một mình cùng với bố là Sohail A., 34 tuổi, trong khi người mẹ là cô Lubna, 32 tuổi đến sở cảnh sát để báo cáo việc mình bị chồng tấn công.

Khi cô quay trở về nhà cùng với nhân viên cảnh sát thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Thi thể bé gái 2 tuổi không còn nguyên vẹn đẫm máu ở trên giường.

Một nữ thám tử cho biết: "Ayesha đã được tìm thấy trên giường với con dao đẫm máu bên cạnh cô bé".

Mẹ chết lặng khi phát hiện thi thể con gái 2 tuổi, khi biết được thủ phạm bà càng đau đớn hơn - Ảnh 1.

Cô bé Ayesha.

Theo các nhà điều tra, người cha tàn bạo đã dùng một con dao nhà bếp để sát hại chính con gái ruột của mình. Một công tố viên cho biết: "Người đàn ông đã giết nạn nhân trong cơn thịnh nộ để trừng phạt người vợ".

Sau khi giết hại con gái, người đàn ông này đã chạy trốn khỏi Đức. Không lâu sau đó, hắn đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ và dẫn độ về Đức.

Sohail A., từ Pakistan đến nước Đức vào ngày 21/12/2011 và nộp đơn xin tị nạn nhưng chỉ một tháng sau đơn xin này bị từ chối. Trước khi chờ bị trục xuất, anh ta làm quen với Lubna và kết hôn không lâu sau đó. Họ có con chung là bé Ayesha và một bé trai nữa.

Mẹ chết lặng khi phát hiện thi thể con gái 2 tuổi, khi biết được thủ phạm bà càng đau đớn hơn - Ảnh 2.

Sohail A., 34 tuổi.

Mẹ chết lặng khi phát hiện thi thể con gái 2 tuổi, khi biết được thủ phạm bà càng đau đớn hơn - Ảnh 3.

Sohail A. bị dẫn độ về Đức.

Người vợ cho biết cô thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ nhưng cô không ngờ người đàn ông này lại có thể ra tay tàn độc với con gái mình như vậy.

Nguồn: The Sun