Mẹ đi vắng, con gái Mạnh Trường chăm em siêu khéo, nhìn sự dịu dàng của người chị biết bố mẹ dạy khéo thế nào

An Chi, Theo Phụ nữ số 13:36 06/03/2024

Cô bé Chíp nay đã lớn, ra dáng chị cả chăm em lắm rồi!

Cô bé Chíp, con gái đầu lòng của diễn viên Mạnh Trường vừa bước sang tuổi 15. Từ khi mẹ sinh thêm em bé thứ 3, Chíp được khen ngày càng ra dáng chị cả, chăm em siêu khéo và có thể hỗ trợ bố mẹ trông nom các em của mình.

Mới đây, nam diễn viên chia sẻ đoạn clip Chíp xúc cháo cho em út ăn. Mẹ đi vắng nên nhiệm vụ này được giao lại cho chị cả. Chíp kiên nhẫn thổi và đút từng thìa cho em bé. Cậu bé có lúc hợp tác có lúc không, có khi lại lắc đầu không chịu ăn nhưng chị Chíp vẫn rất dịu dàng.

Mẹ đi vắng, con gái Mạnh Trường chăm em siêu khéo

Các mẹ đều thừa nhận cho con ăn nhiều khi rất áp lực, đặc biệt là lúc em bé chán, không chịu ăn. Lúc ấy, các mẹ thường quát mắng hoặc không cho con ăn nữa. Nhưng Chíp thì khác, cô bé trông rất dịu dàng, kiên nhẫn, chờ đợi cho đến khi em chịu ăn, thi thoảng còn "nựng" em siêu đáng yêu. Nhìn cảnh này mà diễn viên Mạnh Trường cũng tự hào vì con gái nay đã lớn, biết giúp bố mẹ cực kỳ nhiều việc.

Ai cũng khen Chíp càng lớn càng xinh, ngoan lại còn thật dịu dàng, kiên nhẫn. Có lẽ cô bé đã được bố mẹ chuẩn bị tâm lý, dạy dỗ rất nhiều. "Chị Chíp khéo ghê, kiểu này bố mẹ nghiên cứu sản xuất thêm em bé nữa", "Chíp đảm quá đi", "Mạnh Trường phiên bản nhí này xịn xò quá"... cư dân mạng để lại bình luận.

Nhiều người nhận xét chắc chắn bố mẹ đã dạy Chíp rất tốt nên cô bé rất quan tâm, yêu thương em, chịu khó làm mọi việc giúp đỡ bố mẹ. Nhìn cách Chíp chăm em mà ai cũng ước giá như có một người chị cả như thế, bố mẹ nhãn nhã mà các em cũng được chăm sóc tốt hơn.

Chíp tên thật là Phương Linh, là con gái lớn của diễn viên Mạnh Trường và bà xã Phương Phạm. Bé từng gây chú ý và có nhiều người hâm mộ khi cùng bố tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế". Chíp khi đó là một cô bé nhõng nhẽo, hay dỗi hờn và khóc nhè. Theo Mạnh Trường, con gái đã thay đổi hoàn toàn so với thời tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế".

Mẹ đi vắng, con gái Mạnh Trường chăm em siêu khéo, nhìn sự dịu dàng của người chị biết bố mẹ dạy khéo thế nào - Ảnh 3.

Bé giờ rất ngoan ngoãn, nhường nhịn các em, giúp bố mẹ nhiều việc nhà. Trong mắt bố mẹ, Chíp là cô gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chăm học và nhiều năng khiếu nghệ thuật. Mạnh Trường nhận xét, Chip là cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, tinh ý, sống tình cảm và già dặn hơn so với lứa tuổi. Cô bé luôn nhường em trai nhưng đến khi Bon lớn, hơi bướng bỉnh, nghịch ngợm nên hai chị em thường chí chóe nhau. Những lúc như thế, vợ chồng anh phải dùng cách trò chuyện để các con hiểu.

Mạnh Trường tự nhận mình là ông bố khá nghiêm khắc với con cái. Anh cho biết bản thân từng khuyên răn con rằng: "Bố mẹ không thể nào cứ xuề xòa, dễ dãi với con từ nhỏ và nghĩ: 'Ôi thôi, để con lớn lên rồi dạy bảo sau cũng được'. Khi con đã quen với tư duy của riêng mình, không được bố mẹ chỉ bảo từ nhỏ, không biết đúng sai thì tới độ tuổi lớp 8, lớp 9 thường chỉ thích làm theo ý mình thì bố mẹ uốn nắn rất khó.

Vì vậy, khi con bắt đầu chớm hiểu, gia đình tôi phải giải thích, phân tích cho con bất kỳ điều gì trong cuộc sống, thứ gì là quan trọng, tạo thành cái nền để uốn nắn con dễ dàng hơn".