Mẹ khóc ngất khi biết con trai 11 tuổi mất tích trên sông Sài Gòn

Minh Tuệ, Theo Trí Thức Trẻ 18:10 29/03/2017

Khi nghe mọi người thông báo con trai tắm sông bị mất tích, người mẹ tức tốc chạy tới hiện trường. Bà khóc ngất khi chờ đợi lực lượng chức năng tìm kiếm con mình.

Trưa 29/3, lực lượng chức năng vẫn đang tìm bé Trần Thanh Bình (11 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, tạm trú quận Thủ Đức) bị mất tích dưới sông Sài Gòn (khu vực cầu sắt Bình Lợi thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Mẹ khóc ngất khi biết con trai 11 tuổi mất tích trên sông Sài Gòn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm bé trai.

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, Bình cùng nhóm bạn ra khu vực cầu sắt Bình Lợi để tắm sông. Trong lúc bơi, em Bình đã bị đuối nước rồi bị cuốn ra giữa dòng sông.

Nhóm bạn phát hiện đã bơi vào bờ và hô hoán cho mọi người. Ông Ba Chúc (là người chuyên cứu người và vớt xác ở sông Sài Gòn) đã đến để tìm cách cứu bé trai. Tuy nhiên bé đã bị cuốn vào dòng nước chảy xiết. Nhiều người dân ở khu vực hiếu kì tập trung trên cầu Bình Lợi theo dõi khiến giao thông ùn ứ.

Mẹ khóc ngất khi biết con trai 11 tuổi mất tích trên sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Người dân hiếu kì theo dõi trên cầu.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP.HCM có mặt, tiến hành công tác tìm kiếm bé Bình.

Mẹ khóc ngất khi biết con trai 11 tuổi mất tích trên sông Sài Gòn - Ảnh 3.

Người mẹ khóc ngất tại hiện trường.

Mẹ bé trai hay tin đã nhanh chóng đến hiện trường. Bà liên tục khóc ngất khi thấy lực lượng chức năng đang tìm kiếm con mình. Được biết, Bình là con trai thứ 4 trong gia đình.