Mẹ khuyên ăn ít đi vì béo quá, cô bé lớp 6 viết tâm thư hờn cả thế giới

Mai Mai, Theo Helino 15:30 26/03/2018

Em đáng yêu thế kia mà mọi người nỡ làm tổn thương em. Giảm cân thì không cho mà lại cứ suốt ngày chê em béo rồi lại nấu đồ ngon là thế nào?

Vốn dĩ người ta vẫn thường hay nghĩ chỉ người lớn mới lo béo, hoặc chỉ những đứa trẻ béo phì mới đáng lo ngại, còn trẻ con chưa dậy thì, mập mạp 1 chút cũng không sao. Thế nhưng sau khi đọc câu chuyện này, mọi người có lẽ sẽ phải suy nghĩ khác về vấn đề này. Chuyện là hôm nay, trên MXH Facebook xuất hiện bài đăng của anh chàng có tài khoản Hoàng Việt Tiến với bức ảnh chụp lại "tâm thư" của em gái kèm theo dòng chia sẻ khiến cư dân mạng thích thú:

"Các cậu ạ, tui thương em tui lắm, vì có mỗi đứa em nên phải chiều hết mực, hồi bé mãi đến lớp 4 nó mới bắt đầu tự ăn, lúc trước nó có thử xong ăn chậm quá mẹ tui lại bón tiếp đến lớp 4. Vậy mà khi hết cấp 1 nó ăn không ngừng: Tối trước khi đi ngủ đã dặn tui sáng mai nấu cái này cái kia, lúc thì cơm rang, mỳ trứng ốp, lúc thì mỳ xào hoặc phở. Ăn xong bonus thêm hộp milo mới bắt đầu lên xe đi học, trưa về lại xúc miệng hộp sữa xong mới ăn cơm, ngủ dậy làm cốc sinh tố đi học chiều, chiều muộn về làm tí hoa quả hay cái bánh ChocoPie rồi mới chịu đi tắm, trước khi đi ngủ không quên bỏ cái gì vào mồm đã. 

Cứ thế ngày qua ngày, đến nay học kỳ 2 lớp 6, 1m57 48kg rồi, nó bắt đầu nhận ra mình béo. Cứ hễ gặp ai lâu không qua nhà chơi là lại hỏi "Giang dạo này béo thế", thế là nó quyết tâm giảm cân, vẽ sơ đồ chiến lược mục tiêu, 1 tuần thể dục ít nhất 150p, ăn đồ gì tốt, vẽ cả tháp thức ăn các thứ xong 1 tháng sau vẫn chưa thấy đi tập thể dục? Xong sau nó ăn mấy đồ đường nhiều với đòi tui rán gà, mẹ tui với tui hay trêu trêu tưởng giảm cân, xong nhiều lúc mẹ trêu "như con lợn", với "mặt quả bóng". 

Mà tui không ngờ nó tổn thương đến mức phải viết tâm thư thế này, bị sỉ nhục tổn thương sâu sắc, chắc mai phải rán cho bữa gà rán hay setup nồi lẩu để gia tăng tình cảm gia đình thôi, chứ tui thấy có lỗi với em gái quá, tâm sự vậy thôi, chúng bạn có anh chị em nhớ quan tâm họ nhé, vì đó mới là người luôn ở bên và quan tâm đến ta."

Còn đây là đoạn tâm thư của cô em gái mà cậu bạn Việt Tiến chụp lại:

Mẹ khuyên ăn ít đi vì béo quá, cô bé lớp 6 viết tâm thư hờn cả thế giới - Ảnh 1.

Tâm thư của cô em gái đáng yêu.

"Nhiều lúc con lại cứ mệt mỏi, chả muốn làm gì, chỉ muốn ngủ. Con muốn bố mẹ đặt bố mẹ vào con xem bố mẹ sẽ cảm thấy thế nào. Nhiều lúc ăn nhiều xong chê con béo, lúc con bảo giảm cân thì lại bảo đang lớn cần gì phải giảm xong cười vào mặt con bảo lười như mày mà đòi tập thế này thế kia, cả anh Tiến nữa. Con mong gia đình mình tôn trọng con hơn vì con thấy mình như bị coi thường, sỉ nhục. Mọi người cũng nhiều lúc rất tốt với con nên con rất thích nhưng cũng nhiều lúc con thấy mọi người vô duyên, xâm phạm đời tư của con."

Được biết, cô bé dễ thương này có tên Hoàng Hương Giang, sinh năm 2006, sống tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Anh trai cô bé chia sẻ: "Bức tâm thư dài lắm, bên trên con bé còn kể về việc bố mẹ không tôn trọng thần tượng Kpop của mình, rồi còn nêu dẫn chứng là con của cựu tổng thống Obama và con của tổng thống Donald Trump cũng thích nhóm nhạc ấy... Nói thì nói vậy nhưng Giang rất ngoan và đáng yêu, cả nhà mình đều rất thương yêu em".

Mẹ khuyên ăn ít đi vì béo quá, cô bé lớp 6 viết tâm thư hờn cả thế giới - Ảnh 2.

Việt Tiến và em gái Hương Giang.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, đa số mọi người đều cảm thấy cô bé quá đáng yêu và dễ thương. Vì cảm thấy bố mẹ khiến mình tổn thương, thay vì ngỗ ngược như những đứa trẻ khác, cãi lời hay có những hành động quá khích thì cô bé lại viết một bức tâm thư khiến ai cũng không nỡ đối xử với em như vậy nữa.

Hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ đã dành cho bài viết của Việt Tiến, những lời khen có cánh liên tục được cư dân mạng dành cho Hương Giang, thậm chí có những anh chàng còn xin "đặt cọc" để có 1 slot làm em rể của Tiến:

"Úi chà, bày đặt viết tâm thư dễ thương quá trời ơi. Mọi người chú ý, không được xâm phạm đời tư của em nữa nhớ chưa, làm em tổn thương rồi kìa", tài khoản Minh Phương viết.

Facebook Vũ Quang cũng để lại bình luận: "Anh ơi, để dành em gái cho em nhé, bảo bé không cần giảm cân đâu, em thích như vậy cơ. Em gái anh đáng yêu lắm."