Mẹ Lynk Lee: Họ hàng bảo "nó đang là một thằng con trai sao lại chuyển sang con gái?"

Mochi, Theo Pháp luật và bạn đọc 15:14 16/08/2020

"Bây giờ phải tân tiến, phải để cho con mình có cuộc sống riêng thoải mái, hạnh phúc", mẹ Lynk Lee chia sẻ.

Mới đây, nữ ca sĩ Lynk Lee (Tô Ngọc Bảo Linh) đăng tải trên kênh YouTube cá nhân đoạn clip cô cùng mẹ ruột trả lời nhiều câu hỏi của fan hâm mộ về chuyện công khai giới tính thật.

Bây giờ phải tân tiến, để cho con mình có cuộc sống riêng thoải mái, hạnh phúc

Mẹ cảm thấy thế nào khi biết con come-out và phẫu thuật chuyển giới?

Mẹ đẻ ra con nên từ lúc bé mẹ đã thấy có hiện tượng khác lạ rồi, đến lúc con công bố với mẹ thì mẹ vẫn thấy bình thường chứ không đến mức sốc lắm hay phải suy nghĩ nhiều. Ngay từ đầu mẹ đã bảo là năm nay là năm cuối cùng con có cơ hội tự con nói ra, nên mẹ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Mẹ rất ủng hộ và người nhà cũng rất ủng hộ.

Mẹ thấy cuộc sống của con và hạnh phúc của con nên con sống với đúng giới tính, cảm thấy vui vẻ, thoải mái là mẹ ủng hộ. Chứ bây giờ cứ phải gồng mình lên sống thì lúc nào cũng buồn, không được tươi tỉnh, thoải mái.

Từ ngày con công khai đến giờ, thấy con cũng tươi ra, thoải mái, vui vẻ, tất cả mọi người cũng đều ủng hộ cho con, đấy là điều hạnh phúc nhất.

Với gia đình, họ hàng, mới đầu cũng có chút tiếc nuối, bảo là: "Nó đang là một thằng con trai, sao lại chuyển sang con gái?". Nên cũng phải tư vấn cho gia đình hiểu chứ nhiều người không hiểu được. Nhiều người vẫn còn cổ hủ nhưng mẹ cảm thấy giờ phải thoải mái, thoáng lên một chút.

Mẹ Lynk Lee: Họ hàng bảo nó đang là một thằng con trai sao lại chuyển sang con gái? - Ảnh 2.

Lynk Lee bên mẹ ruột. (Ảnh cắt từ clip)

Mẹ đã biết con là người chuyển giới từ khi nào và chấp nhận ra sao?

Mẹ đã phát hiện ra con khác thường từ lúc con được 4 tháng rồi vì con khác với những người con trai khác, nhưng mẹ không tiện nói. Từ lúc 3 tuổi trở lên, con lại thích búp bê, thích mặc váy, rồi thỉnh thoảng thích hát hò, múa may.

Mẹ đã nghĩ trong bụng rồi nhưng để theo dõi xem sao. Bảo với bố, bố bảo là: "Làm gì có", nên để lến lúc lớn xem sao. Đến bây giờ thì hiểu luôn nên ủng hộ, chứ không cổ hủ như các cụ ngày xưa, bảo là không đồng ý, thế nọ thế kia. Bây giờ phải tân tiến, phải để cho con mình có cuộc sống riêng thoải mái, hạnh phúc.

Bác nghĩ như thế nào khi chị Lynk Lee muốn làm con gái?

Lúc đầu mẹ thấy hơi bỡ ngỡ một tý vì không nghĩ là nó đi chuyển giới, nhưng mà nếu Linh chuyển giới mà thấy thoải mái thì mẹ đồng ý, nếu cần cái gì ủng hộ thì mẹ giúp đỡ, ủng hộ hết mình.

Từ lúc chị Linh thành con gái thì mẹ có dạy chị cách chăm sóc bản thân nhiều không?

Hầu như cái này Linh tự tìm hiểu rồi, không phải dạy nhiều. Vì cách xa mẹ, không ở gần mẹ nên không có lúc nào mẹ dạy bảo được. Cứ tự lập cánh sinh cho quen.

Linh ngoan, lễ phép, chưa bao giờ hai mẹ con to tiếng với nhau

Cô tự hào điều gì nhất về con gái?

Ngoan, lễ phép, sống vì mọi người, anh em, bạn bè, chưa nói hỗn hào bao giờ. Cô rất tự hào vì con biết yêu thương, giúp đỡ mọi người, chưa bao giờ hai mẹ con to tiếng với nhau.

Mẹ con biết con là gay thì mẹ con giết con luôn đấy cô, giờ con phải làm sao ạ?

Bây giờ cứ nói dần dần, từ từ với mẹ vì mẹ là người dễ chia sẻ nhất. Bảo mẹ là bây giờ có rất nhiều người như thế, mẹ phải ủng hộ con vì con muốn sống đúng với giới tính thật sự để con được thoải mái. Cố gắng lên, tự tin lên, thử một lần cho biết đi cháu.

Cô ơi con thích một anh lớn hơn 10 tuổi thì phải làm sao ạ?

Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là mình hợp nhau, hiểu nhau, thương nhau.

Mẹ Lynk Lee: Họ hàng bảo nó đang là một thằng con trai sao lại chuyển sang con gái? - Ảnh 3.

Cô được mẹ ủng hộ, giúp đỡ hết mình khi công khai giới tính thật. (Ảnh: Facebook nhân vật)

Cô có phải chịu áp lực từ họ hàng, người thân khi biết chị chuyển giới không?

Không chịu áp lực gì hết vì cô là người đầu tiên biết rồi nên phải đi chia sẻ với gia đình, anh em, họ hàng, nên không phải chịu áp lực gì?

Cô có chấp nhận con rể Sài Gòn không?

Sài Gòn cũng được. Tùy duyên đi. Cô không có tiêu chuẩn con rể gì, yêu thương nhau là được.

Bác nghĩ sao nếu chị Linh ra nước ngoài định cư?

Nếu vì công việc mà phải định cư ở nước ngoài thì mẹ chấp nhận, còn tự nhiên sang sinh sống bên đấy thì mẹ không đồng ý.