Mẹ vợ phiên bản "Gạo nếp gạo tẻ" ngoài đời: Con rể kiếm 18 triệu/tháng vẫn buông lời thậm tệ, ép con gái uống thuốc tránh thai để không có em bé

Thục Hạnh, Theo Helino 16:25 20/06/2018

Do không bằng lòng với con rể, người mẹ vợ bắt con gái mình phải uống thuốc tránh thai mỗi ngày, luôn so sánh con rể với những chàng trai khác làm nghề nghiệp công an, bác sĩ. Vì áp lực từ mẹ đẻ mà vợ chồng cô con gái rất mệt mỏi, mới cưới nhau 16 ngày đã nghĩ đến chuyện buông xuôi.

Tâm sự đầy nước mắt của nàng dâu bị mẹ đẻ phản đối hôn nhân

Lên xe hoa về nhà chồng, nếu như các chị em nhớ nhà, nhớ bố mẹ bao nhiêu thì nàng dâu này lại mệt mỏi, áp lực vì chính mẹ đẻ của mình bấy nhiêu. Nguyên nhân là do người mẹ này không bằng lòng với anh con rể, chỉ muốn con gái mình lấy 1 người khác làm nghề bác sĩ hoặc công an. 

Tâm lý này của người mẹ làm cuộc sống hôn nhân của cô con gái đi vào ngõ cụt. Cô phải uống thuốc tránh thai mỗi ngày theo sự ép buộc của mẹ, mới cưới 16 ngày đã nước mắt ngắn dài nghĩ đến chuyện ly hôn.

Câu chuyện kể trên được người con gái tâm sự trong 1 hội nhóm Facebook dành cho phụ nữ để xin lời góp ý. Ai cũng phải ngỡ ngàng trước tình cảnh quá éo le, đáng thương của nàng dâu trẻ.

Mẹ vợ phiên bản Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời: Con rể kiếm 18 triệu/tháng vẫn buông lời thậm tệ, ép con gái uống thuốc tránh thai để không có em bé - Ảnh 1.

Tâm sự của cô gái trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Theo chia sẻ của cô gái (có nickname Facebook N.H.), cô và chồng mới cưới nhau được 16 ngày nhưng mẹ đẻ của cô đã đến ở cùng hơn 10 ngày nay và chưa có ý định về. Trong những ngày ở cùng vợ chồng con gái, người mẹ ngày nào cũng ép con mình uống thuốc tránh thai, không cho có em bé, bởi bà không bằng lòng với người con rể hiện tại, chỉ muốn con gái cưới 1 người làm nghề bác sĩ hoặc công an.

"Em cưới mới được 16 ngày mà phải nghĩ đến việc ly hôn rồi vì em áp lực và mệt mỏi quá. Mẹ em không cho em có bé nên ép em uống thuốc tránh thai. Phải nói là ép vì mẹ lên tới nơi bắt em uống trước mặt mẹ mỗi ngày. Mẹ lên ở với em cũng được hơn 10 ngày rồi và chưa thấy có ý định về. 

Mẹ chồng em thì rất ham cháu, không cho em uống tránh thai sợ ảnh hưởng này kia. Mẹ em thì bảo bà bị bệnh, em cãi lời bà giận bà mệt nên chồng em kêu em chiều mẹ. Em ngậm thuốc rồi lén nhả ra hết. 

Xong mới đây bà nói do lúc trước kêu em quen nhiều thằng rồi so sánh chọn lựa em không nghe, em chỉ thương chồng em bây giờ nên bà gả em cho em vừa lòng hả dạ chứ bà chỉ mong rể bác sĩ, rể công an" - N.H. tâm sự trên mạng xã hội.

Mẹ vợ phiên bản Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời: Con rể kiếm 18 triệu/tháng vẫn buông lời thậm tệ, ép con gái uống thuốc tránh thai để không có em bé - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Còn về chồng mình, N.H cho biết anh làm công việc sale, lương tháng trung bình được 18 triệu đồng. Chồng N.H. khi biết mẹ vợ không quý mến mình thì rất buồn nhưng anh luôn nói vợ hãy chiều theo ý mẹ. Áp lực từ mẹ vợ quá lớn khiến chồng của N.H. gặp không ít mệt mỏi, anh cũng thương vợ vì anh không được như kỳ vọng của gia đình cô.

"Hôm chồng em có mua 1 thùng mận bắc gửi về cho mấy đứa em ở quê, bà đòi trả tiền lại chồng em, bảo là:" tao không muốn nhận." Chồng em cũng im lặng. 

Có lúc chồng em bất lực hỏi em: Có phải mẹ không muốn vợ chồng mình gần nhau, không muốn mình có em bé để em dễ ly hôn với anh vì anh tệ, anh xấu, anh không biết điều như mẹ nói? Chứ lúc nào mẹ cũng so sánh anh với thằng này, thằng kia... anh có làm gì cũng chẳng vừa lòng được mẹ!" - cô gái kể lại cùng cộng đồng mạng.

Mẹ vợ phiên bản Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời: Con rể kiếm 18 triệu/tháng vẫn buông lời thậm tệ, ép con gái uống thuốc tránh thai để không có em bé - Ảnh 3.

Hôn nhân của cô gái đi vào ngõ cụt khi bị chính mẹ đẻ phản đối - Ảnh minh họa

Vợ chồng N.H. mới cưới nhau 16 ngày nhưng vì áp lực của mẹ mà đã nghĩ đến chuyện ly hôn, những cãi vã cũng xảy ra rất nhiều. Những lúc như vậy, người mẹ vợ lại được đà can thiệp: "Mày thấy chưa, tao đã nói nó không ra gì rồi mà cứ cãi...".

Cô gái tâm sự cùng cộng đồng mạng trong ngậm ngùi: "Tối qua 2 đứa em mệt mỏi quá. Em ôm chồng bảo hay là mình ly hôn, em đi tới 1 chỗ nào đó xa xa lập nghiệp, em sống 1 mình cho chồng em đi tìm hạnh phúc mới chứ ở với nhau em thấy anh áp lực quá. 

Anh không nói gì, chỉ ôm em rồi lén khóc. Em thật sự muốn giải thoát cho cả 2 đứa. Vì mẹ em thật sự còn nói nhiều lời thậm tệ hơn về chồng em. Em không dám nhớ và kể lại, nghe đau lòng lắm. Thật sự là muốn buông xuôi tất cả các mẹ ạ".

Người buồn thay cho cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng trẻ, kẻ lên tiếng cho rằng vợ chồng trẻ quá nhu nhược!

Câu chuyện của nàng dâu trẻ N.H. kể trên được rất nhiều cư dân mạng quan tâm, để lại nhiều ý kiến động viên, góp ý.

Số đông đều buồn thay cho cuộc hôn nhân sóng gió của vợ chồng cô gái, cho rằng người mẹ quá ích kỷ, chỉ vì mong muốn của bản thân mà không màng đến hạnh phúc cả đời của con mình. Ngoài ra, các chị em đều động viên N.H cùng chồng đừng buông tay, khi cả 2 còn yêu nhau hãy cố gìn giữ hạnh phúc.

Chị M.An viết: "Chưa thấy người mẹ nào như thế cả, vì ghét con rể mà bắt con gái uống thuốc tránh thai. Tại sao cứ phải lấy chồng bác sĩ, công an nhỉ? Để oai à? Oai có hạnh phúc được đâu?".

"Chồng tốt, yêu vợ vậy đừng chia tay chị ơi. Mình sống cho mình chứ, lời mẹ nói bỏ ngoài tai thôi" - chị Q.Chi bình luận.

Mẹ vợ phiên bản Gạo nếp gạo tẻ ngoài đời: Con rể kiếm 18 triệu/tháng vẫn buông lời thậm tệ, ép con gái uống thuốc tránh thai để không có em bé - Ảnh 4.

Chia sẻ của cô gái nhận nhiều quan tâm của cộng đồng mạng - Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, không ít người lại cho rằng N.H. và chồng đã quá nhu nhược khi để mẹ can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của 2 vợ chồng. 

"Tại sao vợ chồng lớn rồi lại để mẹ gây áp lực như thế? Mẹ bảo uống thuốc tránh thai cũng uống, mẹ chê chồng như thế mà cũng để yên được, lạ thật. Là tôi tôi mời mẹ về luôn, cuộc sống của ai người đấy sống, con cái hiếu thảo với bố mẹ nhưng bố mẹ cũng nên tôn trọng cuộc sống riêng của con, tất cả đều lớn rồi" - chị M.Lam cho biết.

Hiện tâm sự của cô gái vẫn đang được quan tâm trên mạng xã hội.