Mối tình đầu qua đi, em tự hỏi mình còn chút gì để nhớ?

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 01/11/2016

Mối tình đầu gắn liền với những niềm đau, ngọt ngào, yêu thương và những giọt nước mắt dang dở. Tình đầu thường chẳng mấy ai vẹn, chẳng mấy ai tròn.

Nhắc đến mối tình đầu, những gì còn đọng lại luôn là cảm xúc ngọt ngào, trong veo như nắng sớm mai đọng lại trong kí ức của những người đang và đã từng trẻ. Ở tuổi thanh xuân, người ta dễ dàng tin và mong muốn tình yêu đầu tiên sẽ kéo dài mãi mãi, điều đó thậm chí cũng thể hiện trong các cuốn sách hay bộ phim nổi tiếng. Dù biết tình đầu tan vỡ sẽ để lại nhiều đau khổ, nhưng hãy đọc những cuốn sách dưới đây để thấy rằng, hãy luôn trân trọng mối tình đầu của mình.

Tôi Vẫn Nghe Tiếng Em Thầm Gọi

Mối tình đầu qua đi, em tự hỏi mình còn chút gì để nhớ? - Ảnh 1.

Có nỗi đau nào mang tên “mối tình đầu”? Vừa dịu êm, nhưng cũng đủ sắc bén cứa từng nhát đau khắc cốt ghi tâm vào lòng người. Dù là nam hay nữ, hình bóng ấy đôi lúc trở thành nỗi ám ảnh day dứt khó phai. Ichikawa Takuji đã kể lại một cuộc tình như thế trong cuốn sách đầu tay của mình. Tiểu thuyết “Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi” đánh dấu sự thành công của ông và là tiền đề cho một loạt những tác phẩm thành công sau này.

Giọng văn và những câu chuyện của Takuji chứa đựng những nỗi đau rất đời, rất thật, nhưng vẫn phảng phất màu sắc thần bí, kì ảo khó gọi tên. Ông diễn tả tình yêu như thể đó là điều kì lạ nhất trên đời, tưởng nhanh mà chậm, tưởng trường tồn nhưng cũng thật mỏng manh. Tình yêu đến thật từ từ, nhưng cũng dễ dàng vụt đi chỉ trong khoảnh khắc, khi đôi mắt vô tình lạc mất nhau.

Mối tình đầu qua đi, em tự hỏi mình còn chút gì để nhớ? - Ảnh 2.

5 Centimet Trên Giây

Mối tình đầu qua đi, em tự hỏi mình còn chút gì để nhớ? - Ảnh 3.

Khác với những câu chuyện cuốn bạn chạy một mạch, bạn sẽ không thể đọc cuốn sách này một cách nhanh chóng. “5 centimet trên giây” sẽ khiến ngón tay bạn ngừng lại cả trăm lần trên mỗi trang sách. Chỉ vì một cử động rất khẽ, một câu thoại, hay một xúc cảm bất chợt có thể sẽ đánh thức những điều tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức, như ngọn đèn vừa được bật sáng trong tâm trí bạn. Và rồi có lúc nó vượt quá giới hạn chịu đựng, bạn quyết định gấp cuốn sách lại chỉ để tận hưởng chút ánh sáng từ ngọn đèn, hay đơn giản là để vết thương trong lòng mình có thời gian tự tìm xoa dịu.

“Bao mùa xuân trôi qua, bao lần anh đào bung nở rồi gieo mình theo gió. Năm nay, cây anh đào cạnh thanh chắn đường ray lại nở rộ, cánh hoa rơi phủ trắng mặt đường rải nhựa. Tại nơi ấy, họ lướt qua nhau...” sẽ là những gì còn đọng lại trong tâm trí bạn.

Chó Hoang Dingo, Hay Là Câu Chuyện Mối Tình Đầu

Mối tình đầu qua đi, em tự hỏi mình còn chút gì để nhớ? - Ảnh 4.

Như bông tuyết đầu mùa dịu nhẹ sớm tan, để lại giọt nước trong vắt trên lòng bàn tay, những cảm xúc thuần khiết, lẫn lộn buồn vui của tuổi 15 dẫu qua đi, nhưng vĩnh viễn còn đó trong tâm hồn nỗi bâng khuâng như có làn gió buốt trong lành vừa bay đến từ một vùng biển xa khắc nghiệt và tuyệt đẹp. Giản dị và nên thơ, Chó hoang Dingo, hay là Câu chuyện mối tình đầu của Rumvim Phraerman từ lâu đã trở thành một tuyệt tác kinh điển của văn học thiếu nhi Nga, làm lay động bao trái tim bạn đọc, những ai đã, đang và sẽ bước qua khúc quanh của cuộc đời, khi tuổi thơ từ giã họ.

“Chó Hoang Dingo, Hay Là Câu Chuyện Mối Tình Đầu” là câu chuyện giản dị, cảm động, không nhiều cao trào, kịch tính mà nhẹ nhàng, bình yên, khắc khoải, bâng khuâng như cảm xúc của con người trong ánh nắng chiều tà của buổi hoàng hôn. Đọc “Chó hoang Dingo, hay là Câu chuyện mối tình đầu”, đọc giả sẽ cảm nhận được cuốn sách như đang là một sợi dây nối liền người đọc với quá khứ đẹp đẽ xưa xa của tuổi mười lăm. Cùng những rung động nguyên sơ đầu đời đẹp đẽ để mãi không thể quên, in sâu trong ký ức suốt cuộc đời còn lại.

Bởi vậy, tuy là truyện viết cho thiếu nhi nhưng lại có rất rất rất nhiều người đọc trưởng thành tìm đến cuốn sách này. Bởi dường như, trong cuốn sách, họ đã tìm lại được những ký ức thuở xưa tưởng như đã bị vùi lấp bởi cuộc sống bon chen, cơm áo gạo tiền, thứ mà không gì có thể mua lại nổi.


Bạn có thể tìm đọc những cuốn sách hay tại Tiki với giá tốt nhất. Thông qua chương trình: 5 năm Hội sách Online - Ưu đãi nhân 5. Khi mua sách trong thời gian này tại Tiki, bạn sẽ nhận được rất nhiều khuyến mại vô cùng ưu dãi bao gồm:

- Tặng Bookmark + sổ tay thiết kế độc đáo.

- Tặng sách + coupon trúng smartphone.

- Tặng coupon sách giảm 50% cùng các ưu đãi độc quyền từ 300 nhà tài trợ".