Một tuần trải nghiệm Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh: Đẹp thật đấy nhưng giá như...

Cú Vọ, Theo Trí Thức Trẻ 12:28 21/03/2018

Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh rất hợp với phái nữ, nhưng phái nữ thì lại cần "tự sướng", ảnh lung linh cơ...

Thực ra thì Mi MIX 3 chắc cũng sắp ra rồi nên chẳng còn mấy ai quan tâm đến Mi MIX 2 nữa, nhưng đến giờ tôi mới có cơ hội để trải nghiệm chiếc máy này. Cảm giác lúc đầu thì cũng thích thú vì thiết kế vẫn rất lạ, lớp vỏ làm bằng sứ màu trắng "Ngọc Trinh" cực kì sexy và phong cách tối giản từ trong ra ngoài.

Dòng Xiaomi Mi MIX cũng có thể coi là một trong những "đầu tàu" của phong cách thiết kế không viền. Thế hệ đầu tiên thậm chí còn tích hợp bộ truyền âm thanh thông qua lớp kính màn hình để thay thế cho loa thoại. Xiaomi khi đó nhận rất nhiều khen ngợi vì những sự đột phá quá sức ấn tượng.

Một tuần trải nghiệm Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh: Đẹp thật đấy nhưng giá như... - Ảnh 1.

Viền màn hình siêu mỏng cực sexy!

Mi MIX 2 thì cũng kế thừa đúng phong cách không viền tối giản của đàn anh, nhưng vì lý do nào đó mà nó cho cảm giác như một bản sao y hệt như vậy. À thì máy vẫn rất đẹp và cầm vẫn rất sang. Không ai có thể phủ nhận điều này, kể cả khi đặt máy cạnh những siêu phẩm như iPhone X hay Galaxy S9.

Nếu bạn là người yêu cái đẹp thì không sao, Mi MIX 2 thực sự rất đáng sở hữu. Còn với kẻ thực dụng như tôi, không lâu sau khi cầm máy thì tôi bắt đầu nhận ra rằng, Mi MIX 2 không có quá nhiều thứ nổi trội ngoài lớp vỏ hào nhoáng kia. "Linh hồn" của máy, từ cấu hình phần cứng, tính năng, nền tảng cho tới những khía cạnh nhỏ nhặt khác, đều chỉ ở mức khá.

Một tuần trải nghiệm Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh: Đẹp thật đấy nhưng giá như... - Ảnh 2.

Xiaomi rất tự hào về sản phẩm của mình.

Cấu hình của Xiaomi Mi MIX 2 thì cũng thuộc hàng top rồi, nhưng ở khoảng giá hơn chục triệu đồng (khi mới ra mắt) thì thương hiệu này sẽ phải "mệt nghỉ" để chiến đấu với các hãng như Samsung hay Apple. Chiến lược định giá sản phẩm siêu rẻ giờ lại chính là rảo cản lớn nhất để các mẫu smartphone cao cấp của Xiaomi được phát triển.

Tỉ lệ diện tích màn hình của Mi MIX 2 chỉ lớn hơn Mi MIX một chút xíu. Phần viền dưới trong các hình ảnh quảng cáo trông cực kì mỏng manh, nhưng khi cầm lên thì thấy nó vẫn hơi dày.

Một tuần trải nghiệm Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh: Đẹp thật đấy nhưng giá như... - Ảnh 3.

Viền dưới màn hình vẫn còn hơi dày, cộng thêm chiếc "mụn ruồi" kì lạ.

Không chỉ thế, hãng còn đánh đổi công nghệ truyền âm của loa thoại lấy màng loa bình thường chỉ vì âm lượng bị chê là quá nhỏ. Điều này ngoài ra còn làm cho viền trên của máy dày hơn một chút, dù vẫn chưa đủ dày để đặt luôn camera selfie vào.

Nhắc đến camera selfie, hẳn là ai cũng sẽ thấy vị trí của nó trên Mi MIX 2 hơi kỳ lạ. Chúng ta buộc phải quay ngược máy lại mỗi lúc cần chụp selfie. Trước đó cũng có vài thiết bị có camera nằm ở vị trí này, nhưng lẽ ra Xiaomi nên nhìn vào đó mà nhận ra rằng nó cực kì dở chứ không phải là đi bắt chước chúng.

Một tuần trải nghiệm Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh: Đẹp thật đấy nhưng giá như... - Ảnh 4.

Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh rất hợp với phái nữ, nhưng phái nữ thì lại mê "tự sướng", và với cái cụm camera kỳ lạ như vậy thì khá là khó lấy lòng họ đó.

Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng chính là camera chính. Về thông số thì nghe rất hào nhoáng: độ phân giải 12MP, kích thước điểm ảnh lớn và lấy nét theo pha… 

Một tuần trải nghiệm Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh: Đẹp thật đấy nhưng giá như... - Ảnh 5.

Nhưng ảnh chụp từ camera MIX 2 có chất lượng thực tế chỉ trên mức trung bình, bên trong một hình hài đẹp mỹ miều.

Một tuần trải nghiệm Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh: Đẹp thật đấy nhưng giá như... - Ảnh 6.

Ảnh chụp từ Mi MIX 2 bị điểm yếu màu sắc nhợt nhạt.

Một tuần trải nghiệm Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh: Đẹp thật đấy nhưng giá như... - Ảnh 7.

Khi zoom lớn, các chi tiết bị bệt rất nhiều. Dải tương phản cũng kém nên các vùng tối không được thể hiện rõ ràng mà thường "đóng cục" vào nhau.

Một tuần trải nghiệm Xiaomi Mi MIX 2 phiên bản trắng Ngọc Trinh: Đẹp thật đấy nhưng giá như... - Ảnh 8.

Khi ánh sáng giảm đi thì chất lượng ảnh cũng bị kéo xuống. Chi tiết gần như biến mất và tổng thể ảnh trông nhạt nhòa, kém sức sống.

Mong rằng, với các thế hệ Mi MIX tiếp theo, Xiaomi sẽ kết hợp được cái đẹp thuần khiết với sự hữu dụng để cho ra 1 sản phẩm ưng ý, cuốn hút phái nữ nhiều hơn.