Mourinho & trận chung kết của cả cuộc đời

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 11:28 24/05/2017

Jose Mourinho đã tham dự tới 13 trận chung kết trong đời và thậm chí còn được giới chuyên môn gọi là Mr. Final khi thắng tới 11 trận. Nhưng trận chung kết Europa League đêm nay sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới với Mourinho. Hãy tin rằng, chưa bao giờ Mourinho căng thẳng đến thế.

Mourinho & trận chung kết của cả cuộc đời - Ảnh 1.

Mourinho và cậu học trò cưng Paulo Ferreira trong ngày Porto bước lên ngai vàng Champions League mùa giải 2003/04.

Khởi đầu sự nghiệp bằng trận chung kết UEFA Cup 2003 với Porto, 14 năm qua, Jose Mourinho đã ghi tên vào 13 trận chung kết khác nhau. Trong 13 trận chiến "thành Vương bại khấu" ấy, Người đặc biệt đã thắng tới 11 lần, trong đó có những thắng lợi vang dội như chức vô địch Champions League cùng Porto 2003/04 hay ngai vàng châu Âu cùng Inter 2009/10.

Trận chung kết Europa League giữa Man Utd và Ajax Amsterdam diễn ra lúc 1h45 ngày 25/5 (giờ Việt Nam), tường thuật trực tiếp trên Kenh14.vn.

Đặt Mourinho bên cạnh tập thể Ajax chẳng khác nào "bì phấn với vôi". Người đặc biệt đã kinh qua hầu hết những khoảnh khắc vinh quang nhất của bóng đá cấp độ CLB. Trong khi đó, tập thể với tuổi đời trung bình chỉ 22 tuổi của Ajax thậm chí còn chưa từng góp mặt trong bất kỳ trận chung kết nào.

Tuy nhiên, thật bi kịch khi những người thoải mái tâm lý nhất bây giờ lại là Ajax. Còn Mourinho thì chưa bao giờ căng thẳng đến thế. Người ta đã từng mặc định cho rằng, đặt Mourinho vào một trận chung kết chẳng khác nào đưa cá về với nước. Mou yêu cái cảm giác của những trận đấu mà chỉ cần sau 90 phút, kẻ nâng Cúp, người ra về tay trắng. Vì ông thường là người chiến thắng trong những thời khắc như vậy. Ông biết cách chiến thắng.

Mourinho & trận chung kết của cả cuộc đời - Ảnh 3.

Mourinho lo lắng và hôn lên chiếc đồng hồ trong trận bán kết lượt về với Celta Vigo.

Nhưng đó là Mourinho của quá khứ. Còn Mou của ngày hôm nay coi trận chung kết của một giải đấu hạng 2 châu Âu như cái công tắc bật-tắt cuộc đời mình. Hoặc là tạo ra một thói quen chiến thắng ở Man Utd, hoặc là nhận sự tổng sỉ vả của cả lịch sử Man Utd.

Mourinho đã chơi một canh bạc quá mạo hiểm khi vứt bỏ toàn bộ tự tôn, danh dự, truyền thống của Man Utd ở Premier League, đặt cả vào canh bạc Europa League. Tại Premier League, trong khi ngay cả những CLB đã xuống hạng còn sẵn lòng chiến đấu đến giây phút cuối cùng để lòng tự tôn không bị tổn thương thì Man Utd, một biểu tượng của giải đấu, đã vứt bỏ tất cả trong giai đoạn cuối.

Mourinho & trận chung kết của cả cuộc đời - Ảnh 4.

Mourinho quyết định bỏ Premier League để dồn sức cho đấu trường Europa League.

Khi bị báo chí chất vấn, Mourinho thản nhiên bao biện: "Man Utd không thể đá cả 2 đấu trường với 15 cầu thủ được".

Đó là một lời bao biện vụng về. Thực tế, Quỷ đỏ đã dùng tổng cộng 31 cầu thủ mùa này, nhiều thứ nhì giải đấu. Ở mùa 2008/09, Barcelona chỉ dùng đúng 24 cầu thủ đã đủ khả năng giành cú ăn 3 La Liga, Cúp Nhà Vua, Champions League.

Đừng bao biện rằng đẳng cấp giữa Man Utd mùa này và Barca mùa đó chênh lệch quá nhiều. Ai làm bóng đá cũng hiểu, chất lượng cầu thủ chỉ là một phần thành công. Vấn đề là hệ thống. Nếu Mourinho xây dựng được một hệ thống đủ chắc thì đội hình nào cũng có thể chiến đấu. 

Nếu Mourinho không căn dặn các học trò ra sân với tâm lý "không thua là đủ", dám chắc rằng chỉ cần những Rashford, Lingard, Martial, họ cũng đủ khả năng thắng một số trận đấu cuối mùa, thay vì chỉ thắng duy nhất 1 trận trước Crystal Palace.

Mourinho & trận chung kết của cả cuộc đời - Ảnh 5.

Cầu thủ trẻ Josh Harrop và Pogba là hai cầu thủ ghi bàn giúp Man Utd có chiến thắng trước Crystal Palace ở trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Mourinho đã đặt trọn tất cả những tài sản giá trị nhất của cả Man Utd lẫn chính ông vào canh bạc Europa League. Nếu Quỷ đỏ vô địch, người ta sẽ tạm quên nỗi đau ở Premier League. Nhưng nếu Man Utd gục ngã, lịch sử sẽ hỏi tội Người đặc biệt.

Và hãy tin rằng, chưa bao giờ Mourinho run rẩy như thế. Từ một con người cao ngạo, luôn có những phát biểu chất như Mourinho bắt đầu tuôn ra những câu nói sến sẩm, lên tinh thần một cách trẻ con, như câu: "Chúng tôi sẽ đoàn kết để trở thành một khối thống nhất".

Mourinho & trận chung kết của cả cuộc đời - Ảnh 6.

Mourinho bây giờ đã tẻ nhạt hơn rất nhiều, bằng chứng là buổi họp báo sau trận đấu cuối cùng của mùa giải của ông chỉ kéo dài vẻn vẹn... 6 giây.

Đúng như cựu danh thủ Arsenal, Ian Wright vừa viết trên Guardian: "Thế giới không còn nhận ra nổi Mourinho nữa rồi. Cả mùa bóng này, ông ta hành động như thể phần còn lại của thế giới có lỗi với ông vậy. Một Mourinho sôi nổi, nhiệt huyết đã không còn."