Mùa hè trong tưởng tượng của mỗi cô nàng chính là được nằm dài trên bờ cát trắng, vừa tắm nắng vừa trò chuyện rôm rả cùng bạn bè, bên tai là tiếng sóng vỗ rì rào. Mùa hè cũng là lúc được tạm biệt những bộ áo khoác lùm xùm to sụ và tha hồ diện đủ thứ váy vóc sexy, nói chung là tuyệt!
Thế nhưng mùa hè trong thực tế dường như chẳng bao giờ được mỹ miều như thế. Hằng ngày con gái phải đối mặt với ti tỉ thứ rắc rối liên quan đến mùa hè, nào thì nắng nóng, nào thì mồ hôi mồ kê...
Mùa hè là mùa của những chiếc quần short năng động, và cũng là mùa hai cái đùi đáng thương của bạn suốt ngày bị phồng rộp nữa...
Cơn ác mộng mang tên "những ngày đèn đỏ" cũng chẳng tinh ý đến độ biết đường tránh ngày bạn đang vi vu đi biển cùng bạn bè đâu
Mọi đôi dép sandal nhìn thì xinh nhưng đều có nhược điểm chung là cực kì dễ bị dính cả đống thứ "hầm bà nhằng"
Quần short mùa hè thường chỉ có hai kiểu, hoặc là cực ngắn hoặc là cực rộng
Bạn nghĩ chỉ cần khoác lên mình chiếc váy lượn sóng bồng bềnh là nhìn bạn sẽ xinh xắn, yêu kiều giống Marilyn Moore ư? Ngây thơ vừa thôi chứ
Giá mà tóc trên đầu chúng ta cũng mọc nhanh như tốc độ mọc lông tay, lông chân vào mùa hè
Khi bạn chọn sai tư thế ngồi, hãy chấp nhận những rắc rối kéo theo ngay sau đó
Chà, có vẻ như quy luật nóng nở ra lạnh co vào đúng trong mọi trường hợp nhỉ?
Xin nhớ một điều, không phải chỉ con trai mới mê tít hương nước hoa của bạn...
Make-up và mùa hè đúng là kẻ thù không đội trời chung mà!
Mặc váy bó mà bạn dám ngồi ghế thì quả là một sự can đảm lớn đấy
Jumpsuit lúc nào nhìn cũng siêu xinh và siêu cool cho đến khi bạn đi vệ sinh... Vụ đồ bơi nữa, hình như mấy người thiết kế đồ bơi không biết thế nào là size chuẩn hay sao ấy, mặc size này thì chật, mà mặc size to hơn đúng một cỡ thì lại chật...
Tranh: Brightside